Anh Khang: Ngọc Anh là người rất quyết đoán

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 17/07/2011 02:16:00 +07:00

(VTC News) – “Ngọc Anh là người thích gì làm nấy và khi đã quyết định làm một việc gì đó thì khó có thể can ngăn được” – Anh Khang nói về chị gái.

<:p>

(VTC News) – “Ngọc Anh là người có tính giống tôi, thích gì làm nấy và khi đã quyết định làm một việc gì đó thì khó có thể can ngăn được” – Anh Khang nói về chị gái mình.

- Chuẩn bị làm show riêng với chị gái – ca sĩ Ngọc Anh trong Không gian âm nhạc, đây là điều may mắn với anh. Cảm giác của anh thế nào?

- Cảm giác của tôi rất hồi hộp và tôi biết phải cố gắng nhiều. Show này đã để lại nhiều ấn tượng tổt và vì thế được làm khách mời là một áp lực. Nhưng nó hay ở chỗ, đã từ lâu tôi đã thích hát ở sân khấu kiểu như thế này và nó thực sự hợp với phong cách của tôi. Tôi cũng sợ bị so sánh với những nghệ sĩ đã thực hiện show này. Ai cũng muốn thể hiện được sự đẳng cấp của mình và để lại những điều tốt đẹp trong công chúng. Tôi thấy thuận lợi khi được cộng tác với chị ruột của mình. Tôi yên tâm hơn khi được biểu diễn cùng chị Ngọc Anh. Như vậy, chắc tôi sẽ tự nhiên, thoải mái hơn.

Ca sĩ Anh Khang 

Ngọc Anh sẽ hát những bản tình ca nồng nàn. Còn tôi, vẫn nồng nàn nhưng mang màu sắc dân ca trong đó. Tất nhiên, hai chị em cũng sẽ chọn bài để cùng song ca với nhau hoặc đan xen để không bị lệch nhau quá.

Từ khi tôi còn rất bé, chị Ngọc Anh đã nổi tiếng rồi. Vì thế, hẳn là tôi không thể so sánh với chị ấy. Tuy nhiên, tôi thấy tự hào khi được hát cùng chị. Tôi sẽ cố gắng để thể hiện chất riêng của mình chứ không phải cố gắng để bằng chị.

- Từ khi anh tham gia công ty Music Face, tưởng anh thể hiện cá tính âm nhạc rõ ràng hơn nhưng dường như không phải vậy?

- Nghệ sỹ sẽ tạo ra xu hướng. Để tạo ra bài hit như Đi học hay Bèo dạt mây trôi còn là cơ duyên. Nhưng không phải là từ khi vào MF không làm những điều tôi mong muốn. Tôi đã từng kết hợp hiphop với dân gian, Rap và đàn nhị rồi dance và nhạc dân gian. Khi đi diễn tôi cũng nhận được nhiều yêu cầu hát bài mới. Bèo dạt mây trôi là cái bóng quá lớn nhưng không sao cả, tôi đang sống, đang làm việc của mình và không nhất thiết phải gồng lên để có được những thành công như thế. Nếu âm nhạc không xuất phát từ cái thật, càng gò ép, càng không thể qua được nên phải bình tĩnh.

- Như vậy sự ăn thua trong nghệ thuật không có nghĩa gì với anh?

- Không. Đối với tôi, không có sự ăn thua gì trong nghệ thuật. Lấy cái gì để so sánh khi nghệ sĩ sinh ra là có chất nhạc riêng. Đối với người này thì không thích nhưng người khác thì trân trọng. Bản thân âm nhạc, ai cũng muốn sự cống hiến của mình là vĩ đại nhất. Đó là nhược điểm của nghệ sĩ. Chỉ có thể cống hiến tốt nhất trong khả năng có thể chứ không thể bắt khán giả nghĩ đó là cống hiến vĩ đại nhất. 

Để ca sĩ có chỗ đứng và hình tượng được nhắc đến cần nhiều thời gian. Có người không định hình được hình ảnh của mình. Tôi còn trẻ, vừa phát hành album vol 1. Tôi sẽ cố gắng làm đúng những gì của mình để mọi người thấy tôi trung thành với con đường của mình.

Tôi muốn được như chị Ngọc Anh, những nỗ lực của chị được đền đáp xứng đáng, đẳng cấp của chị được mọi người biết đến. Tôi muốn mình lao động để được công nhận chứ không bằng hư danh. Tôi làm những thứ đó là vì mình, khi đứng hát trên sân khấu, đơn giản đó là công việc của tôi.

- Ca sĩ Ngọc Anh chắc cũng ảnh hưởng nhiều đến anh?

- Chị ấy ảnh hưởng cực lớn tới âm nhạc của tôi. Từ nhỏ đã được nghe chị học hát và nghe âm nhạc mà chị ấy mua về nghe. Sau này, chị ấy đưa đón tôi 6km đi, 6km về từ nhạc viện Hà Nội, mua cho tôi đàn piano, trả tiền học phí cho tôi. Tất cả những thứ ấy tôi còn nhớ. Và tôi mang ơn chị ấy vì những điều ấy.

 

- Với những gì anh có, chị ấy có hài lòng?

- Ngọc Anh nói tôi đang đi đúng đường nhưng phải làm nhiều hơn nữa để được ở lâu trong nghề. Tôi muốn chị ấy chứng kiến tôi đã trưởng thành hơn để cảm ơn chị gái trong thời gian chị đã tạo điều kiện cho tôi. Trước khi Ngọc Anh sang Mỹ, tôi học được từ chị từ cách lấy hơi, nhả chữ… Ngày trước khi còn nhỏ, học piano, chị còn đánh đòn khi học.

- Bản thân anh có thấy mình nhiều khán giả?

- Tôi không làm trái style nhạc của mình. Anh Đức Trí nói, giá trị thật của âm nhạc sẽ còn mãi. Vì vậy, tôi kiên định chứ không nhìn trái nhìn phải. Thành công không phải sự ăn khách và nó vô cùng lắm. Thành công là do mình nghĩ và tôi hài lòng với mức cát xê của mình.

- Và hài lòng với cả cuộc sống di chuyển nay Bắc, mai Nam?

- Tôi thích những chuyến đi. Nó cho tôi những cảm xúc mới. Tuy nhiên, chất Hà Nội trong tôi rất nhiều. Hà Nội là nhà với những gì êm ái nhất. Nhưng TP.HCM là tuổi trẻ của tôi. Tôi sôi động không cắm đầu vào sự buồn bã, nhẹ nhàng, thời gian cứ thế trôi đi. Vì thế tôi vẫn một chốn đôi ba nơi.

- Anh đã vượt qua cú sốc của tuổi trẻ nào chưa?

- Khi bước chân vào TP.HCM, tôi gặp những hoàn cảnh, cảnh đời rất buồn, tôi cảm thấy mình may mắn. Quen với cuộc sống tươi đẹp. Nhưng cuộc sống cô đơn trong TP khiến tôi phải tự làm nhiều thứ. Có lúc cũng buồn, tôi hay ngồi trong phòng đàn hát một mình.

- Anh vượt qua nỗi cô đơn bằng cách nào?

- Tôi vẫn đi chơi, vẫn giao tiếp. Tình yêu dành cho âm nhạc quá nhiều. Cảm giác thăng hoa khi đứng trên sân khấu lớn đến mức độ tôi nghĩ không có tình cảm nào sánh bằng. Tôi còn quá trẻ để suy nghĩ nhiều về tình yêu. Tôi cần có một sự nghiệp vững chắc đã. Tôi có rung động nhiều với cuộc sống xung quanh nhưng chưa thể tìm cho mình một bến đỗ.

 

- Quyết định sang Mỹ lập nghiệp của Ngọc Anh có tác động nhiều đến gia đình anh?

- Ngọc Anh là người có tính giống tôi, thích gì làm nấy và khi đã quyết định làm một việc gì đó thì khó có thể can ngăn được. Chúng tôi hạnh phúc với những gì Ngọc Anh có hiện tại, nhà cửa và công việc ổn định.

Nhưng có nhiều lúc rất nhớ. Có những lúc sang nhà chị ở Hà Nội lấy đồ hoặc sang chơi, tôi ngồi một góc và nhớ anh chị và cháu lắm. Ngôi nhà ấy, có thời gian tôi ở hơn nhiều là ở nhà mình. Cũng may chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua skype. Chị ấy giữ nỗi buồn và khó khăn cho riêng mình, không để ai phải buồn. Nhưng nhìn mặt là tôi có thể biết được.

Trần Lê(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn