Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa Hồng Sơn

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 16/08/2011 10:21:00 +07:00

(VTC News) - Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến diễn viên Hồng Sơn đã có mặt từ sớm để nhìn mặt anh lần cuối trước khi anh về với đất mẹ.

(VTC News) - Sáng nay 16/8, nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội) đông hơn hẳn mọi ngày. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến diễn viên Hồng Sơn đã có mặt từ sớm để nhìn mặt người nghệ sỹ này lần cuối trước khi đưa anh về với đất mẹ...

Trải qua một cuộc đời đầy bão giông, khi Hồng Sơn đang trên con đường quay trở lại thời kì đỉnh cao của sự nghiệp thì cơn bạo bệnh bất ngờ ấp đến. Và như một người cả đời gánh gồng quá nặng, anh đã không còn đủ sức gượng dậy ở lần gánh gồng sau chót, người diễn viên cả đời hóa thân vào những nhân vật trên màn ảnh, lần đầu tiên không đóng tròn vai cuộc đời của chính mình! Hồng Sơn ra đi khi những kế hoạch còn dang dở, khi khán giả đang mong chờ sự có mặt của anh trên từng thước phim, để lại sự tiếc thương và tiếc nuối cho tất cả những người ở lại...

Vợ cũ của diễn viên Hồng Sơn, chị Thu Hương, người phụ nữ duy nhất trong gia đình không được mang trên đầu vành khăn trắng trong lễ tang chồng đã nén nỗi đau khổ tột cùng lo liệu chu tất cho anh. Mặc dù hai người đã ly dị, danh nghĩa vợ chồng không còn, nhưng ân tình với anh thì chị còn nặng mang suốt cả cuộc đời...

Chị Thu Hương - vợ cũ của diễn viên Hồng Sơn. 

Cô con gái duy nhất của hai vợ chồng, người đã đưa anh từ lầm lỗi trở về đỉnh cao của sự nghiệp, người là điểm tựa cho anh vượt qua mọi khó khăn, đã ngất xỉu trong đám tang của bố vì nỗi đau quá lớn và quá đột ngột...

Con gái diễn viên Hồng Sơn. 

Mặc dù 8h mới bắt đầu lễ viếng, nhưng ngay từ hơn 7h đã có rất đông nghệ sỹ, diễn viên, bạn bè có mặt ở nhà tang lễ Phùng Hưng để chuẩn bị vào viếng diễn viên Hồng Sơn. Có lẽ hiếm có đám tang nào có sự tiễn đưa của hầu hết các nghệ sỹ, diễn viên, đạo diễn tại Hà Nội như đám tang của diễn viên Hồng Sơn

Một trong những người đến sớm nhất là diễn viên Quốc Quân, người đã có mặt bên diễn viên Hồng Sơn từ lúc anh nhập viện tới khi anh trút hơi thở cuối cùng. Mấy ngày hôm nay Quốc Quân đã cùng gia đình bạn lo chuẩn bị lễ tang và đón tiếp khách ở nhà tang lễ Phùng Hưng. Anh nghẹn ngào: “Anh Sơn không phải một người đồng nghiệp bình thường của tôi, mà như một người anh em ruột thịt thân thiết, tôi và anh đã bên cạnh nhau không chỉ trong công việc, mà cả cuộc sống. Sự ra đi của anh là nỗi mất mát lớn với tôi...”.

Nghệ sỹ Đức Toản đã có mặt trước khi lễ tang bắt đầu vì sợ đến trễ không kịp nhìn mặt diễn viên Hồng Sơn lần cuối.


Đức Toản bồi hồi: "Tôi còn nhớ cái đêm ở Hòa Bình hai anh em đã thức trọn cả đêm với nhau sau ngày Sơn ở trại cai nghiện về, Sơn đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời và về nghề. Tôi đã nói với Sơn: Hãy cố gắng lên, hãy trở lại là một nghệ sĩ đích thực. Tôi rất tiếc hôm vừa rồi nghe tin Sơn ốm mà không kịp tới thăm. Tôi rất cảm phục con người của Sơn, Sơn có một nghị lực phi thường để lấy lại tên tuổi và danh dự của mình. Với tôi, Hồng Sơn là người bạn, người em thân thiết. Sự ra đi của Sơn là nỗi buồn không chỉ với tôi, mà là nỗi buồn cho tất cả những người ở lại".

Hai diễn viên hài Xuân Bắc và Minh Vượng đã  phải lùi lịch quay Tìm kiếm vua hài đất Việt tại công viên nước Hồ Tây sáng nay để có thể có mặt trong đám tang của Hồng Sơn. Minh Vượng đã không nén được những giọt nước mắt khi bước vào buổi lễ, chị nghẹn ngào: “Chúng tôi ở cái tuổi đồng niên đồng tuế, bạn ra đi giữa lúc như thế này sao mà tôi thấy buồn và mất mát quá...”. Đến đây, chị òa khóc xúc động không nói nên lời.

Nghệ sỹ Minh Vượng nén tiếng khóc. 
 Xuân Bắc và Minh Vượng đã phải hoãn buổi chấm thi Vua hài đất Việt sáng nay để đi dự đám tang Hồng Sơn.

Xuân Bắc cũng không giấu nổi nỗi buồn khi nhìn mặt Hồng Sơn lần cuối: “Thật sự, tôi không biết nói gì lúc này, sự mất mát này là quá lớn"...


Gặp phóng viên sau khi vừa vào viếng xong, diễn viên Thế Bình ngậm ngùi chia sẻ:'"Đến giờ tôi vẫn chưa hết xúc động, Sơn là một tài năng với rất nhiều vai diễn để lại dấu ấn, nhưng cuộc đời lại gặp quá nhiều tai ương, bất hạnh. Mà đến lúc mất đi vẫn không có một danh hiệu nào. Nhưng có lẽ bù lại, điều quan trọng nhất, cái được nhất chính là những người bạn và những tình cảm đồng nghiệp của mọi người dành cho Sơn. Sơn là một người diễn rất cẩn thận, không bao giờ diễn xổi. Vì thế dù chúng tôi có được nhà nước phong tặng NSƯT, NSND thì vẫn phải học tập Sơn ở điểm đó. Dù rất vất vả trong cuộc sống nhưng luôn trân trọng nghề, Sơn đã để lại cho đời những vai diễn ấn tượng. Đây có lẽ là lúc Sơn đang đạt đến độ chín, sự ra đi của Sơn, thực sự rất đáng tiếc nuối".

Diễn viên Thế Bình. 

Đến để được nhìn lần cuối con người mà ông vô cùng mến và phục tài, đạo diễn Khải Hưng vẫn còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về Hồng Sơn. Ông bùi ngùi kể: "Tôi biết anh Hồng Sơn từ cái thuở anh ấy bắt đầu đóng phim, mà không phải phim truyền hình, đó là bộ phim điện ảnh Người đàn bà nghịch cát. Tôi tò mò vì người ta nói tôi và anh Sơn có khuôn mặt hơi giống nhau. Tôi ngạc nhiên khi xem phim Người đàn bà nghịch cát, tôi bắt gặp đôi mắt, đôi mắt nói được lên tất cả những cái điều mà đôi khi kịch bản cũng không nói hết, đó là Hồng Sơn. Và với tôi, đó là vai diễn đầu tiên, cũng là vai diễn đóng đinh vào sự nghiệp diễn xuất của Hồng Sơn.

Đạo diễn Khải Hưng đến để nhìn lần cuối người nghệ sỹ mà ông rất mến tài, phục tài. 
Cuộc đời Hồng Sơn đã đi qua nhiều sóng gió, chìm nổi mặc dù có thể tự anh ấy gây ra hết thôi. Nhưng sau khi anh ấy vượt qua được chặng đường mà ít ai có thể qua này, ai cũng phải công nhận đây là một người vô cùng bản lĩnh.

Anh Sơn đi rồi, chúng ta mất đi một khuôn mặt đóng góp đắc lực cho phim, chúng ta sẽ thiếu hẳn một diễn viên có tài".

Lễ hỏa táng nghệ sỹ - diễn viên Hồng Sơn sẽ diễn ra tại nghĩa trang Văn Điển - Hà Nội.


Thùy Linh - Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn