Ca sĩ Ý Lan: Buồn nhiều nhưng tiếc nuối thì chưa

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 10/05/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Buồn thì đã buồn nhiều, nhưng nuối tiếc thì chưa, vì những điều không như ý đến với Ý Lan trong quá khứ cũng đã từng để lại thật nhiều kỉ niệm.

(VTC News) - "Đời người trải qua những chặng đường vui buồn không tránh được. Buồn thì đã buồn nhiều, nhưng nuối tiếc thì chưa, vì những điều không như ý đến với cuộc đời của Ý Lan trong quá khứ cũng đã từng để lại cho chị thật nhiều kỉ niệm" - Ca sĩ Ý Lan.

Vào 16h chiều nay (10/5), giọng hát tình ca quyến rũ Ý Lan cùng trò chuyện với độc giả VTC News, trước khi chị chính thức đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn để tri ân khán giả thủ đô.


Đến muộn hơn giờ so với hẹn một giờ vì bị chậm (delay) chuyến máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội, nữ danh ca Ý Lan xuất hiện tại tòa soạn Báo điện tử VTC News trong trang phục tối màu, giản dị nhưng sang trọng cùng với chồng của ca sĩ - anh Lê Anh Tuấn. Sau ít phút giao lưu và nhận những bó hoa tươi, tình cảm chân thành của nhiều cán bộ, phóng viên, Ý Lan đã sẵn sàng để có cuộc trò chuyện trực tuyến với độc giả. Nhà báo Ngô Văn Hải - Tổng BT Báo điện tử VTC News cũng đã tâm sự về những dấu ấn cuộc đời khi nghe giọng hát của danh ca Thái Thanh, Ý Lan và rất vui mừng khi đón tiếp ca sĩ Ý Lan tại tòa soạn.

Ca sĩ Ý Lan nhận hoa từ Nhà báo Ngô Văn Hải - TBT Báo điện tử VTC News. 

Ca sĩ Ý Lan gửi lời xin lỗi độc giả khi buộc phải đến muộn do lý do khách quan. Chị cho biết, đây là lần gặp gỡ đem lại cho chị nhiều xúc động và là dịp hiếm có Ý Lan có thể giao lưu cùng độc giả thương mến giọng ca của mình.

Đây là  lần đầu tiên, nữ danh ca hải ngoại này trở về Hà Nội để tổ chức liveshow mang tên Khung trời kỷ niệm, nơi gắn bó nhiều kỷ niệm của cha mẹ chị. Trong liveshow này, Ý Lan sẽ chọn những bài hát đặc biệt gắn liền với tên tuổi chị cũng như các ca khúc có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng bấy lâu nay để trình diễn. Những bản nhạc tiền chiến và tình ca muôn thuở của Phạm Đình Chương và Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Lam Phương, Diệu Hương.

Ca sĩ Ý Lan chụp hình giao lưu với cán bộ và PV Báo điện tử VTC News 

Trước đêm trình diễn với sứ mệnh đặc biệt là đưa cha mẹ về với những kỷ niệm thủa vàng son của tình yêu, đồng thời cũng thể hiện được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội để hát cho đồng hương nghe, Ý Lan có cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả VTC News.

Nghe ca khúc Gợi giấc mơ xưa do Ý Lan trình bày 

Đây cũng là lần đầu tiên, khán giả yêu giọng hát Ý Lan được trò chuyện trực tiếp với chị thông qua báo điện tử VTC News. Trong cuộc trò chuyện này, Ý Lan chia sẻ những tâm sự về cuộc sống của mình tại hải ngoại, những kỷ niệm với quê hương, với cha mẹ và rất nhiều câu chuyện thú vị khác xung quanh cuộc đời chị.

Nghe ca khúc Thuyền Viễn Xứ của Phạm Duy qua giọng ca Ý Lan 

- Dưới đây là nội dung cuộc giao lưu:

- (Hoàng Quý, Nam - 54): Chị Ý Lan ơi! có khi nào trong một không gian sân khấu nào đó và khi chị đang "chuyên chở" một ca khúc mà..chị đã "rơi lệ" hay chưa? Mà, chị đã hát hay, có "khóc"chắc.. càng lộng lẫy hơn!? Và...có khi nào chị đã "bị" một khán thính giả nào đó "chê" chưa?

- Thường thì Ý Lan hay khóc một mình trong phòng thu âm và trong đêm vắng, khi làm việc thường xuyên. Những năm về sau, Ý Lan trở nên "mít ướt" nhiều hơn nữa nên đôi lần rơi lệ ngay tại sân khấu khi hát liveshow. Âm nhạc đưa chúng ta đến những nơi sâu thẳm của cảm xúc và sau những thăng trầm của cuộc đời đã khó ngăn dòng lệ Ý Lan tuôn rơi.

Ý  Lan may mắn được khán giả thương yêu và chấp nhận luật bù trừ của thượng đế thì mới có thể làm cân bằng đời sống được nên người thương rất nhiều thì người chê mình cũng có đó (cười). 

Ca sĩ Ý Lan tại tòa soạn Báo điện tử VTC News 

- (Hoàng Quý, Nam - 54): Sau Hà Nội, sẽ là TP HCM hay đặc biệt.. một chuyến An Giang chứ? Những ngày ngắn ngủi cận live show, xin cầu chúc sức khỏe chị thật tốt đấy nhe! Mong một lần được ngắm nhìn chị bằng xương, bằng thịt cũng như...một tấm ảnh có cùng chữ ký! thương chị vô cùng! Xin cảm ơn cả VTC News Online của tôi! 

- Đó là ước mơ tiếp nối của Ý Lan vì là cô gái tỉnh thành Sài Gòn năm nào, bố mẹ khi đó rất khắt khe nên hiếm có cơ hội đi ra ngoại ô cho nên Ý Lan luôn luôn ước muốn mình có cơ hội đến gần với thiên nhiên, đến với những miền quê thân cận để thấy cái đẹp của quê hương mình qua phong cảnh cũng như con người. Ý Lan mong chờ anh Hoàng Quý yêu cầu các ban tổ chức yêu cầu để Ý Lan được đến với An Giang.

- (Minh Yến, Nữ - 29): Chào chị Ý Lan, chào mừng chị về hát tại quê nhà. Xin chị cho biết, để duy trì nét thuần Việt cho những đứa con được sinh ra trên đất Mỹ, chị đã làm thế nào?
 

- Yến thân mến! Đối với chị, sự bảo toàn nét thuần túy của người Việt Nam cho các con của chị điều quan trọng nhất là ngôn ngữ. Ở trong nhà chị vẫn giữ tiếng nói Việt Nam để dạy dỗ các con cũng như những phong tục tập quán của người Việt Nam. Đặc biệt gia đình chị là gia đình âm nhạc, nên các con của chị cũng được hấp thụ rất nhiều về âm nhạc Việt Nam.

- (Phạm Hùng, Nam - 84): Tôi rất yêu mến giọng hát của Ý Lan. Thông qua VTC, cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới chị. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi về lại VN lần này? Lần trở về này nó có một ý nghĩa đặc biệt nào với chị?
 
- Chuyến trở về quê hương biểu diễn lần này đối với Ý Lan mang một cảm xúc rất đặc biệt bởi vì Ý Lan đi tìm lại kỷ niệm của bố mẹ mình cũng như đi tìm lại gốc gác của mình.

Gốc bên ngoại của Ý Lan ở Sơn Tây và bên nội ở Hà Đông, bố mẹ Ý Lan được sinh trưởng tại Hà Nội. Bây giờ Ý Lan đang được ngồi trên mảnh đất này và cảm nhận cảm xúc dào dạt trong lòng. Bố Lê Quỳnh của Ý Lan đã mất hơn ba năm nay, mẹ Thái Thanh sức khỏe hiện nay rất yếu nên chuyến trở về lần này của Ý Lan chính là chuyến đi lần tìm về kỷ niệm thay cho bố mẹ. 

