Tuấn Ngọc nồng nàn, Nguyên Thảo tinh tế

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 29/05/2011 09:43:00 +07:00

(VTC News) – Nhạc sĩ Phạm Duy đã dành hết lời ngợi khen chương trình Cỏ hồng do con rể Tuấn Ngọc và ca sĩ Nguyên Thảo làm chủ xị.

(VTC News) – Nhạc sĩ Phạm Duy đã dành hết lời ngợi khen chương trình Cỏ hồng do con rể Tuấn Ngọc và ca sĩ Nguyên Thảo làm chủ xị. Lần đầu kết hợp song hai giọng ca Đà Lạt này để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Kết cấu chương trình cũng dành phần lớn thời gian cho giọng ca được mệnh danh là tượng đài dòng nhạc trữ tình lãng mạn này. Con rể nhạc sĩ Phạm Duy xuất hiện trên sân khấu trong phong cách lịch lãm thường thấy với bộ vest trắng. Tuấn Ngọc tâm sự, đây là một đêm nhạc khiến anh hồi hộp dù đi hát đã hơn 50 năm. Anh cho biết, ngày 26/5 ra đến Hà Nội, anh và ban nhạc tập liên tục trong suốt ba ngày, trưa 28/5 vẫn phải phúc khảo, về không được ngủ, chỉ kịp thay đồ và đến hát.

Nhạc sỹ Phạm Duy chúc mừng con rể Tuấn Ngọc 

Tuấn Ngọc đã thể hiện hàng loạt những ca khúc làm nên tên tuổi của mình. Trong đó có thể kể đến: Bây giờ tháng mấy, Mộng dưới hoa đến Tình Cầm, Tình tự mùa xuân, Chiều một mình qua phố, Riêng một góc trời… Những bản nhạc tình của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương hầu hết chậm, thể hiện nỗi buồn day dứt trước số phận tình yêu, số phận con người nhưng Tuấn Ngọc hát theo thể điệu swing, funk tạo nên nhịp nhanh, vui. Theo anh, nên đón nhận nỗi buồn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt, vì khóc cũng chẳng được gì và dù hát theo cách nào thì “mọi con đường cũng đổ về La Mã”.

Với show diễn này, Tuấn Ngọc tỏ ra là một người đặc biệt có khiếu ăn nói. Với mỗi bài hát, anh lại kể một câu chuyện dí dỏm để hầu khán giả. Khi mắc lỗi quên lời trong ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, một ca khúc Tuấn Ngọc rất thích, anh cũng chữa ngượng một cách hết sức tự nhiên rằng: “Tuổi tôi thì còn ‘tan lớp’ gì nữa”. Vì thế mà bồi hồi khi hát ca khúc này và vì thế mà quên lời.

Tuấn Ngọc cũng không quên cảm ơn sự xuất hiện của bố vợ mình, nhạc sĩ Phạm Duy dù ở cái tuổi 90 (tây lịch) vẫn bay từ TP.HCM ra để thưởng lãm đêm nhạc. Con trai nghệ sĩ Lữ Liên dí dỏm: “Với tôi, Phạm Duy là người anh hùng cuối cùng trong âm nhạc. Tôi đi hát ở đâu ông cũng đi theo. Ông rất dễ chịu, ai mời cũng đi, không mời cũng đi nốt… Hồi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn tôi đi coi bói. Thầy bói nói số tôi vất vả, không có đường may mắn nhưng tôi lại thấy tôi rất may vì được yêu mến dù tôi chỉ dựa hơi các nhạc sĩ. Nhân đây tôi muốn cám ơn bố Phạm Duy - đây là sự cám ơn thật lòng vì dù sao tôi cũng lấy con gái bố rồi”. Lời chia sẻ vừa thật thà vừa dí dỏm này đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Và tất nhiên cũng không thiếu đi những tiếng cười.

