Băn khoăn và suýt... ngã ngửa vì Lý Nhã Kỳ

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 29/09/2011 10:18:00 +07:00

Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam có đại sứ nhưng việc lựa chọn Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người nghi ngại.

Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam có đại sứ nhưng việc lựa chọn Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người nghi ngại: Không biết các cơ quan chức năng đã “chọn mặt gửi vàng” đúng hay chưa.

Người của Tổng cục Du lịch cũng ngạc nhiên!

Trao đổi với phóng viên, TS Hà Văn Siêu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL) cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi được phóng viên cho biết Bộ VH-TT&DL đã chọn cô Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch của Việt Nam. Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn không biết cô ấy là ai, hoạt động ở lĩnh vực nào, có thành tích nào nổi trội hay không.

 
Thông thường, các nước khi lựa chọn đại sứ du lịch thì phải chọn một người của công chúng, được đông đảo người dân mến mộ, đam mê du lịch, có cống hiến nhiều cho du lịch. Thí dụ chọn diễn viên, ca sĩ thì phải là người nổi tiếng, phải là một hình ảnh “sạch”, nói dại nếu lỡ đại sứ mà gây scandal thì ngành du lịch của cả quốc gia đó sẽ bị ảnh hưởng. Là người hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu du lịch, nhưng thú thực tôi không hề biết gì về thông tin lựa chọn đại sứ du lịch cho ngành”.

Nỗi băn khoăn này cũng được anh Đào Hồng Hải (Công ty Du lịch Tam Minh, Hà Nội) chia sẻ: “Thấy thông tin Bộ VH-TT&DL chọn Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch, tôi cũng suýt ngã ngửa vì bất ngờ. Tôi vội vàng tìm thông tin trên mạng Internet thì chỉ thấy nổi nhất là vụ cô ấy mặc áo “khoe” vòng 1 gây phản cảm trong vở kịch “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản Giao hưởng Điện Biên” và đóng một vài bộ phim truyền hình. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại được chọn?”.

Còn ông Phùng Văn Khải, Phó giám đốc Công ty Du lịch và thể thao Việt Nam thì nhận xét: "Tôi không hiểu Bộ lại chọn diễn viên Lý Nhã Kỳ làm đại sứ để làm gì. Tiêu chí về vấn đề ai làm đại sứ gồm những gì? Cô này có rất nhiều “phốt”, rất nhiều scandal, không những thế, tôi thấy cô này chưa có hoạt động gì nổi bật, đặc sắc trong du lịch cả, hoặc là không có gì ảnh hưởng đến du lịch”.
 
Theo ông Khải, tiêu chí của một đại sứ du lịch thì nếu không phải gắn bó cũng phải là say mê xuất hiện ở trong những sự kiện du lịch để nhiều người biết. Thứ hai, con người đó phải có một tầm văn hóa, kiến thức sâu đậm về đất nước, con người, lịch sử Việt Nam. Thứ ba không thể là con người có “phốt” gì, có “phốt” thì không thể làm đại sứ quan trọng như thế này được. Trong khi, Lý Nhã Kỳ nổi tiếng nhưng không phải với đại chúng mà chỉ ở một lĩnh vực nào đó. “Theo tôi cần có tiêu chí riêng để lựa chọn Đại sứ Du lịch và tôi không hiểu Tổng cục du lịch đã lấy những tiêu chí nào?” ông Khải nói.

Ông Phùng Văn Khải nói thêm: “Chuyện du lịch hết sức nhạy cảm, với các cô trong làng showbiz có nhiều scandal không thể làm đại sứ cho một ngành quan trọng như vậy được”.

Tưởng Lý Nhã Kỳ là ca sĩ Trung Quốc!
 
Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanoi Redtours Nguyễn Công Hoan từ chối nhận xét về việc Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam vì: “Tôi không biết nhiều về mấy cô ca sĩ, diễn viên Trung Quốc”. Khi phóng viên giải thích cô này là người Việt Nam, ông Hoan lại thắc mắc: “Năm 2008, Tổng cục Du lịch đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Vậy tại sao không chọn những cô hoa hậu, á hậu hoặc người đoạt giải cao làm Đại sứ, vì họ đã có thương hiệu rồi”?

Báo Dân Việt đăng tải ý kiến của bạn Lưu Khánh Linh - sinh viên khoa Thương mại du lịch – Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bạn này cho biết: “Tôi thấy Lý Nhã Kỳ không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng, mà hình như tên tuổi chỉ gắn với cụm từ “vòng 1 khủng” và những chuyện đồn đại tình ái với các diễn viên nam đóng chung phim như Việt Anh hay Cao Thái Sơn...

Tại sao Hàn Quốc chọn ca sĩ Mỹ Linh làm Đại sứ quảng bá du lịch ở Việt Nam hay Malta chọn ca sĩ Hồng Nhung làm Tùy viên văn hóa và du lịch đại diện cho họ mà Việt Nam lại không chọn được một gương mặt nào xứng đáng hơn Lý Nhã Kỳ? Tôi đề cử ca sĩ Mỹ Tâm, cô ấy rất xứng đáng”.

Lựa chọn thần tốc!

Ngày 20/9, Bộ VH-TT&DL mới ban hành Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL về Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Vậy mà chỉ 1 ngày sau đó, tức là 21.9, Bộ đã ban hành Quyết định số 3000/QĐ-BVHTTDL về bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) là Đại sứ Du lịch Việt Nam. Quả là một quá trình lựa chọn đại sứ “thần tốc”!

Trong Quy chế về Đại sứ Du lịch nêu rõ: “Các cá nhân tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử lập hồ sơ có đơn đề nghị ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam gửi về Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL để tập hợp, làm tờ trình, lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Tổng cục Du lịch, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trước khi trình Bộ trưởng ra Quyết định bổ nhiệm”.

Vậy mà chỉ ngày hôm trước ban hành quy chế, ngày hôm sau Lý Nhã Kỳ đã có quyết định được chọn thì còn ai có thể “đánh bại” được cô nếu như tuân thủ đúng các thủ tục quy trình kia?

Chọn Lý Nhã Kỳ có phải là một quyết định vội vàng hay không?

Đại diện Bộ VH-TT&DL nói gì?

Trên Báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL cho biết: “Chúng tôi đã mời 3 - 4 người, có người không nhận, có người hạn chế ngoại ngữ vì thế chúng tôi đã chọn Lý Nhã Kỳ vì cô ấy đã từng được mời vào cương vị đại sứ hình ảnh cho Mercedes, Avon. Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ cô ấy sẽ lo hết chi phí, thậm chí là chủ tịch một quỹ từ thiện, xây mấy chục nhà tình nghĩa. Lý Nhã Kỳ nói rất muốn làm một cái gì đó để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Bản thân Lý Nhã Kỳ cũng là người có mối quan hệ tốt với các tổ chức nước ngoài. Cô nói tiếng Đức, tiếng Anh tốt. Người như thế là rất hợp. Không đòi hỏi gì nhiều ở nhà nước, mà sẵn sàng đóng góp tài năng và cả tài chính. Nhiều nghệ sĩ khác khi được mời thì xin nhà nước trả tiền cát-xê cao. Làm sao nhà nước trả được?”.

Dù biết Lý Nhã Kỳ có nhiều scandal nhưng ông Tình cho biết cần xét trên tổng thể, chứ đừng đi vào khía cạnh nọ kia.

Theo Dân Việt, Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn