Lê Việt Khánh - chàng trai “Bay qua biển Đông"

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 07/07/2011 03:15:00 +07:00

(VTC News) - Tôi ngạc nhiên khi gặp tác giả bài hát, anh quá trẻ so với hình dung của tôi về một người đã viết nên những ca từ sâu sắc, lắng đọng.

(VTC News) - Có  rất nhiều người đã hoài nghi về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Thế rồi, vào một buổi sáng tháng sáu, từ những cô bé sinh viên 9X đến cậu nhóc ngồi "cày" game  online, tất cả chia sẻ cho nhau đường link về một bài hát từ trang facebook xa lạ. Ngay lập tức bài hát trở thành cơn sốt và hiện tượng trong cộng đồng mạng.

Đó là một bài hát ngập tràn tình yêu Tổ quốc, về Trường Sa thân yêu mang tên “Bay qua biển Đông” với chất rock dữ dội và đầy lửa.

Tôi ngạc nhiên khi gặp tác giả bài hát vào một buổi chiều muộn tại Hà Nội, anh quá trẻ so với hình dung của tôi về một người đã viết nên những ca từ sâu sắc, lắng đọng và đầy ý nghĩa. Thuộc thế hệ 7X những năm cuối, Lê Việt Khánh, tác giả của “Bay qua biển Đông” đã khiến người nghe suy nghĩ rất nhiều về lòng yêu nước, về thế hệ trẻ và những cảm xúc rất thật của một người trẻ về dải đất hình chữ S nép mình bên bờ biển Đông luôn mơ ước về một cánh chim câu vút bay giữa hòa bình.

Lê Việt Khánh, tác giả ca khúc "Bay qua biển Đông".

Bài hát như gửi gắm cả nỗi niềm chất chứa bay qua nghìn con sóng vỗ, bay qua biển khơi bao la đến với những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, trong lời ca có lửa và có một trái tim yêu nước nồng nàn:

Những cơn gió ướt mặn, ngoài kia biển đen sóng vỗ. Những cơn mưa âm thầm, ướt đôi bờ vai. Những chiến sĩ biên thùy, ngày đêm ghìm chắc tay súng. Son sắt một lòng tình yêu đất nước thiêng liêng...
 
Nghe lại ca khúc "Bay qua biển Đông". 


Chính Lê Việt Khánh cũng ngạc nhiên về sức lan tỏa của bài hát, anh tâm sự, bài hát được anh viết ra hết sức tự nhiên và phần “mộc” của nó được hoàn thành chỉ trong vòng đúng 4 tiếng đồng hồ.

Đó là vào một buổi sáng tháng sáu, lúc đó  là 4h, anh bỗng lên cơn sốt và bị mất ngủ. Anh vào mạng đọc tin tức, đó lại là lúc tình hình biển Đông đang căng thẳng nhất, vậy là như một điều gì đó được đánh thức, anh cầm cây guitar lên và dạo những nốt nhạc đầu tiên. “Bay qua biển Đông” được hoàn thành sau đó tròn 4 tiếng, từ một tay guitar chưa thạo hết những ngón đàn.

Lê Việt Khánh nói anh đã thử đặt những ca từ đó trên rất nhiều chất liệu, nhưng cuối cùng niềm yêu thích rock vốn ngấm trong máu đã khiến một bản ballad nhẹ nhàng thành một bản rock đầy dữ dội, khiến người nghe có cảm giác mọi cảm xúc đi thẳng tới trái tim mình.

M4U không phải một nhóm nhạc chuyên hát rock nhưng lại trình bày rất thành công ca khúc này vì đơn giản, “M4U là những người bạn của Việt Khánh, họ đã chơi thân thiết với mình từ rất lâu và họ hiểu mình muốn truyền tải điều gì qua âm nhạc ấy”.

Lê Việt Khánh tâm sự đã có rất nhiều người cho rằng, thế hệ của những người nồng nàn yêu nước sẵn sàng vứt bỏ tất cả sau lưng vác ba lô lên đường ra trận đã qua lâu rồi, nhưng anh không thấy thế. Việt Khánh không cao xa tới mức muốn đưa điều gì đao to búa lớn để thành lòng yêu nước vĩ đại cả, mà anh chỉ muốn viết một bài hát để thay đổi suy nghĩ của nhiều người về lớp người trẻ như mình ngày hôm nay. “Đâu phải cứ hô hào khẩu hiệu lên mới là yêu nước, mà mình nghĩ lòng yêu nước nó vẫn âm ỉ cháy trong huyết quản mỗi chúng ta, chỉ có điều đến thời điểm nào điều đó mới thể hiện ra bên ngoài. Thời nào chúng ta cũng có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, chỉ có điều cách thể hiện của mỗi thời là không giống nhau”.
 
 

Với anh, lòng yêu nước bắt đầu từ tình yêu với những điều giản dị và gần gũi nhất, yêu từng góc phố rêu phong, từng hàng cây xào xạc mỗi mùa lá đổ... Anh từng vác máy ảnh đi lang thang khắp Hà Nội để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của thủ đô nơi mình đã sinh ra và lớn lên, để một Hà Nội sống mãi trong anh, và đối với anh, đó là lòng yêu nước.

Sau khi sáng tác xong và đưa lên facebook, anh lại hì hụi ngồi dựng cho được kịch bản về một clip dành tặng những chiến sĩ nơi hải đảo Trường Sa thân yêu và dành tặng cho tất cả những người dân sống trên dải đất hình chữ S này. Việt Khánh say sưa kể về những hình ảnh sẽ được dựng lên trong clip, về
“những tình yêu đã bay qua biển Đông sóng vỗ, bay qua mênh mông mù khơi đến với những người lính biển để Trường Sa không còn xa trong tâm tưởng:

Những góc phố yên bình, nụ hoa nở trong sương sớm.
Những cháu bé đến trường hát vang bài ca.

Vẫn dõi mắt trông về người anh ở nơi biên giới.
Gửi gắm một niềm tin yêu tha thiết bao la”.


Toàn bộ phần kịch bản anh đã dựng xong, chính anh sẽ làm đạo diễn cho clip ấy, và khi quay xong, anh sẽ đưa ngay lên mạng và free hoàn toàn cho tất cả những ai muốn xem và nghe nó.

“Bay qua biển Đông” ngay từ khi sinh ra đã là để dành cho người khác, cho các chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi, cho tất cả mọi người mang trong mình một lòng yêu nước, hoàn toàn anh không có ý định giữ nó cho riêng mình.

Việt Khánh nói “Nếu có cơ hội nhất định mình sẽ ra Trường Sa, để thấy một cuộc sống khác của những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu này...”.

Và “Bay qua biển Đông” đã nói thay cho tình yêu với non sông đất nước này của những thế hệ trẻ ngày hôm nay, những thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình nhưng hiểu rằng khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau ...

Thùy Linh

Bình luận
vtcnews.vn