Keng: "Mẹ không ủng hộ việc viết văn của tôi"

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 25/09/2011 04:12:00 +07:00

(VTC News) - Chiều qua, 24/9, Keng vừa có buổi offline giới thiệu tới độc giả của mình cuốn sách thứ 4, truyện dài Muốn chết.

(VTC News) - Chiều qua, 24/9, Keng vừa có buổi offline giới thiệu tới độc giả của mình cuốn sách thứ 4, truyện dài Muốn chết. Không còn chạy theo những đề tài về tình yêu, sex; thông điệp của cuốn sách được Keng đưa ra ngay từ trang bìa: “Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ cùng bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình”.

Buổi offline với tên gọi “Từ yêu đến thương & chết” đã thu hút rất đông người tham dự, trong đó có những gương mặt nổi tiếng trong làng văn nghệ như TS văn hóa đọc Nguyễn Mạnh Hùng, dịch giả nhà văn Nguyễn Lệ Chi, nhà văn Hoàng My, vợ chồng nhà văn Nguyễn Hữu Hồng Minh, nhiếp ảnh gia Thái Phiên...

Keng và nhiếp ảnh gia Thái Phiên trong buổi ra mắt sách chiều qua 24/9. 

Sau bộ ba “Truyện của Keng” gồm: Dị bản, Hồng gai, Đôi mắt không còn ướt nước có chung đề tài về tình yêu, cô gái bỗng dưng nổi tiếng từ trang blog tự kỷ ướt thảm tên Keng đã ngủ đông hai năm và bất ngờ trở lại với độc giả bằng truyện dài Muốn chết cùng tập truyền ngắn Rũ bỏ trần gian in chung với nữ họa sĩ Mộng Mỵ.

Hai tác phẩm song hành trên ý niệm của chết chóc nảy mầm từ bao yêu thương lệch pha chốn chợ đời. Có lẽ khởi phát từ suy nghĩ: “Ai rồi cũng phải chết! Có người chết trước ta, có người chết sau ta...” nên những trái tim đa cảm bi quan không muốn phải trầm luân khổ ải đã tình nguyện đứng trước lưỡi hái của tử thần. Bởi vì biết đâu: “Thời gian đùa qua làn tóc rối chưa kịp thay màu. Người đã tự giải thoát từ hư ảo vào sâu trong hư ảo”.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Muốn chết không chỉ hấp dẫn giới trẻ mà thế hệ của ông cũng sẽ đọc được và có những đồng cảm nhất định.

Keng tặng sách và chụp hình với độc giả của mình.  

Trong buổi giao lưu ngày hôm qua, Keng đã nhiệt tình trả lời các câu hỏi của độc giả. Đa số mọi người đều có cùng thắc mắc về sự ra đời của tác phẩm cũng như xung quanh cái tựa đề Muốn chết. Keng tâm sự, cô viết Muốn chết trong giai đoạn nghĩ nhiều đến cái chết. Cũng trong thời gian này Keng đã xem và bị ám ảnh bởi phim Mất tích, một bộ phim truyền hình đặc sắc của Mỹ. Đó chính là lý do Keng muốn viết một tác phẩm theo kết cấu của Mất tích.

Cũng theo Keng, thời gian vừa qua có rất nhiều bạn trẻ có lối sống emo (có thể hiểu là sống theo cảm xúc), rồi tự kết liễu đời mình. Keng muốn khám phá và khai thác tận cùng của nỗi đau. Giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói trước đây: “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”.

Thú vị nhất là chia sẻ của Keng trong phần giao lưu với độc giả tại buổi offline. Keng cho biết, mẹ không ủng hộ việc viết văn của cô. Keng tâm sự: “Mẹ đọc Dị bản và bảo tôi đừng bao giờ gửi sách cho mẹ nữa. Mẹ sẽ không đọc một tác phẩm nào trừ khi tôi viết thiếu nhi, nông thôn và chiến tranh”.

Muốn chết là một tác phẩm không dễ đọc, thậm chí chính tác giả Keng cũng cảnh báo: “Chỉ là ký ức rời rạc của một người không rõ còn sống hay đã chết, nên có thể... rất chán nản!”.

Cuốn sách khá dày, và theo như tâm sự của Keng, nó được viết bằng phong cách rời rạc nên bắt buộc bạn đọc phải vật lộn với từng đoạn để xâu chuỗi lại thành một câu chuyện, hay đúng hơn là một cuộc đời hoàn chỉnh được kết bằng một cái kết lửng lơ không rõ số phận.

Đằng nào muốn chết cũng chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ và thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm được gói gọn trong một câu: “Khi MUỐN CHẾT nghĩa là bạn đang SỐNG”.

 Keng tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh, sinh năm 1983. Hiện sống và làm việc tại TP.HCM.

Tác phẩm đã xuất bản: Dị bản, Hồng gai, Đôi mắt không còn ướt nước, Muốn chết và Rũ bỏ trần gian.

H.Sơn

Bình luận
vtcnews.vn