Long Nhật lần thứ 2 thanh minh giới tính cho Mr Đàm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 17/09/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News) - “Nhiều phen Hưng đã bảo vệ, động viên tôi, không lẽ giờ đây, trước loạt thông tin thiếu thiện cảm về giới tính của Hưng tôi lại không lên tiếng".

(VTC News) - “Có dạo tôi thường qua nhà ăn cơm do mẹ Hưng nấu, nhiều phen Hưng đã bảo vệ, động viên tôi, không lẽ giờ đây, trước một loạt thông tin thiếu thiện cảm về giới tính của Hưng tôi lại không lên tiếng”.

Đó là chia sẻ của Long Nhật sau khi bài trả lời phỏng vấn anh về giới tính của Đàm Vĩnh Hưng được đông đảo các báo điện tử lấy lại và nhận được phản hồi nhiều chiều từ độc giả. Trong số những phản hồi đó, đa số cho rằng, Long Nhật lại cố tình “vin” vào tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng để “lăng xê” tên tuổi của mình nhân dịp anh vừa tái bản và tung ra thị trường một loạt ấn phẩm gồm CD và DVD: Vol 1: Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Vol2: Lá thư miền trung- Ở hai đầu nỗi nhớ, Vol3: Tình yêu và người lính 1- Cánh diều kỷ niệm, Vol 4: Tuyệt phẩm vàng 1- Liveshow xuyên Việt.

Long Nhật khi còn trẻ, bức hình chụp vào thời "hoàng kim" trong sự nghiệp ca hát của anh, khi đó, Đàm Vĩnh Hưng mới bắt đầu đi hát 


Long Nhật tâm sự với VTC News như để minh oan cho mình và lần nữa thanh minh cho chuyện giới tính của Đàm Vĩnh Hưng: “Từ chuyện “lùm xùm” sau khi làm DVD chung với chị Bảo Yến hay chuyện hát đôi với chị Hương Lan, tới nay là Đàm Vĩnh Hưng, tôi chưa từng có ý định vin vào những tên tuổi đó để “lăng xê” tên tuổi của mình. Nhất là giờ đây, khi tôi đã mệt mỏi với những câu hỏi về giới tính thì không phải tự nhiên tôi lại đi nói về những vấn đề nhạy cảm của người khác”.

- Nhưng rõ ràng sau nhiều năm im tiếng bỗng nhiên anh trở lại với công chúng và tuyên bố một loạt chuyện nhạy cảm, sau đó lại đưa một loạt thông tin liên quan tới những tên tuổi trong làng giải trí, nay bỗng nhiên anh lại nhắc tới Đàm Vĩnh Hưng... Như vậy thì ai cũng nghĩ tới kịch bản PR cả!

- Tôi vào nghề trước Hưng và khi tôi bắt đầu nổi tiếng thì Hưng mới bắt đầu đi hát. Chúng tôi là bạn từ rất lâu rồi, Hưng gọi tôi bằng anh, mấy năm gần đây, Hưng nhanh chóng tạo được sự nghiệp và rất thành công, chính vì điều đó mà lúc nào có dịp chúng tôi mới “alo” cho nhau. Khi tôi có album mới Hưng cũng gọi chúc mừng, khi Hưng có chương trình mới cũng đưa giấy mời gia đình tôi đi xem, bà xã tôi cũng rất yêu mến Hưng và hiếm khi bỏ giấy mời sang một bên.


Nhưng tôi tránh nhắc tới Hưng trên mọi phương tiện thông tin đại chúng vì Hưng đang là ca sĩ “hot” trên thị trường âm nhạc. Hơn nữa, tôi và Hưng đều là người miền Trung, Hưng quê Quảng Nam, tôi người Huế nên chúng tôi đều mang tính cách kín kẽ. Từ lâu tôi đã mang nhiều ân tình, ân nghĩa với Hưng. Bởi vậy mà bữa đó có người hỏi ý kiến về Hưng tôi không thể không bày tỏ quan điểm của mình, điều này thì không thể nói là bỗng nhiên được.


- Anh từng cho biết, khi lần thứ hai anh quay lại sân khấu âm nhạc sau cơn bão tin đồn về giới tính đổ bộ xuống đời mình thì một trong những người động viên, bênh vực anh là Mr Đàm, phải chăng lần này anh lên tiếng bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng là vì muốn “đền ơn, đáp nghĩa”?


- Đã là bạn bè, anh em với nhau thì khi cần thiết phải lên tiếng trước dư luận về những vấn đề thiếu chân thực của nhau là việc nên làm. Trong quá khứ, khi có một bài báo viết theo kiểu “chụp mũ”, cho rằng, tôi lấy vợ là để che đậy thân phận; con trai lớn của tôi (nay cháu đã 12 tuổi), không phải là con ruột của tôi, chính Hưng và những nghệ sĩ khác trong nghề đã khuyên tôi, giúp tôi hoàn tất hồ sơ để kiện tờ báo kia, lấy lại công bằng cho mình và gia đình. Cũng chính Hưng đã động viên, khích lệ tôi khi tôi muốn bỏ nghề khi tôi quá mệt mỏi bởi những thông tin về giới tính cũng như muốn quỵ ngã trước những tin đồn thất thiệt về mình.


Tôi cho ra mắt được DVD- CD Vol1: Tình Huế- Chung vầng trăng đợi là nhờ sự động viên rất lớn của Hưng và bạn bè đồng nghiệp. Đến Vol 2: Lá thư miền trung- Ở hai đầu nỗi nhớ cũng là nhờ Hưng giới thiệu tôi với trung tâm băng đĩa nhạc Lạc Hồng để phát hành. Nhớ ngày phát hành album vol 2, Hưng gặp tôi và nói: “Anh hát Ở hai đầu nỗi nhớ hay quá, em rất thích. Anh cố gắng lên, em tin lần trở lại này của anh sẽ thành công đó”. Lúc đó, Hưng đã nổi tiếng với những ca khúc: Bình minh sẽ mang em đi, Tình ơi xin ngủ yên, Say tình…


Bức hình này được thực hiện khi Long Nhật đã trải qua một thời gian im tiếng và trở lại sân khấu lần thứ hai, sự thành công của lần trở lại này nhờ một phần lớn sự khích lệ, động viên của Mr Đàm 


Nhờ những lời động viên đó, sau thành công của vol 1 và vol 2 tôi đã hoạt động mạnh trở lại cả trong thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại. Sau đó, tôi tiếp tục thành công với một loạt dự án âm nhạc như: Vol 3: Tình yêu và người lính 1- Cánh diều kỷ niệm. Vol 3 cũng bắt đầu cho chuỗi album Tình yêu và người lính 2, 3 sau này. CD Vol 4: Tuyệt phẩm vàng 1, quà tặng kèm theo cho sản phẩm này là: DVD: Liveshow xuyên Việt với những bài hát thành công Hương thầm, Không bao giờ quên anh, Mưa đêm tỉnh nhỏ, Thư tình cuối mùa thu, Người đi ngoài phố… cũng được ra đời từ “cú hích” nói trên.


Cho đến bây giờ, tôi đã phát hành được nhiều album, CD và DVD, đến vol 10 và chuẩn bị phát hành vol 11 cũng nhờ những lời động viên chân thành ấy của bạn bè trong nghề, trong đó không thể không nhắc tới Đàm Vĩnh Hưng.


- Anh có thể tiết lộ, những lần gặp nhau, anh và Đàm Vĩnh Hưng thường trao đổi về chuyện gì, có khi nào nhắc tới những vấn đề giới tính mà công chúng đang đặt câu hỏi nghi vấn về hai anh hay không?


- Chúng tôi thường trao đổi về nghề nghiệp, về những bài hát, những chương trình và show diễn của nhau. Có lần, đã khuya, Hưng gọi cho tôi để hỏi về một bài hát và tôi đùa: “Tắt máy đi để anh nhớ đã, em cứ làm như anh là pho từ điển sống vậy”. Tôi rất thích tính kỹ lưỡng của Hưng, đã hỏi về bài hát nào là phải có tác giả chính xác. Kể cả nhạc hay phổ thơ của ai Hưng cũng hỏi kỹ.


Tôi thuộc rất nhiều nhạc xưa, cả trữ tình lãng mạn và trữ tình cách mạng nên hay trao đổi với bạn bè, trong đó có Hưng…Tôi cũng thường nói với Hưng rằng: “Khi xem những liveshow nhạc xưa của em hoặc nghe những album nhạc trữ tình cách mạng của Hưng anh rất thích. Có những ý tưởng dường như em đã nói hộ cho anh”.


- Đàm Vĩnh Hưng từng nói rất thích có con nhưng không muốn lấy vợ trong khi anh đã có gia đình êm ấm, vậy có khi nào anh ấy tâm sự với vợ chồng anh về mong muốn được làm ba không?


- Lúc vợ chồng tôi vừa sinh cu Bim hay lúc vừa sinh bé Mun, nếu có chương trình biểu diễn ở Hải Phòng, Hưng đều ghé qua nhà thăm vợ con, gia đình tôi dù khi đó tôi đang đi diễn vắng nhà. Bà xã tôi cũng là một “fan” hâm mộ giọng hát của Hưng chứ không phải đi xem chỉ vì tiện có giấy mời. Tuy vậy, chưa có dịp nào và cũng chưa bao giờ tôi nghe Hưng đề cập tới chuyện vợ con. Chú ấy chỉ bảo: “Anh có hai đứa con xinh đẹp sướng thật, trai gái đủ cả, nhất anh đấy!”.


- Anh có thường ghé thăm gia đình Đàm Vĩnh Hưng không và ấn tượng sâu đậm nhất của anh về Đàm Vĩnh Hưng là gì?


- Có chứ, hồi Hưng còn ở nhà cũ ở Phạm Văn Hai (TP.Hồ Chí Minh), tôi cũng hay ghé chơi ăn cơm do mẹ Hưng nấu. Hưng còn bảo: “Em vừa đi nước ngoài về, mua rất nhiều đồ diễn, anh Nhật thích gì lên đó lấy, tha hồ mà lựa đi, có rất nhiều đồ hợp với anh đó”. Hưng có nguyên một tầng hai, như một siêu thị bày đồ diễn, cơ man nào là: áo, quần, giày, dép, nước hoa, mỹ phẩm, đặc biệt là khăn choàng, đủ các chủng loại của các hãng nổi tiếng.


Long Nhật trong căn nhà mới của anh mới tậu tại TP Hồ Chí Minh, anh tiếc là chưa có dịp mời người bạn, người em ân tình ân nghĩa Mr Đàm ghé thăm...


Tôi bảo: “Cứ từ từ, tâm sự cái đã”. Vậy là chúng tôi “buôn” đủ các loại chuyện trên đời, Hưng thích nhất là nghe tôi kể chuyện tiếu lâm, Hưng cũng hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cười ra nước mắt.

Từ khi Hưng khởi công xây nhà mới để làm công ty ở TP Hồ Chí Minh, tôi cũng ghé qua, thời gian sau này bận quá, chưa có dịp đến thăm công ty của Hưng. Tôi cũng mới chuyển về căn hộ mới tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân mà chưa có dịp mời Hưng ghé qua lần nào.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!


Thục Nhi (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn