Sao khóc cười với mánh khóe của bầu sô tỉnh lẻ

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 20/04/2011 02:37:00 +07:00

(VTC News)- Tưởng trò “treo đầu dê bán thịt chó” giảm thì các ông bầu tỉnh lẻ “tu tỉnh” làm ăn chân chính nhưng không, nay họ còn nhiều mánh tinh vi hơn rất nhi

(VTC News) - Tưởng trò “treo đầu dê bán thịt chó” giảm, các ông bầu tỉnh lẻ “tu tỉnh” làm ăn chân chính nhưng không, nay họ còn nhiều mánh tinh vi hơn rất nhiều. Hãy cùng Hiệp "gà", Long Nhật, Tim, Phan Anh “lật bài”…

 

Nhiều ca sĩ từ nổi tiếng tới mới vào nghề lên tiếng về những bất công mà không ít ông bầu tỉnh lẻ mang tới cho họ cũng như khán giả yêu nhạc Việt Nam. Họ làm bằng nhiều cách: lên tiếng gay gắt trước báo giới, gọi điện hoặc gặp trực tiếp các ông bầu kia, thậm chí là làm đơn gửi tới các cơ quan quản lý chức năng. Song dường như vấn nạn này vẫn tiếp diễn và ngày càng tinh vi hơn.

 

Mới đây, Duy Khánh, một nạn nhân của vấn nạn trên đã viết ca khúc Mặt nạ để công kích nó; ca sĩ trẻ Phan Anh cũng từng biểu lộ rõ thái độ không hợp tác, đình công buổi diễn khi thấy bầu sô đã “làm trò” lừa khán giả và sau đó, đúng như Phan Anh đoán trước, ông bầu kia không bao giờ mời anh biểu diễn nữa. Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi chỉ mong muốn “hầu chuyện” độc giả qua chính những lời kể từ “người thực, việc thực” chứ không nghĩ nó có thể tác động tới ai khi mà chính các cơ quan chức năng cũng “bó tay.com” và các ông bầu thì sẵn sàng phớt lờ bởi áp lực của… doanh thu.

 

Ông bầu tinh vi, xảo trá, khán giả la, nhà quản lý ở đâu?

 

Diễn viên hài Hiệp "gà" cho biết: “Chuyện lừa khán giả bằng cách nói vống lên là có sao này sao nọ về biểu diễn nhưng rốt cục chẳng có ai giờ đã ít đi. Nhưng thay vào đó, các ông bầu tỉnh lẻ bày trò xin giấy phép biểu diễn ở hai địa điểm nhưng chỉ tổ chức ở một địa điểm thôi. Cho nên sẽ có một địa điểm mà trên băng rôn ngang nhiên treo đầy tên nghệ sĩ nổi tiếng nhưng rốt cục lúc khán giả đi xem thì không thấy như quảng cáo.


Đức Hiệp 
Bản thân tôi cũng từng được mời tham gia vào những cuộc biểu diễn “lập lờ” như thế. Họ có gọi, có mời đàng hoàng nhưng mãi chẳng thấy liên lạc lại, cũng không báo là hoãn hay hủy.

Những chuyện như trên thường diễn ra ở các tỉnh lẻ miền Bắc bởi các ông bầu lợi dụng việc các nghệ sĩ hay xuề xòa, chỉ cần gọi điện mà không làm hợp đồng biểu diễn chặt chẽ. Hậu quả của những vụ việc như trên rơi hết vào đầu khán giả: thất vọng, bực tức và tốn tiền.

 

Dĩ nhiên, vì áp lực doanh thu nên các nhà tổ chức các chương trình kiểu như trên đã bỏ qua ý nghĩ: với cách thức làm nhập nhèm trên, họ chỉ “được” nhất thời và nhanh “chết”. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại: quan trọng nhất vẫn là các nhà quản lý văn hóa, họ phải có biện pháp gắt gao và chặt chẽ để tình trạng này không diễn ra nữa”.

 

Chàng ca sĩ miền Nam điển trai có cái tên ấn tượng Tim cũng tâm sự: “Trước đây, khi chưa ra Bắc biểu diễn thường xuyên, Tim liên tục bị các ông bầu tỉnh lẻ ngoài này lợi dụng. Nhiều fan đã báo và Tim có gọi điện cho những ông bầu trên nhưng họ dường như không quan tâm. Từ khi mình thường xuyên ra Bắc biểu diễn, đã gặp trực tiếp những ông bầu trên thì tình trạng kia có đỡ hơn nhưng không chấm dứt được và dĩ nhiên là nó tiếp tục tái diễn với những đồng nghiệp khác.


Nam ca sĩ Tim 
Thời gian qua, Tim đã làm đơn gửi tới Sở Văn hóa TT và DL Hải Phòng, Quảng Ninh (Một chương trình ở Móng Cái đã quảng cáo tên của Tim nhưng không hề liên lạc, làm việc với anh và dĩ nhiên là không có anh tham gia biểu diễn). 
 

Tim nghĩ rằng, vấn nạn trên cần được chấm dứt sớm bởi nó ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh, tên tuổi của các nghệ sĩ chân chính. Bên cạnh đó, nó gây bức xúc, thiệt hại về quyền lợi, danh tiếng cho những nghệ sĩ bị lợi dụng và hơn thế khán giả sẽ bị thiệt thòi, luôn mang tâm lý nghi ngờ những chương trình biểu diễn nghệ thuật - giải trí thực sự”.

 

Nực cười những chiêu dụ sao, lừa khán giả của bầu sô tỉnh lẻ

 

Ca sĩ Phan Anh kể: “Phan Anh từng bị các ông bầu “nhập nhèm” nhiều lần. Trên băng-rôn quảng cáo họ ghi là “Phan Anh Sao Online” nhưng bên dưới lại có ảnh của mình, bên dưới nữa lại có một bức hình mình và em trai mình, MC Tuấn Tú, như một chương trình diễn ra ở Lào Cai.

 

Với kiểu làm “băng-rôn” này, họ muốn tận dụng các fan hâm mộ của cả Phan Anh MC và Phan Anh ca sĩ. Thậm chí nhiều khán giả ở tỉnh xa, chủ yếu xem, tìm hiểu và biết về văn hóa - văn nghệ qua vô tuyến còn nhầm tưởng là có cả Tuấn Tú tham gia vì họ nghĩ đơn giản là “băng-rôn” treo cả ảnh Tuấn Tú.


Ca sĩ Phan Anh (bên phải), anh là anh trai của MC Tuấn Tú 

Ở một chương trình khác, khi tới nơi sớm để chuẩn bị biểu diễn, từ xa Phan Anh thấy “băng-rôn” quảng cáo có cả tên diễn viên, ca sĩ Nguyên Vũ trong khi như mình biết là chương trình không mời Nguyên Vũ. Tới tối biểu diễn thì té ra là một cậu Nguyễn Vũ mới toanh. Lúc mình nom lại “băng-rôn” mới té ngửa ra là xa tít phía trên, có một dấu ngã bé tý tẹo nằm cô đơn, chỏng trơ, rất xa với chữ “Nguyễn”.

 

Từ bữa đó, mình sinh ra thói quen hay để ý tới những tấm “băng-rôn” quảng cáo chương trình và phát hiện ra những chiêu rất tinh vi của các ông bầu mà cuối cùng, muốn nói gì cũng rất khó mà buộc tội họ lừa gạt được. Và một chương trình khác, cũng ở ngoài bắc, trên “băng-rôn” ghi thật to, thật đậm tên của ca sĩ, diễn viên Minh Hằng cạnh tên của nam ca sĩ trẻ Tim. Nếu ai đó nom từ xa hoặc chỉ lướt thoáng qua thì không thể thấy dòng chữ nối giữa hai cái tên này, được ghi bé li ti: “Song ca thành công”.

