Đồng nghiệp bàng hoàng tiếc thương Hồng Sơn

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 13/08/2011 12:14:00 +07:00

(VTC News) - Với những người ở lại, kí ức về cuộc đời và sự nghiệp của Hồng Sơn vẫn còn sống mãi...

(VTC News) - Sự ra đi đột ngột của diễn viên Hồng Sơn đã làm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả cả nước không khỏi bàng hoàng tiếc thương cho một người nghệ sĩ đã cống hiến hết mình cho từng vai diễn trên màn ảnh. Với những người ở lại, kí ức về cuộc đời và sự nghiệp của anh vẫn còn sống mãi...

Vợ cũ Hồng Sơn: Cái duyên nó lận đận

Chị Thu Hương luôn ở bên chăm sóc diễn viên Hồng Sơn 

Vợ diễn viên Hồng Sơn, chị Thu Hương vừa khóc vừa nghẹn ngào, chị vẫn day dứt mãi vì không ở bên chăm sóc anh được nhiều hơn. Chị nhớ hồi năm 2009, khi anh ra viện sau tai nạn bị gãy hai chân, chị đã đưa anh về nhà ở Cửa Nam chăm sóc. Hai vợ chồng người bạn của anh Sơn là anh Lê Anh Tuấn, phó giám đốc viện C và chị Uyên đến thăm đã nói: Trong cái rủi lại có cái may đấy nhé, gãy chân nhưng lại được em Thu Hương chăm sóc thế này còn gì, quay về với nhau đi thôi. Anh Sơn cười trả lời lại: Năm nay gãy hai cái chân, năm sau tìm cách gãy hai cái tay để được Hương chăm sóc...

Giờ nhớ lại tôi vẫn day dứt mãi, tình cảm anh dành cho tôi nhiều quá mà cái duyên cái số lận đận...

NSND Khải Hưng: Tôi có nhiều kỷ niệm với anh Sơn lắm

Nhận được tin diễn viên Hồng Sơn về với đất, đạo diễn Khải Hưng bồi hồi nhớ lại: "Tôi nhớ hình ảnh Hồng Sơn rõ nét nhất khi anh đứng trước của phòng đợi tôi đi họp về và theo vào nói “Anh cho tôi vay 100 nghìn”. Tôi nói với anh rằng, ông nghiện ngập, ông cứ đi vay mượn tôi nghĩ nó không  phải, với người như ông tôi tặng tiền nhưng ông đừng bao giờ làm phiền ai nữa. Anh Sơn không nhận mà rơm rớm nước mắt đi ra.

 
Trước đó, tôi có mời anh Sơn tham gia một, hai phim. Sau khi cai nghiện xong anh Sơn có đến gặp tôi, vẻ mặt rất vui và nói “Em cai được rồi anh ạ, em tự tin với cuộc sống của mình ngày hôm nay”. Sau đó, tôi đã mời anh Sơn đóng vai ông bố bị nhiễm HIV trong phim Ngôi nhà có nhiều cửa sổ, anh Sơn đã hỏi tôi “Sao anh lại mời em vào vai HIV?”. Tôi nói rằng, thứ nhất vì ông có diễn xuất tốt, hợp vai. Thứ hai vì ông có kinh nghiệm về tiêm chích, về ma túy, về đề tài xã hội, nên tôi nghĩ anh sẽ hoàn thành tốt vai diễn. Tôi nghĩ anh không mặc cảm. Anh Sơn đã vui vẻ nhận lời tham gia. Tôi là một người rất ít nước mắt, nhưng có những đoạn trong phim khiến tôi phải rơm rớm nước mắt vì anh đóng quá đạt.

Kỉ niệm về anh Sơn thì nhiều lắm, nhưng đó là những hình ảnh rõ nét nhất về anh trong tâm trí tôi.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần bàng hoàng nghe tin dữ


Đạo diễn Hữu Phần, người đã mời Hồng Sơn tham gia bộ phim Ma Làng vẫn chưa hết giật mình khi nghe tin anh Sơn mất, bởi với ông, Hồng Sơn không chỉ là một diễn viên bình thường, mà còn như một người anh em thân thiết, một thành viên trong “Gia đình Ma làng”.

 
Tôi còn nhớ, sau khi anh Sơn cai nghiện xong, trở lại với nghề, anh em đã yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất cho anh Sơn có nhiều vai diễn. Đúng lúc đó thì bộ phim Ma làng chuẩn bị khởi quay, tôi đã mời anh Sơn tham gia không chỉ vì tình cảm, mà còn vì tài năng không thể phủ nhận của anh. Tôi đã gọi cho anh Sơn và nói, trước nay cậu toàn đóng vai chính diện, quen thuộc quá rồi, nay muốn cậu có muốn hóa thân vào một con người khác, một nhân vật khác tương đương Chí Phèo, cậu có muốn tham gia không? Hồng Sơn nói em hơi sợ nhưng đã nhận lời, và cố gắng để thay đổi nhân vật của mình bằng cách đi tìm những nguyên mẫu và rồi hào hứng với vai diễn và hình ảnh mới.

Có thể nói toàn bộ quá trình làm phim Ma làng là những kỉ niệm rất đẹp của anh em diễn viên, nghệ sĩ, ê kíp làm phim...đến nỗi anh em đã đặt tên cho tất cả là “Gia đình Ma làng”, và mong muốn có một Ma làng 2. Tôi đã hoàn thành nhiều thủ tục để quay Ma làng 2 vào tháng 10 tới, nhưng Sơn bị như thế này tôi lo lắng quá...Mà không hiểu sao cái số Sơn khổ, chịu bao nhiêu là tai họa...
 
Kim Oanh oà khóc

Kim Oanh, người đã cùng diễn viên Hồng Sơn tham gia bộ phim Ma làng đã òa khóc khi nghe điện thoại báo tin anh mất. Hiện, chị đang tham gia biểu diễn phục vụ lính đảo về chuyển quân ở Cam Ranh nên không có điều kiện về Hà Nội. Chị nghẹn ngào kể về diễn viên Hồng Sơn với cách gọi trìu mến “chú Sơn”.

 
Với chú Sơn, Oanh chỉ là một đứa trẻ, nhưng tình cảm chú dành cho Oanh và đoàn làm phim thì nhiều quá. Điều kiện đóng phim ở Việt Nam khó khăn vô cùng, lúc nào chú cũng động viên mọi người cùng vượt qua, vì có một thứ lửa cháy ở trong mỗi người, đó là tình yêu nghề. Có những đêm hai chú cháu ngồi nhậu với nhau, chú đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống, về nghiệp diễn khiến Oanh có cảm giác như một người thân trong gia đình...Dù có thế nào, trong Oanh vẫn luôn có sự hiện diện của chú Sơn...

NSƯT Minh Hòa: Hụt hẫng

“Hôm qua chị Hương, vợ anh Sơn có gọi và bảo anh đang nguy kịch, lúc ấy tôi đang ở xa, định chiều nay vào thăm anh nhưng sáng nay anh đã đi rồi. Tôi và anh Sơn ngày xưa là đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội, hồi vợ chồng anh Sơn – chị Hương còn hạnh phúc vì ở chung một nhà hát nên mấy anh chị em rất thân nhau. Anh Sơn với tôi cũng thường hay chia sẻ về mọi chuyện. Anh là một người rất nghị lực, từ những vấp ngã anh vẫn cố gắng để làm lại từ đầu.
 
NSƯT Minh Hòa nghẹn ngào không thành tiếng: “Tôi và anh Sơn tham gia đóng nhiều bộ phim, gần đây nhất là “Chủ tịch tỉnh”. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Mỗi con người có một số phận, người nào may mắn thì có cuộc sống hạnh phúc riêng anh ấy lại là người bất hạnh, mặc dù anh ấy cố gắng rất nhiều. Tôi đóng với anh phim “Nhà có nhiều cửa sổ”, anh là chồng tôi rồi trong “Cuồng phong”, “Cổ vật”, “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”.. rất nhiều phim nên có rất nhiều kỷ niệm. Anh ra đi với tôi là một sự hụt hẫng và là một sự mất mát lớn!

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân: Mất mát lớn cho điện ảnh Việt
 
“Lần anh Sơn bị tai nạn, tôi đang ở Hà Nội nên vào thăm anh ấy được. Lần này, vì đang theo đoàn làm phim ở tận trong Đồng Bằng Sông Cửu Long nên không về kịp. Mấy năm gần đây, thi thoảng lại nghe tin về một người bạn thân, một đồng nghiệp ra đi, tôi thấy đau lòng lòng lắm! Anh Sơn là diễn viên có thế mạnh về những vai diễn có trường đoạn tâm lý khó. Anh ra đi phải nói là một sự mất mát lớn cho nền điện ảnh của Việt Nam”.

Nhà quay phim Phạm Quang Minh: Anh Sơn giàu nghị lực

Phim đầu tiên tôi với Hồng Sơn làm là Dòng sông phẳng lặng, lúc đấy rất nhiều người ngại ngần và lo sợ vì anh vừa ra trại, không đảm đương được vai diễn là một chiến sĩ cách mạng nằm vùng. Cuối cùng, anh vẫn tham gia và đảm đương rất tốt vai diễn. Anh rất chịu khó, hầu như buổi chiều nào không đi quay thì anh ở nhà chờ tôi, khi tôi quay về thì hai anh em rủ nhau đi ăn. Cả cái bộ phim ấy, anh em sống với nhau rất chân tình. Sau bộ phim này, anh Sơn rất là thành công và làm thêm rất nhiều phim khác nữa.

Trong Ma làng, anh Sơn vào một vai rất hay. Anh là một con người rất đáng nể và đáng kính phục vì đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất, bằng nghị lực “một thân một mình”. Hôm trước, tôi có đi thăm anh ấy. Anh vẫn xin thuốc nhưng tôi không dám cho hút vì đang ở trong phòng hồi sức cấp cứu thở bằng bình ôxy. Sáng nay, được tin anh mất đột ngột thì mọi người đều ngỡ ngàng.

Tôi có liên lạc với các anh em đồng nghiệp khác, thì ai cũng thương tiếc. Hôm qua tôi vào thăm, anh vẫn nhận ra và bảo: “Minh “già” đấy à, cho xin điếu thuốc”! Tôi định bảo mấy anh chị em là đẩy giường của anh ra ngoài để anh hút thuốc lá. Với tôi cũng như các anh em, bạn bè đồng nghiệp khác thì anh là một con người rất là nghị lực, vượt qua được những thời điểm sóng gió nhất để bắt đầu lại cuộc đời…

Thùy Linh - Hoàng Nghĩa

Bình luận
vtcnews.vn