Ý Lan bày tỏ sự xúc động khi được giao lưu với độc giả thương mến tại quê nhà 

- (Linh Dung, Nữ - 29): - Chị bước vào nghiệp ca hát khá muộn màng. Chị có cảm thấy tiếc vì nếu khởi động nghiệp hát sớm hơn, chị đã có nhiều hơn trong con đường nghệ thuật?

- Dung ơi! Chị tin rằng cuộc đời con người đều có duyên số. Chị cảm ơn mẹ chị đã không tạo điều kiện sớm cho chị bước chân  vào ngành ca hát sớm hơn, vì nhờ thế mà chị có được một mái gia đình với thật đông các con ngoan. Nếu chị vào nghề sớm hơn, chưa chắc chị đã có can đảm sinh nhiều con như thế. Vì nghề ca hát của chị có thật nhiều áp lực em ạ.

- (Việt Tú, Nam - 34): Người ta nhắc quá nhiều về mẹ chị, danh ca Thái Thanh. Có lúc nào chị ghen tỵ về điều này?

- Chị nghĩ luật tạo hóa định rất rõ ràng cho mối liên hệ của tình mẫu tử. Chị đã làm mẹ và cũng đã được làm con, vì thế sự ganh tị hay ghen tuông đặc biệt với mẹ hay con của mình là điều chị không thể nào chấp nhận được. Đây là chị đang nói riêng về tình cảm với người trong gia đình còn nói chung, bản chất của một con người thì chị không thích chị đâu nếu chị có tính ghen ghét hay ghen tuông.

Chị rất hãnh diện về mẹ Thái Thanh của chị, bà là một thần tượng không những trên phương diện nghệ thuật mà còn là một người mẹ, một người đàn bà thật đáng kính đối với chị. 

- (Quang, Nam - 34): Mẹ chị được mệnh danh là người sinh ra để hát nhạc Phạm Duy. Còn chị, chị thấy mình sinh ra để hát nhạc của ai? 

- Chị nghĩ rằng, chị sinh ra để hát nhạc tình ca Việt Nam. Mẹ của chị đã một lần tặng cho chị những dòng thủ bút: Ý Lan, con đã cho bố mẹ tiếng khóc chào đời để rồi bây giờ tiếng khóc đó trở thành tiếng hát quê hương tôi.

 

(Thùy Linh, Nữ - 0): 17 năm hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại và có được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng, sao đến bây giờ chị mới quay lại quê hương Hà Nội để tổ chức đêm nhạc? 

- Cuộc đời ca hát của Ý Lan đã lên đến con số 20 năm, mặc dầu ngắn ngủi khi so với các anh chị nghệ sĩ đi trước nhưng Ý Lan cảm thấy thật nhiều niềm vui và dường như con đường như thật dài và cho Ý Lan đến gần với khán thính giả khắp mọi nơi trên thế giới. Cơ hội đến tùy theo định mệnh chứ nhiều khi không theo sự sắp xếp của mình được nhưng sau cùng rồi Ý Lan cũng đến được với nơi bắt đầu mọi kỷ niệm, nơi gốc gác của mình. 

- (Trần Văn Nguyên, Nam - 0): Chị Ý Lan thân mến! Chị còn được biết đến là một người phụ nữ mạnh mẽ khi kiên cường chống chọi với bệnh tật, chị có thể cho khán giả biết chị đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào? 

- Cảm ơn anh Nguyên đã cho Ý Lan lời khen ngợi về sự kiên cường của mình. Con người của Ý Lan sống rất thật và biết chấp nhận, có lẽ vì thế mà Ý Lan đã trải qua cơn bệnh ung thư một cách lạc quan để tự tạo cho mình thêm sức mạnh chống chọi. Ý Lan chúc anh vui khỏe nhé!

- (Trần Văn Nguyên, Nam - 8): Cho tôi hỏi chị Ý Lan một câu thôi, Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của chị ở hải ngoại? 