 

Tức là chương trình chỉ có Minh Hằng chứ không có Tim, nhưng chẳng ai trách được, bởi họ ghi rõ rằng là cô ca sĩ Minh Hằng từng hát song ca thành công với ca sĩ Tim chứ không phải là Minh Hằng nào khác. Lúc biểu diễn thì có thể Minh Hằng hát đơn ca hoặc song ca với những ca sĩ X, Y, Z nào đó lạ hoắc".

 

Phan Anh rất bức xúc với kiểu làm ăn này của các ông bầu và đã có những cuộc đàm phán với họ nhưng không thành công bởi mục đích của các ông bầu này là doanh thu chứ không phải nghệ thuật. Có lần, dù không bị lợi dụng hay nhập nhèm tên tuổi của mình nhưng Phan Anh đã phản ứng bằng cách không lên sân khấu nữa bởi thấy bầu sô đã “lừa” khán giả trắng trợn, không chấp nhận được. Phan Anh xác định rõ là sẽ không bao giờ hợp tác với ông bầu này nữa và sự việc diễn ra đúng như thế. Nếu Phan Anh biểu diễn trong các chương trình như vậy, khán giả sẽ vô cùng bức xúc và họ không biết được đó là lỗi của bầu sô mà họ sẽ nhớ mặt, nhớ tên và bực tức với chính những nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình đó.

 

Một số ông bầu khác đã cố tình dặn nhân viên giải thích qua quýt với khán giả khi họ tới mua vé và hỏi: “Có thật là Phan Anh Sao Online không?” thì trả lời rằng: “Dĩ nhiên là Phan Anh này vừa là ca sĩ, vừa là MC”. Từ sau khi biết chuyện đó, Phan Anh đã thẳng thắn nói với các ông bầu khi làm hợp đồng mời Phan Anh biểu diễn là: Hãy nói đây là Phan Anh ca sĩ chứ không phải Phan Anh MC Sao online”.


Ca sĩ Long Nhật 

Ca sĩ Long Nhật thì cho biết: Mình không bị vướng vào mấy vụ đánh lận con đen hay lợi dụng tên tuổi như rất nhiều các bạn đồng nghiệp nhưng mình hay gặp một số bức xúc khi nhận lời các ông bầu tỉnh lẻ khu vực miền Bắc. Có những lần, họ nhất định không chịu nói rõ cho mình biết địa điểm biểu diễn ở đâu, với mục đích gì, chỉ nói đó là một chương trình có đông khán giả và rất ổn, không có vấn đề gì phải nghi ngờ. Mình vui vẻ lên đường và tới biểu diễn ở một đám cưới rất phô trương, nhộm nhoạm. Đang thả giọng hát một ca khúc trữ tình ngọt lịm, say mê thì ngay bên hông mình một giọng nam oang oang cất lên, át cả giọng hát: “Cay bỏ… con mẹ, lấy nước canh ra đây mau”.

 

Hay trên đường tới nơi biểu diễn, đang ngồi trên ô tô mơ màng về không khí khán giả sẽ thả hồn nghe mình ca thì bỗng nghe vang vang ở đâu tiếng loa, rồi một giọng đặc trưng vùng đó cất lên: “Lâu lâu mới có một kỳ, không phải bánh mỳ mà sáng nào cũng có, mời bà con tới xem chương trình hoành tráng với vô vàn sao nổi của Việt Nam”. Hay: “Bớt mồm, bớt miệng, chỉ cần nhịn bát cháo lòng, bỏ chén trà đá sáng nay là bà con có một chiếc vé vào xem chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng với các siêu sao, danh hài, ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại…”. Có lúc chạnh lòng, nghĩ về nghề nghiệp lại chặc lưỡi, thôi, cuối cùng cũng là vì khán giả, còn bầu sô họ ví mình như bát cháo lòng hay cốc trà đá vậy đấy…

 

Thục Nhi

Bình luận
vtcnews.vn