Nên dừng xét giải Nhà nước cho Cục phó Cục Điện ảnh?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/09/2011 09:44:00 +07:00

(VTC News) - Theo nhiều người trong giới, nếu ông Lê Ngọc Minh có làm hồ sơ xin giải thưởng Nhà nước rồi thì việc xét cũng nên dừng lại.

(VTC News) - Giữa lúc vụ thất thoát 42 tỷ đồng còn gây chấn động trong giới điện ảnh thì được biết trong đợt xét Giải thưởng Nhà nước đợt VII năm 2011, ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục Điện ảnh, cũng đã làm hồ sơ xin xét giải. Theo một người trong giới, nhà biên kịch Thanh Tú, nếu ông Lê Ngọc Minh có làm hồ sơ rồi thì cũng nên dừng việc xét lại.

 

Nhà biên kịch Thanh Tú khẳng định mình phải ký vào đơn kiến nghị gửi các cấp xem xét vụ thất thoát 42 tỷ ở Cục Điện ảnh bởi không muốn sự việc bị “chìm xuống”. Và cũng bởi một người tâm huyết với ngành điện ảnh như chị, cũng cần biết Cục làm ăn sai, đúng ra sao khiến một số tiền là “không tưởng” với những người làm nghề như chị lại bị thất thoát trong khi đời sống của các nghệ sĩ điện ảnh đang còn rất nhiều khó khăn: “Ai bươn chải đi làm thêm nhiều thì cuộc sống mới kha khá, còn những người chỉ thu nhập gói trọn ở cơ quan thì có thể nói rất… đói. Làm gì cũng phải tính đến từng đồng".

"Chúng tôi muốn được biết trách nhiệm của những người trong cuộc là như thế nào. Chính vị vậy những người tâm huyết với ngành điện ảnh mới làm đơn kiến nghị để biết Cục Điện ảnh làm ăn sai, đúng ra sao" - nhà biên kịch này nhấn mạnh một lần nữa. 

Nhà biên kịch Phan Thanh Tú đặt câu hỏi: Có khi, biết đâu chính hai ông Lại Văn Sinh và Lê Ngọc Minh đặt ra cái kịch bản bị thất thoát...

- Nhưng giữa lúc vụ thất thoát 42 tỷ còn gây chấn động trong giới điện ảnh thì được biết trong đợt xét Giải thưởng Nhà nước đợt VII năm 2011, ông Lê Ngọc Minh cũng đã làm hồ sơ xin xét giải. Là một người trong giới, chị đánh giá thế nào về hành động này của ông Minh? 

 

* “Trong luật và thông tư quy định, người vi phạm pháp luật, bị tước quyền công dân sẽ không được xét Giải thưởng Nhà nước. Ông Minh vẫn đang trong quá trình xem xét, cân nhắc trách nhiệm liên quan, nếu không bị truy tố thì không bị loại hồ sơ. Những đóng góp của ông Minh dưới góc độ biên kịch vẫn nên được suy tôn. (Phát ngôn của ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL).

* Ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh đã làm hồ sơ xin xét tặng giải thưởng Nhà nước với cụm tác phẩm sau: Ngọn đèn trong mơ - Hoa của trời - Người yêu đi lấy chồng - Đón khách - Về làng ăn giỗ - Mùa thi - Tết này ai đến xông nhà - Lều chõng - Hà Nội, Hà Nội.

 
- Bình thường ra, không có chuyện mất mát 42 tỷ thì với việc anh Lê Ngọc Minh làm hồ sơ xin các cấp xét tặng Giải thưởng Nhà nước, chúng tôi không có ý kiến gì. Nhưng trong vụ mất mát 42 tỷ ở Cục Điện ảnh, hiện anh Minh là người đang chịu trách nhiệm. Nếu có làm hồ sơ rồi thì cũng nên dừng lại. Bởi Giải thưởng Nhà nước là một giải thưởng cao quý với nhân dân nói chung và nghệ sĩ nói riêng, vậy nên, ngoài đóng góp về chuyên môn thì vấn đề đạo đức con người cũng là yếu tố hàng đầu để xét đến. Trong vụ mất 42 tỷ kia, chưa biết trách nhiệm của anh Minh ở mức độ nào, nhưng nếu anh cứ tiếp tục được dự để xét giải thì sẽ gây phản ứng trong giới làm nghề cũng như dư luận xã hội sẽ dẫn đến phá vỡ sự tôn nghiêm và cao quý của giải thưởng.

 

Chưa nói đến chuyện nếu anh Minh còn có tội khi các cơ quan có kết quả điều tra, khi đó mà trao giải thưởng cho anh ấy, có phải là mang tiếng cả giải thưởng không? Không những thế còn là mang tiếng cả giới nghệ sĩ, vì trộn chung người có “tì vết” với những người trong sáng được giải.
 