- Đời sống của Ý Lan rất bình giản, ngoài những ngày cuối tuần phải xách vali đi lưu diễn khắp nơi thì thời giờ trong tuần của Ý Lan lại trở về với trách nhiệm của một người con và một người mẹ với gia đình. Ý Lan có các con đông lắm nên bận bịu cả ngày. Điều đặc biệt là phải nấu ăn để chồng và các con có thức ăn tươi hằng ngày, đối với đời sống bên Mỹ thật không phải dễ nhưng Ý Lan vẫn cố gắng để thực hiện được điều này, chăm sóc cho gia đình có sự ấm cúng.

- (Linh Dung, Nữ - 36): - Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nhìn lại chặng đường âm nhạc đã đi qua, điều tâm đắc nhất của chị cho đến giờ phút này là gì? 

- Điều khiến Ý Lan hạnh phúc nhất cho đến giờ phút này là được khán thính giả yêu mến và thông cảm, họ đã cho Ý Lan một chỗ đứng trong lòng của họ một cách rất đặc biệt. Ý Lan luôn cảm nhận được điều này một cách rất ấm áp. Và cũng chính ở điều này đã trở thành một hành trang thật quý báu cho Ý Lan tiếp bước trên con đường nghệ thuật.

Ý Lan trả lời câu hỏi của độc giả VTC News 

- (Tiến Cao, Nam - 34): Nhiều người so sánh chị với chính người mẹ của chị, ca sỹ Thái Thanh. Nếu tự so sánh thì chị sẽ nói gì? 

- Tiến ơi, làm sao măng mà đòi so sánh với tre. Cả đời chị đã và vẫn luôn thần tượng mẹ chị, những gì chị có hôm nay là sự thừa hưởng những tinh chất mà bố mẹ đã cho chị, chị chỉ biết nói với Tiến ở một điều là chị hãnh diện về mẹ Thái Thanh của chị vô cùng! Cảm ơn em! 

- (Quang Tung, Nam - 0): Những ngày này, đi trên các con phố ở Hà Nội, bắt gặp băng-rôn quảng cáo chương trình “Khung trời kỷ niệm” của chị, là một người yêu mến tiếng hát chị từ lâu, bản thân em cũng rất hồi hộp chờ đợi đến ngày được nghe và xem trực tiếp chị biểu diễn. Còn chị cảm thấy thế nào? Và chị có thể tiết lộ đôi chút về chương trình ngày mai không, khán giả nôn nóng lắm rồi?. 

- Chị cảm ơn Tùng đã thương mến và ủng hộ tiếng hát của chị. Nếu Tùng hồi hộp và chờ đợi để được xem chị biểu diễn một phần thì chị hồi hộp và chờ đợi được gặp gỡ Tùng cũng như khán thính giả ở Hà Nội gấp trăm lần cơ. Chương trình Ý Lan Khung trời kỉ niệm sẽ gói trọn những hình ảnh cũng như bài hát xưa để đi lui lại với kỉ niệm của đời người, của bố mẹ Ý Lan và ngay chính Ý Lan.

- (Lương, Nam - 81): Tôi là Lương, năm nay 81 tuổi. Tôi hâm mộ giọng hát của chị từ thời còn trẻ. Đặc biệt, nhờ bắt chước giọng hát “tình ca” của chị mà tôi mới tán đỗ được bà xã tôi. Hiện giờ, chúng tôi đã có rất nhiều con cháu chắt… Thằng con trai út, giống tính bố nên cũng rất mê giọng tình ca của chị Ý Lan. Tôi là công nhân về hưu, cũng hỏi chị một câu thật thà thế này: “Khi cưa cẩm chị, anh Tuấn chồng chị hiện giờ có hàng ngày đứng bên hàng rào nhà chị hát tình ca như tôi ngày xưa. Đặc biệt vào những chiều mùa thu mưa rào mà hát lên bài Đường xa ướt mưa thì nghe rất hay, da diết? Mong chị đừng cười vì câu hỏi có phần riêng tư này!

 - Ý Lan rất cảm động khi được tiếp xúc với một người cao niên mà trái tim rất trẻ. Vâng, thưa ông Lương, ngày xưa khi anh Lê Anh Tuấn, chồng của Ý Lan "cưa cẩm" bằng một cách rất nhẹ nhàng như ông Lương "cưa cẩm" bà xã của ông. Chỉ cần một bài tình ca nhẹ nhàng nhưng anh đã hát rất chân thành và điều này đã khiến Ý Lan động lòng. Ý Lan xin chúc ông Lương cùng bà xã mãi mãi hạnh phúc như thuở ban đầu. "Môi em làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa, thôi xin em đừng về, vì đường xa ướt mưa". Xin hãy giữ mãi tình yêu trong sáng này.

- (Thành Lương, Nam - 0): Hát cho khán giả hải ngoại và trong nước, chị thấy có những điểm gì chung và khác biệt? 

- Ý Lan thấy tình cảm của khán giả tất cả mọi nơi dành cho Ý Lan đều có những ấm áp và quý mến như nhau. Cho nên sự phân biệt về tình cảm thật khó nói, xin cho Ý Lan được đúc kết câu trả lời của mình bằng tất cả những hạnh phúc mà khán thính giả đã dành cho Ý Lan.

 

- (Tạ Vũ , Nam - 45): Chị Ý Lan ơi! Trong chương trình Khung trời Ý Lan, Tết vừa rồi ở phòng trà Đồng Dao - TP.HCM, em rất ấn tượng với hai tiết mục Ngậm ngùi và Còn chút gì để nhớ chị hát cùng anh Tuấn. Sự kết hợp rất thú vị này khiến toàn bộ khán giả trầm trồ, thán phục. Em đã đặt vé ra Hà Nội cùng cô bạn thân để xem chị biểu diễn. Đợt này, chị có đưa anh Tuấn đi cùng và song ca trước khán giả thủ đô không? Ước gì lại được nghe vợ chồng anh chị cùng song ca! 

- Vũ ơi, nếu được Vũ thương mến và ủng hộ cho đôi song ca Ý Lan- Anh Tuấn thì có lẽ Ý Lan phải làm hợp đồng để book show Anh Tuấn, hôm này ra hát cùng với Ý Lan cho Tạ Vũ nghe nhé, hì hì.

Đùa một chút thôi nhưng Ý Lan thành thật cảm ơn sự thương mến và ủng hộ của Tạ Vũ rất nhiều và hẹn gặp lại tại "Khung trời kỷ niệm" ngày mai nhé!  

- (Thiều Hưng , Nam - 35): “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi! Mẹ hiền ru những câu xa vời À à ơi ! Tiếng ru muôn đời…”. Năm đó, khi vừa tròn 19 tuổi nghe những ca từ dìu dặt này của chị, tôi đã khóc rất nhiều. 19 tuổi đã phải một mình du học trời Tây (Đại học Sorbonne – Pháp). Không một người thân thích bên cạnh, trong khi mọi người lại xì xào thứ ngôn ngữ mà mình chưa thạo lắm. Thèm một giọng tiếng Việt. Và tôi vừa khóc vừa nhẩm hát theo lời bài hát đó của chị như là đang được nói chuyện với chị vậy. Đi hết nửa đời người tôi không bao giờ quên được buổi chiều mưa Paris năm ấy. Mong rằng vào 11 và 12 tới đây, tại Nhà hát lớn Hà Nội, tôi sẽ tìm lại được cái cảm giác của mấy chục năm về trước đó. Xin chị Ý Lan hãy hát ca khúc này nhé? 

Hưng ơi! Chị rất cảm động khi nghe tâm sự của Hưng. Là một người sống xa quê hương, tâm trạng của chị cũng không khác chi  của Hưng. Cả đời chị đã được nghe mẹ Thái Thanh của chị hát bài hát này, và rồi ngay chính chị sau này cũng được rất nhiều khán thính giả yêu cầu trong những buổi show của chị và chị đã hát để tìm lại ngôn ngữ của quê hương mình trên đất người, và cảm thấy ấm áp. Nếu Hưng đến với chị trong chương trình Khung trời kỉ niệm thì cả hai chị em mình sẽ đi tìm lại sự ấm áp này qua nhạc phẩm tình ca này nhé.

Chồng Ý Lan, anh Lê Anh Tuấn tháp tùng vợ đến cuộc giao lưu. Anh luôn thể hiện sự yêu thương với bà xã của mình. 

- (Phan Thị Lý, Nữ - 23): Cô Ý Lan ơi, cháu cũng muốn đi hát như cô nhưng nhà nghèo nên không được đi học. Cô ơi, liệu cơ hội sẽ mở ra cho mình không nếu mình có đam mê? 

- Lý ơi! Hãy vững niềm tin nơi mình, cuộc sống đi đôi với định mệnh, mình phải có mơ ước thì mới tạo dựng cơ hội để mơ ước trở thành sự thật. Nghèo không phải là cái tội, cho nên ông trời sẽ ban cho Lý những điều tốt lành. Cô mong là Lý sẽ có những ngày trước mắt thật hạnh phúc và sẽ đạt được mơ ước trở thành ca sĩ. Như cô đây, những ngày còn thơ ấu đã mơ ước một giấc mơ giống như của Lý mà mãi đến năm 32 tuổi giấc mơ mới thành sự thật. Và trong suốt thời gian trước 32 tuổi cô đã tự hát cho mình mà cảm thấy hạnh phúc lắm Lý ạ. Lý cũng làm như cô nhé! Vì chỉ có niềm đam mê mới đưa con người ta đến cái đích mà mình mong muốn. Thương mến! Cô Ý Lan

- (Hoàng Quý, Nam - 0): Có nhiều người đàn ông mến mộ tài sắc, anh Tuấn chồng chị có bao giờ ghen?

- Ông xã của Ý Lan vừa mới cho Ý Lan câu trả lời : "Nhiều lần anh muốn thử ghen nhưng không ghen được vì em đàng hoàng quá...!"

- (Huynh Anh Tuan, Nam - 32): Ở tuổi này, thường thì người ta suy tư và nuối tiếc về quá khứ. Điều gì khiến Ý Lan nuối tiếc nhất trong những ngày đã qua của cuộc đời mình? 

- Đời người trải qua những chặng đường vui buồn không tránh được. Buồn thì chị đã buồn nhiều, nhưng nuối tiếc thì chưa, vì những điều không như ý đến với cuộc đời của chị trong quá khứ cũng đã từng để lại cho chị thật nhiều kỉ niệm. Mà đã là kỉ niệm thì phải có những nét đẹp của nó, vì thế chị vẫn trân quý kỉ niệm, và điều này sẽ tránh được cho mình những điều tiếc nuối.

- (Ha Ngan, Nữ - 32): Lần trở về này, 6 người con của chị có ai đồng hành cùng chị không? Có ai trong số những người con của chị theo nghề của bà ngoại, của mẹ không, tôi được biết là họ hát cũng hay?

- Lần trở về này chị chỉ có ông xã đi cùng, các con của chị bây giờ đã lớn hết và ai cũng có công việc riêng nên không dễ có cơ hội cùng về nước với chị. Tuy nhiên đây cũng là một mong muốn của chị để có một ngày mang được tất cả các con về Việt Nam để hiểu thêm về gốc gác của mình. Con gái lớn của chị tên Mai Linh, là một ca sĩ hải ngoại ở thời điểm 10 năm trước, và kể từ ngày Mai Linh vào trường Y cho đến bây giờ đã trở thành một bác sĩ nhi khoa thì Mai Linh đã tạm dừng sự nghiệp ca hát của mình. Bây giờ thỉnh thoảng Mai Linh và các con gái của chị tất cả 4 cô thường hay trình diễn trong những live show của chị ở hải ngoại.

Chỉ có 2 giờ giao lưu trực tuyến ca sĩ Ý Lan không thể trả lời hết các câu hỏi của độc giả gửi về VTC News. Tuy nhiên, tất cả những câu có thể trả lời, Ý Lan chia sẻ một cách thông minh, thú vị và thẳng thắn nhất. Người đàn bà đẹp với giọng hát tình hẹn gặp khán giả, người hâm mộ tại đêm diễn sắp tới của chị vào ngày mai (11/5).

Ban Văn hóa – Giải trí VTC News

Bình luận
vtcnews.vn