Ngọc Trinh: Từ cô gái quê đến HH người Việt hoàn cầu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 15/08/2011 11:28:00 +07:00

(VTC News) – Từ thân phận cô gái quê lên Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề pha chế đồ uống, giờ Ngọc Trinh đã là Hoa hậu người Việt hoàn cầu ở tuổi 21.

(VTC News) – Từ thân phận một cô gái thôn quê lên Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề pha chế đồ uống, sau 6 năm, giờ Ngọc Trinh đã sở hữu danh hiệu Hoa hậu người Việt hoàn cầu khi mới 21 tuổi. Quả là một niềm mơ ước cho rất nhiều các cô gái trẻ khác cùng trang lứa.

Ngoài khuôn mặt xinh xắn như búp bê, Ngọc Trinh còn sở hữu làn da trắng rạng ngời, thu hút không ít ánh nhìn. Bước vào làng người mẫu năm 16 tuổi, đến nay, chân dài sinh năm 1990 đạt không ít danh hiệu như: Siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005, Hoa khôi thời trang tại cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007… Ngọc Trinh còn rất đắt show chụp hình quảng cáo đồ lót bởi có số vòng đo lý tưởng 85-58-91 và cách tạo dáng ấn tượng. Cô được báo chí và người hâm mộ phong danh hiệu “nữ hoàng đồ lót”.

"Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu được tổ chức và cũng là lần đầu tiên người đẹp Ngọc Trinh tham dự một cuộc thi hoa hậu mang tầm quốc tế. Tuy rằng, cuộc thi chỉ hạn hẹp trong quy mô người Việt, do một công ty truyền thông của người Việt tại Mỹ đứng ra tổ chức nhưng có được kết quả này cũng là một thành công đáng ghi nhận của cô gái trẻ khi mới 21 tuổi. Cùng điểm qua hành trình của Ngọc Trinh từ khi còn là một cô gái thôn quê cho đến danh hiệu Hoa hậu người Việt hoàn cầu hôm nay.

Từ cô gái quê…

Ngọc Trinh sinh năm 1990 tại Trà Vinh trong một gia đình nông thôn nghèo. Người đẹp miền Tây mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ. Một tuổi thơ nghèo khó, vất vả, cơ cực nơi miền quê nghèo lam lũ chính là động lực xây nên ước mơ giàu sang sau này cho người đẹp.

Trong khi rất nhiều các cô gái trẻ cùng quê hoặc lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hoặc lên Sài Gòn làm gái massage thì Ngọc Trinh không bị bắt buộc phải làm như vậy. Cô theo anh trai lên Sài Gòn từ năm 16 tuổi và học nghề pha chế đồ uống trong một CLB Bi-da và chính tại đây, cô gái quê đã gặp Vũ Khắc Tiệp, giám đốc Công ty người mẫu Venus. Chính vị đại gia "phù thủy" của giới chân dài này đã nhào nặn Ngọc Trinh từ thời điểm còn là một cô gái thôn quê đến lúc trở thành “nữ hoàng đồ lót”, “nữ hoàng nội y” và Hoa hậu như thời điểm hiện tại. Vũ Khắp Tiệp cũng đã không ngần ngại nói rằng, Ngọc Trinh có khuôn mặt  buồn và quê quê nhưng về thân hình và nước da thì ít ai sánh bằng.

"Ngọc Trinh có khuôn mặt quê quê nhưng về hình dáng và nước da thì ít ai sánh bằng", ông chủ Venus Vũ Khắc Tiệp nhận định.

Đến “nữ hoàng đồ lót” và những scandal liên tiếp…

Ban đầu, khi mới vào Venus, Ngọc Trinh vẫn còn là một cái tên được rất ít người biết tới. Nhưng liên tiếp vấp phải scandal, đặc biệt trong năm 2011 đã đưa tên tuổi Ngọc Trinh hot hơn bao giờ hết trên khắp các mặt báo, diễn đàn và mạng xã hội.

Mười bảy tuổi, người đẹp miền Tây vấp phải scandal đầu tiên tại cuộc thi  Hoa hậu trang sức Việt Nam năm 2007 khi cô bị tước danh hiệu Hoa hậu Áo dạ hội vì chưa hoàn thiện hồ sơ và những giấy tờ cần thiết. Sau sự việc này, Ngọc Trinh khá hụt hẫng và có nhiều bi quan về nghề người mẫu.