Ca sĩ Nguyên Thảo 

Nói về Mỹ Linh, người đang ngồi dưới hàng ghế khán giả và cũng gửi một mảnh giấy lên chia sẻ với nam danh ca hải ngoại, Tuấn Ngọc cũng không tiếc lời khen: “Mỹ Linh là người hát hay nhất đối với tôi. Ngoài hát hay, cô ấy còn dễ thương và rất đứng đắn”.

Cũng có khi, anh dùng một câu chuyện về mất mát nhưng vẫn khiến khán giả cảm thấy được an ủi khi nhắc đến bài Phôi pha: “Năm tôi về Sài Gòn chơi đi dự đêm nhạc của Trịnh Công Sơn, anh Sơn mời tôi hát Phôi pha. Mấy tháng sau tôi về Mỹ, anh Sơn mất. Khi tham dự đêm nhạc của Lê Hựu Hà, anh Hà cũng mời tôi hát Phôi pha. Mấy tháng sau anh Hà mất. Nếu quý vị nào can đảm thì hãy yêu cầu tôi hát bài này”.

Chỉ biểu diễn 6 ca khúc riêng và một ca khúc song ca cùng đàn anh nhưng Nguyên Thảo lại để lại ấn tượng sâu sắc, bởi cô hát ngày càng thăng hoa. Phiêu trong Thu cạn với phong cách jazz của nhạc sĩ Giáng Son, cô xử lý khéo léo ở những phần chuyển từ nốt thấp lên nốt cao. Hay ở nhạc phẩm Nếu một mai tôi qua đời (Phạm Duy), cô chứng tỏ được nội lực đầy lửa khi thể hiện một sáng tác quá già dặn so với tuổi của mình. Cô chiêm nghiệm trong dòng trữ tình xưa là vậy, nhưng rồi bỗng trẻ hóa, tươi vui khi hát Những khung trời khác (Đỗ Bảo), và cũng đằm thắm, đầy xúc cảm với Because you love me (Celine Dion). Nguyên Thảo cũng tỏ ra rất linh hoạt khi biểu diễn trong chương trình này. Cô gái sinh năm 1980 này đã thể hiện phong cách một cách rất gần gũi, tự nhiên và trẻ trung. Cô nói, cười và biểu diễn một cách thoải mái và mê đắm. Điều ít thấy ở Nguyên Thảo ở những chương trình khác. Ở nhiều ca khúc, cô nhận được những tràng vỗ tay, hú hét. Từ những sự cổ vũ, Nguyên Thảo hát càng lúc càng hay hơn.

Nguyên Thảo song ca cùng Tuấn Ngọc 

Mang tên Cỏ hồng nhưng hai nhân vật tham gia Không gian âm nhạc số 2 lại không chọn ca khúc này để phối hợp. Tuấn Ngọc lý giải, đây là bài anh vẫn hát thời còn trai tráng. Ca khúc nói về cuộc hẹn hò của đôi trai gái “Rước em lên đồi, hẹn với bình mình” trên đồi Cù ở Đà Lạt. Nhưng giờ anh già rồi, không còn đủ sức leo lên ngọn đồi nữa nên mới để Nguyên Thảo một mình cảm nhận ngọn cỏ mềm, giọt sương đêm. Cũng bởi vì lý do này mà Tuấn Ngọc ‘hẹn’ Nguyên Thảo ở chốn đồng xanh. Trong bản song ca Đồng xanh (nhạc ngoại quốc), hai giọng ca, một xưa, một mới dường như không còn khoảng cách về tuổi tác đã hòa quyện, phiêu linh cùng nhau.

Chương trình còn tiếp tục được diễn ra trong tối nay (29/5). Tháng 6, khán giả thủ đô sẽ được chứng kiến sự tái hợp của cặp đôi nổi tiếng một thời Quốc Trung - Thanh Lam. Sau đó là sự kết hợp của hai chị em Ngọc Anh, Anh Khang và Thu Phương, Hà Anh Tuấn.

Trần Lê (T/h)

Bình luận
vtcnews.vn