Jennifer Phạm: Điều Quang Dũng nói không hẳn là sự thật

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 03/09/2011 08:39:00 +07:00

"Khi tôi đọc bài phỏng vấn của Quang Dũng tôi đang ở nước ngoài. Cảm giác lúc đó của tôi là rất sốc vì những thông tin trong bài viết đó không thật sự đúng".

"Khi tôi đọc bài phỏng vấn của Quang Dũng tôi đang ở nước ngoài. Cảm giác lúc đó của tôi là rất sốc vì những thông tin trong bài viết đó không thật sự đúng. Bạn trai tôi hiện tại không phải là bạn thân của anh Dũng," Jennifer Phạm tâm sự.

- Chào Jennifer Phạm! Lâu lắm rồi khán giả không được “gặp bạn” trong các hoạt động nghệ thuật nên rất tò mò không biết bạn có gì mới không?

- Hiện tại công việc chủ yếu của tôi vẫn là MC cho các sự kiện còn điện ảnh thì tôi vẫn chưa nhận vai diễn nào mới cả. Tôi đang chờ đợi một vai diễn phù hợp với mình.

 
- Bộ phim mới nhất của bạn có tên: Xin thề anh nói thật đã bị nhận xét là: “thảm họa”...

- (Cười) Có người cho là thảm họa cũng có người rất thích. Mỗi người có một ý kiến của riêng mình, riêng về bản thân tôi thì tôi không cho đó là thảm họa. Tôi cho rằng những gì mà đạo diễn của Xin thề anh nói thật muốn truyền tải quá mới so với những gì mà khán giả vốn đã quen thuộc nên nhiều người không chấp nhận nó mà thôi. Tôi nghĩ mỗi bộ phim có một điểm hay dở khác nhau, cũng như làm nghệ thuật cũng như “làm dâu trăm họ” không thể nào có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người.

- Sự thất bại của Xin thề anh nói thật hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới những lựa chọn sau này của bạn trong lĩnh vực điện ảnh?

- Tất nhiên, ai cũng muốn nhận được những lời nhận xét tốt về việc mình đã làm, không ai muốn bị chê trách cả. Thế nhưng, khi mình làm chưa tốt hoặc nhận được những lời phê bình đúng mực, dĩ nhiên mình cần phải nhìn nhận và học hỏi nhiều hơn. Trong trường hợp này, tôi nghĩ mình sẽ phải cẩn thận và kỹ càng hơn khi nhận vai trong một dự án phim khác.

- Đó là công việc, còn cuộc sống của bạn hiện tại thế nào?


- Làm nghệ thuật thì cuộc sống không cố định mà thường xuyên thay đổi, có ngày rất bận nhưng cũng có ngày cực kỳ rảnh rỗi. Hiện tại con trai tôi đang ở Mỹ với ông bà ngoại nên tôi cũng ít có thời gian gần gũi bé. Công việc của tôi đòi hỏi phải di chuyển liên tục nên tôi nghĩ để bé ở dưới sự chăm sóc của ông bà ngoại trong thời điểm này là rất thích hợp.

Tôi cũng đang cố gắng sắp xếp công việc để được ở gần con nhất có thể và luôn tìm cách được trở về bên cạnh bé vài tháng một lần. Thời gian ở xa bé thì tôi thường gọi điện, kể chuyện cho con nghe, cố gắng để bé luôn có cảm giác có mẹ gần bên, quan tâm.

- Bé sẽ ở đó luôn với ông bà hay chỉ là tạm thời?


- Hiện tại tôi chưa quyết định cụ thể bé sẽ ở đó luôn hay trở về Việt Nam? Tôi cũng rất muốn đưa bé về ở với mẹ nhưng hiện tại tôi đang sống một mình khó có thể chăm lo chu toàn cho bé. Mà công việc thì cứ phải di chuyển suốt, để bé ở nhà một mình với người giúp việc quả thực tôi không thể yên tâm.

- Tôi từng phỏng vấn Lam Trường, một người cũng có cậu con trai đang ở Mỹ, anh ấy đã tâm sự về nỗi nhớ con da diết của mình. Đó cũng là tâm trạng chung của những người phải xa con như bạn?

- Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, dù tôi xa con nhưng vẫn luôn tìm cách ở bên bé nhiều nhất có thể, chưa từng xa con quá vài tháng, mỗi lần về vài tuần và luôn cố gắng trân trọng quãng thời gian đó. Tôi cũng luôn tìm cách liên lạc với bé qua những câu chuyện hàng ngày nên tôi tin bé luôn có cảm giác gần gũi với mẹ.

- Những người sống một mình, không cứ gì phụ nữ thường rất dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và nhận thấy mình chỉ có một mình với bốn bức tường?

- Đúng là có đôi lúc tôi rơi vào trạng thái như vậy. Ba mẹ, người thân đều ở Mỹ trong khi tôi chỉ ở Việt Nam một mình. Những ngày lễ tết, thấy mọi người sum vầy bên gia đình tôi cũng thấy tủi thân lắm. Nhưng tôi tin cái gì cũng có giá của nó, cuộc sống không thể nào hoàn hảo được. Tôi sẽ cố gắng để vượt qua mọi thứ, khiến ba mẹ tự hào về con gái và nuôi dạy con nên người.

- Nhưng điều đó đã qua rồi phải không? Quang Dũng từng nói trên báo chí rằng giờ thì bạn đã tìm được cho mình một bờ vai vững chắc và đó còn lại là bạn thân của Quang Dũng nữa.


- (Cười) Đã có rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề này. Thật ra khi tôi đọc bài phỏng vấn này tôi đang ở nước ngoài. Cảm giác lúc đó của tôi là rất sốc vì những thông tin trong bài viết đó không thật sự đúng. Ngay cả bạn bè thân thiết của tôi cũng bất ngờ và biết rõ câu chuyện đã khuyên tôi nên lên tiếng đính chính cho bản thân.

Khi anh Dũng chỉ nói một câu rất ngắn gọn: “Người yêu của Jennifer Phạm từng là bạn thân của tôi” thôi nhưng từ câu nói đó người ta có thể suy luận ra rất nhiều điều và có thể đánh giá sai về tôi. Anh Dũng là nghệ sĩ, anh ấy quen biết rất rộng, bản thân bạn trai tôi hiện tại không phải là bạn thân của anh Dũng mà chỉ là quen biết qua một người bạn khác đã khá lâu rồi. Tôi chỉ có thể nói như vậy...

 
- Thời gian gần đây bạn thường xuyên có mặt ở Hà Nội, phải chăng vì bạn trai của bạn hiện đang làm việc tại đó?

- Đúng là bạn trai của tôi đang làm việc tại Hà Nội nhưng đó chỉ là một trong những lý do thôi. Tôi yêu Hà Nội, có mua một căn hộ tại đó vì Hà Nội có một điều gì đó rất riêng, luôn là nơi rất yên bình và có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.

- Tôi còn muốn hỏi thêm một câu nữa, tôi để ý thấy bạn đeo trên cổ sợ dây có cách điệu thành chữ H và J. Phải chăng đó là tên viết tắt của hai người?

- Mọi người coi hình hay nhìn thấy tôi đều có thể đoán ra được rồi, chữ H là tên của bạn trai tôi, anh ấy tên là Hải. Còn chữ J, dĩ nhiên đó là tên tôi.

 - Cảm ơn Jennifer Phạm rất nhiều!

Theo Dân trí

Ảnh: Lavender Studio

 

Bình luận
vtcnews.vn