Bước sang năm 2011, liên tiếp những vụ lùm xùm vây quanh cái tên Ngọc Trinh đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới và làm cho người đẹp cùng ông chủ Vũ Khắc Tiệp tốn rất nhiều “nước bọt” để giải thích với mọi người nhưng cũng nhờ chính những scandal ấy lại “mở đường” cho người đẹp tiến tới vinh quang.

Mở đầu cho một năm 2011 “bội thu” scandal của chân dài này là bức ảnh ngồi chung giường với chuyên gia make-up Mỹ Tâm để khoe hàng hiệu. Cùng những phát biểu khác liên quan đến sự việc, Ngọc Trinh được cộng đồng mạng phong thêm vương miện mới là “nữ hoàng nói dối”. Khi vụ lùm xùm này chưa nguội đi thì người đẹp lại tiếp tục “dính đòn” khi shoot hình được cho là thác loạn rồi video khoe mẽ hàng hiệu được đưa lên mạng.

"Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh và giám đốc Venus Vũ Khắc Tiệp gây ầm ĩ giới truyền thông trong khoảng thời gian gần đây.

Mới đây nhất là những phát biểu trên báo chí của ông chủ Venus Vũ Khắc Tiệp về cuộc sống riêng tư, về giá đi dự tiệc của Ngọc Trinh. Bên cạnh đó, vị giám đốc này còn mập mờ chuyện tình cảm với “nữ hoàng bikini”. Rồi scandal nối tiếp scandal khi Ngọc Trinh có những lời phát biểu “thật như đếm, thật như người miền Tây” khi trả lời phỏng vấn trên báo chí. Người đẹp thành thật cho biết về người yêu giàu có, về số tiền kiếm được hàng tháng, về mẹ đẻ, về việc đổi xe hơi mỗi lần sinh nhật… Nhiều người lại gán thêm cho Ngọc Trinh biệt hiệu “chân dài óc ngắn” nhưng cũng có không ít lời lẽ đồng cảm với cái thật thà, chân chất thôn quê của cô gái trẻ này.

Khi những vụ việc chưa kịp chấm dứt, cái tên Ngọc Trinh vẫn còn rất hot thì có tin cô sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra từ 5/8 đến 13/8 - 2011. Như Ngọc Trinh cho biết, khi được sự gợi ý tham gia cuộc thi, cô nửa muốn nửa không vì đã rất lâu rồi không tham gia trình diễn thời trang và cũng như nhiều khán giả khác, “nữ hoàng nội y” không tự tin vào khả năng chiến thắng của mình.

Và bất ngờ giành vương miện Hoa hậu người Việt hoàn cầu

Vào lúc 23 giờ ngày 13/8 (giờ Mỹ), tại Long Beach, California - Mỹ, “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu người Việt hoàn cầu (Miss Vietnam International). Chiến thắng này đã gây bất ngờ cho chính vị chủ nhân của danh hiệu cũng như nhiều người hâm mộ khác vì trước cuộc thi mọi người chỉ kì vọng Ngọc Trinh sẽ đoạt giải thưởng Miss Bikini bởi đây là thế mạnh của cô.

Từ cô gái quê, giờ đây Ngọc Trinh đã đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu khi mới 21 tuổi. Chiến  thắng bất ngờ này khiến người đẹp òa khóc vì hạnh phúc.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Ngọc Trinh còn nhận thêm hai giải thưởng phụ là Miss BikiniNgười đẹp châu Á. Với chiến thắng này, Ngọc Trinh sẽ giành được vương miện cùng 30.000 USD tiền thưởng cùng nhiều tặng vật có giá trị khác.

Như vậy, từ thân phận nghèo hèn, gạt phăng những scandal liên tiếp, “nữ hoàng đồ lót” đã đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu qua các màn trình diễn thời trang và trả lời ứng xử được cho là thuyết phục. Có thể nói, đây là một bước ngoặt quan trọng để cô gái trẻ gốc gác thôn quê này thể hiện mình và phát triển nhiều hơn nữa trong ngành công nghiệp thời trang Việt Nam còn chưa định hình rõ rệt.

Hoàng Nghĩa
Bình luận
vtcnews.vn