- Hôm 12/9 vừa qua, người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL, ông Tô Văn Động có nói: “Trong luật và thông tư quy định, người vi phạm pháp luật, bị tước quyền công dân sẽ không được xét Giải thưởng Nhà nước. Ông Minh vẫn đang trong quá trình xem xét, cân nhắc trách nhiệm liên quan, nếu không bị truy tố thì không bị loại hồ sơ. Những đóng góp của ông Minh dưới góc độ biên kịch vẫn nên được suy tôn. Nên nhìn nhận sự việc ở góc độ nhân văn". Chị thấy đây có phải là một cách nhìn đúng đắn?
 

- Tôi nghĩ đấy chỉ nên coi là phát ngôn riêng của ông Động thôi chứ không nên coi là phát ngôn của Bộ. Trong vụ này ông Minh và ông Sinh đều là người phải chịu trách nhiệm. Bởi theo nguồn tin nội bộ thì trong mọi hoá đơn chứng từ rút tiền đều có chữ ký tươi, chữ ký nóng của hai ông ấy.

 

Vả lại, ông Lại Văn Sinh đã bị loại khỏi đề cử NSND ở Hội đồng cấp Bộ vì vụ thất thoát 42 tỷ thì ông Lê Ngọc Minh cũng đương nhiên phải bị loại khỏi danh sách xét Giải thưởng Nhà nước. Bởi ông Minh cũng là người phải chịu trách nhiệm cùng với ông Sinh trong vụ này. (Nghe nói chữ kí của ông Minh đã chi là 26 đến 28 tỷ kia đấy).

Ông Lê Ngọc Minh (bên phải), Cục phó Cục Điện ảnh, người có hồ sơ xin xét giải thưởng Nhà nước năm 2011. 

 

- Trong cuộc họp báo công bố Liên hoan phim vừa rồi, ông Lê Ngọc Minh có tuyên bố Cục Điện ảnh bị lừa trong vụ thất thoát 42 tỷ. Chị có ý nghĩ gì khi nghe điều này?
 

- Ông Minh là người có trách nhiệm cùng ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh quản lý số tiền trên. Trong mọi chứng từ đều có chữ ký của cả hai ông thì người ta mới rút được tiền ra. Vậy mà ông ấy nói “tôi bị lừa”. Ai tin?
 

Hiện nay dư luận và giới nghệ sĩ đang đặt câu hỏi: anh bị lừa hay anh đi lừa Nhà nước? Sự thật ra sao thì để thời gian trả lời. Không ít người đặt câu hỏi: Có khi, biết đâu chính các anh đặt ra cái kịch bản đó để cùng nhau xài số tiền 42 tỉ tiền của Nhà nước. Không biết cơ quan điều tra có hỏi đến nguồn tiền ở đâu mà các anh ấy mua biệt thự, cho con đi học nước ngoài như một số báo đã nêu hay không? Với số tiền lương hiện tại của cục trưởng, cục phó thì không thể có được những khoản tiền lớn như vậy.
 

Anh quản lý và anh kêu mất tiền thì lúc nào anh chẳng biện hộ cho anh. Anh nói như thế là không thuyết phục, coi thường mọi người, chỉ làm trò cười cho mọi người. Chẳng ai tin các anh cả. Kể cả nếu là làm thất thoát thì các anh cũng phải chịu trách nhiệm. Kể cả anh bị lừa anh cũng phải chịu trách nhiệm. Anh cầm tiền, giờ mất anh phải đền, không thể phủi tay như thế được.  

Ông Lại Văn Sinh (bên phải) đã bị loại khỏi đề cử NSND ở Hội đồng cấp Bộ vì vụ thất thoát 42 tỷ. 

- Vụ thất thoát 42 tỷ đã có tin cách đây vài tháng nhưng phải đến ngày 12/9 vừa qua trước sức ép của dự luận và của các nghệ sĩ, hai ông Cục trưởng, Cục phó Cục Điện ảnh mới từ chức. Chị đánh giá thế nào về điều này? 
 

- Bây giờ có vụ 42 tỷ thì mới biết con người của các ông ấy như thế! Mất một số tiền lớn mà các ông ấy cứ ngang nhiên đi khắp nơi công bố như công bố một cái bản tin “tôi bị lừa, bị lừa, 35 tỷ thôi chứ không phải 42 tỷ, cấp trên thương tôi lắm”. Ai thương xin anh nói rõ có được không? Đến khi có sức ép lớn từ giới nghệ sĩ cũng như dư luận báo chí thì các ông ấy mới làm đơn xin từ chức. Bản thân các ông ấy phải xem xét lại mình. Vì những người tự trọng thì người ta đã không để đến bây giờ mới từ chức.

Tôi nghĩ chỉ từ chức thôi thì chưa đủ mà các anh ấy phải có trách nhiệm trong việc hoàn lại số tiền đã mất cho Nhà nước, không phải từ chức là đã xong. Qua vụ việc này người ta cũng có thể đánh giá được nhân cách của hai ông Cục trưởng và Cục phó như thế nào.

 

Việt Anh(thực hiện)

 

Bình luận
vtcnews.vn