Xúc động đêm giao lưu Hướng về Trường Sa

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 18/09/2011 09:46:00 +07:00

(VTC News) - Hướng về Trường Sa, chương trình giao lưu ca nhạc đặc biệt, đầy xúc động do Đài truyền hình VTC, mạng Go.vn và báo Tuổi trẻ tổ chức.

(VTC News) - Hướng về Trường Sa, chương trình giao lưu ca nhạc đặc biệt, đầy xúc động do Đài truyền hình VTC, mạng Go.vn và báo Tuổi trẻ tổ chức đã diễn ra tối qua (17/9).

Những câu chuyện, những tâm sự được thổ lộ về tình yêu với đảo, về cuộc sống của người lính đảo có lẽ sẽ không bao giờ phai nhoà với người tham gia chương trình này. Hơn thế là tình yêu đất nước lại được cuộn lên mạnh mẽ.

Mở đầu chương trình giao lưu, nhạc sĩ Thế Song tâm sự, ông viết ca khúc Nơi đảo xa cách đây 30 năm và cảnm thấy rất hạnh phúc khi giai điệu của bài hát này ngày càng được công chúng yêu mến. Đó là tình cảm chân thành, những trăn trở của ông về người chiến sĩ nơi đảo xa, không thể diễn tả thành lời.


Bài hát được viết khi nhạc sĩ đi từ Quảng Ninh về nhà, chưa từng một lần đến với đảo, đến với Trường Sa. Với một cảm xúc dâng trào, nhạc sĩ Thế Song cho biết, sau này, khi được đặt chân lên Trường Sa, ông đã như oà khóc, không thể quên những kỷ niệm khi các chiến sĩ ôm trầm lấy mình, dù có người không mặc áo, đều hát vang ca khúc của ông.

Đối với nhạc sĩ, Nơi đảo xa là tình yêu với người lính đảo đang ngày đêm gìn giữ mảnh đất cha anh, là tình yêu đối với tổ quốc.

Nhạc sĩ Thế Song, NSƯT Việt Hoàn chia sẻ về ca khúc Nơi đảo xa 

Cũng chia sẻ về cảm xúc khi hát ca khúc Nơi đảo xa, NSƯT Việt Hoàn cho biết, anh đã nghe ca khúc này từ khi còn nhỏ và rất thích. Mỗi lần nghe ca khúc là hình ảnh về đảo, về người lính Trường Sa lại ập về đầy kiêu hãnh, thân thương.

Hôm nay, được hát ca khúc này, Việt Hoàn hát bằng cả trái tim hướng đến người lính biển. Chưa từng đặt chân lên Trường Sa nhưng Việt Hoàn cho biết, anh hiểu được tình cảm của người lính đảo đối với tổ quốc, với đất liền. Như nhiều người Việt Nam, Việt Hoàn cũng ước ao một lần đặt chân lên quần đảo thân yêu của tổ quốc.

Khác với thế hệ của nhạc sĩ Thế Song, những tác giả trẻ như Lê Việt Khánh thể hiện tình yêu với Trường Sa một cách sôi nổi, mạnh mẽ hơn. Ca khúc Bay qua biển Đông được viết trong sự thôi thúc, trong nhu cầu của bản thân cần phải bộc lộ tình yêu tổ quốc dâng trào trong một đêm xem rất nhiều tin tức về Trường Sa.

Khi viết ca khúc này, Lê Việt Khánh chưa từng nghĩ đến tác động xã hội của nó, và đây có thể coi là một đột biến trong sự nghiệp sáng tác của anh với những bản ballad về tình yêu trai gái. Ca khúc Bay qua biển Đông đã thực sự được đón nhận, được yêu mến. Và cách thể hiện ca khúc bằng phong cách Rock mới mẻ, mạnh mẽ đã xua tan đi lo lắng của nhóm nhạc M4U khi lần đầu tiên hát ca khúc về tình yêu đất nước.

Lê Việt Khánh và Minh Vương (M4U) đều khẳng định, họ là những người thuộc thế hệ trẻ và sẽ tiếp nối cha ông để xây dựng và gìn giữ đất nước. Đồng thời, hai nghệ sĩ trẻ này cũng kêu gọi thanh niên Việt quan tâm hơn nữa đến chủ quyền đất nước.

Nhạc sĩ Lê Việt Khánh và ca sĩ Minh Vương thể hiện ca khúc Bay qua biển Đông bằng ghitar mộc. 

Trong chương trình giao lưu âm nhạc Hướng về Trường Sa, khán giả còn được xem clip đặc biệt, gần 1000 người cùng cất tiếng hát về Trường Sa, cùng khoe giọng hát một cách tự hào ca khúc Nơi đảo xa (Thế Song). Trong đó có cả học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên, doanh nhân.. và các nghệ sĩ như nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Lưu Hương Giang, Đức Tuấn, Tuấn Hiệp, M4U, Thuỳ Chi, Phương Anh….

Chương trình giao lưu thực sự đem lại nhiều cảm xúc, sự xúc động với những câu chuyện về người lính đảo của đại tá Hoàng Ngọc Dương, người đã có 27 năm gắn với biển đảo. Hiện anh là Trưởng phòng dân vận, Quân chủng Hải quân. Đại tá kể, riêng năm nay, anh đã đến với Trường Sa 4 lần và lần nào cũng đầy cảm xúc.

Anh nhớ, có lần, có một phụ nữ đứng tuổi đi cùng đoàn anh đến Trường Sa, có người lính đảo đã nói với người phụ nữ rằng “Cô cho cháu ôm cô vì cháu rất nhớ mẹ”. Đại tá cũng cho biết, đời sống của người lính đaỏ đã bớt khó khăn do sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đời sống tâm linh của người ở đảo cũng được quan tâm nên người lính đảo giữ vững niềm tin, đời sống gần với đất liền hơn. Đại tá Hoàng Ngọc Dương đánh giá cao ý tưởng Góp đá xây Trường Sa.

Đại tá Hoàng Ngọc Dương, nhà báo Lê Thế Chữ và phóng viên Phương Hoa chia sẻ về Trường Sa, lính đảo và chương trình Góp đá xây Trường Sa. 

Cũng mạch chuyện xúc động, nhà báo Lê Thế Chữ (phó tổng BT báo Tuổi trẻ) cho biết, chương trình Góp đá xây Trường Sa là chiếc cầu nối để đảo xa gần hơn với đất liền, là tình cảm của người Việt Nam với mảnh đất quê hương đất nước.

Ông cho biết, đợt sơ kết đầu tiên trong chương trình góp đá đã trao 15 tỷ để xây dựng một công trình trên đảo Đa Lát. Nhà báo Lê Thế Chữ cho biết, đến toà soạn để Góp đá xây Trường Sa có những câu chuyện đầy xúc động, đó là chị ve chai ủng hộ hai ngày lượm ve chai, đó là những ông bố, bà mẹ dẫn con đến ủng hộ chương trình và coi đây là bài học đầu tiên về tình yêu đất nước.

Đó là bà cụ trao 100 triệu tích cóp được cho chương trình, là ông cụ trước khi mất dặn lại con cháu toàn bộ tiền phúng viếng sẽ dùng để Góp đá xây Trường Sa.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã từng đến với Trường Sa và mỗi lần đặt chân lên Trường Sa cũng đầy ắp kỷ niệm. Trong lần thăm đảo mới đây, Đoàn của Bộ đến thăm đảo Đá Đông và được tặng một chiếc lá cờ đã sờn cũ.

Các chiến sĩ nơi đây muốn nói, ở đâu có quốc kỳ tung bay, ở đó có chủ quyền tổ quốc. Thứ trưởng cũng đánh giá cao chương trình Góp đá xây Trường Sa của Tổng công ty VTC, Báo Tuổi trẻ và Go.vn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tham gia đêm giao lưu cũng đánh giá cao chương trình này.

Ông nói, chương trình sẽ động viên rất lớn người lính đảo, thể hiện tình yêu của đất liền với đảo quê hương. Ông cũng cho biết, một trong những công việc cần làm là tuyên truyền nhiều hơn nữa để thế hệ trẻ hiểu và yêu thêm đảo biển Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Đức Lai kể chuyện đi Trường Sa 

Cũng trong chương trình, buổi giao lưu đã kết nối với lính đảo Trường Sa bằng điện thoại. Thượng tá Phạm Văn Trung cho biết, anh thật hạnh phúc khi được biết đến cwơng trình Góp đá xây Trường Sa. Đây là một chương trình thực sự ý nghĩa với những người lính đảo.

Người lính mới ra đảo Nguyễn Văn Nhân thì chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với anh là xa gia đình, nhớ nhà và nước ngọt ít. Tuy nhiên, anh cảm thấy vinh dự khi được đến với Trường Sa, cầm chắc cây súng để bảo vệ quê hương đất nước.

Cuối chương trình giao lưu, ông Vũ Thanh Mai, Uỷ viên thường vụ Trung Ương Đoàn đã phát động chương trình Góp đá xây Trường Sa qua cổng tin nhắn 1408. Chương trình cũng giao lưu với bạn Hoàng Thanh Hà, sinh viên trường đại học Mở đã giành giải nhất cuộc thi thiết kế Avatar về Trường Sa do mạng Go.vn phát động.

Bên cạnh đó là các phần thể hiện ca khúc Gửi đá xây Trường Sa (Trần Bắc Hải), Khúc quân ca Trường Sa (Đoàn Bổng), Gần lắm Trường Sa (Huỳnh Phước Long) qua tiếng hát Thuý Trang, Nhóm ca Việt và Minh Hải.

Tham dự đêm giao lưu còn có sự góp mặt của Phó Ban Tuyên giáo Trung Ương Đảng Nguyễn Thế Kỷ, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Truyền thông Đa phương tiện VTC Nguyễn Xuân Cường, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Phạm Đức Hải 

Chương trình giao lưu ca nhạc Hướng về Trường Sa đã khép lại một cách xúc động, để lại nhiều dư vị, cảm xúc. Từ đây, sẽ có thêm nhiều viên đá được đặt lên mảnh đất Trường Sa, sẽ có nhiều hơn nữa sự quyết tâm để bảo vệ, gìn giữ mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng VTC 5, VTC 8 và VTC HD3.

Ca sĩ Thuý Trang trên sân khấu. 
Và một tiết mục mở màn, Huyền tích Trường Sa do Minh Hải và Phương Tú thể hiện. 

Trần Lê
Ảnh: Cao Cường

Bình luận
vtcnews.vn