Quang Dũng: Sống sâu sắc hơn sau chia tay

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 19/04/2011 01:37:00 +07:00

Sau hơn một năm rưỡi kín tiếng với truyền thông, Quang Dũng chia sẻ đây sẽ là lần thứ hai anh mở lời. "Sự chia tay làm cho chúng tôi sống sâu sắc hơn"...

Sau hơn một năm rưỡi kín tiếng với truyền thông, Quang Dũng chia sẻ đây sẽ là lần thứ hai anh mở lời. "Sự chia tay làm cho chúng tôi sống sâu sắc hơn, biết quý những gì mình có hơn", chàng ca sĩ chuyên trị nhạc trữ tình chia sẻ về chuyện đổ vỡ hôn nhân với Hoa hậu Jennifer Phạm.

- Hiện tại, anh có biết người ta đang đồn gì về mình?

- Tôi nghĩ là người của công chúng khó mà tránh khỏi tin đồn. Chuyện riêng tư, thầm kín dễ bị soi mói, thêm thắt và đem bày ra bàn tán. Thôi thì phải sống chung lũ vậy, biết làm sao được. Tôi luôn cầu mong có được cuộc sống bình yên và cố gắng vượt qua khó khăn, vượt qua đồn thổi.

 
- Anh sẽ làm gì khi phải đối mặt với tin đồn không có lợi?

- Đã là đồn thổi thì làm sao mà có lợi về mình được? Đôi khi có lửa mới có khói, nên điều tốt nhất là chiêm nghiệm, xem xét và sửa lại mình. Nhưng gặp chuyện người ta dựng lên, vẽ ra thì mình nên tin "cây ngay không sợ chết đứng". Vậy mới bình yên mà ca hát phục vụ công chúng được chứ.

- Xã hội đã thoáng hơn với những quan niệm về giới tính thứ ba. Theo anh, đó có là một tin vui?

- Về chuyện giới tính, tôi tôn trọng cá nhân mỗi người nên việc này tôi không có ý kiến. Tôi nghĩ, hãy để cho trái tim mỗi người tự cảm nhận và tự nhìn nhận chính mình, vì chính họ mới là người biết rõ nhất mình là ai và như thế nào. Nếu bản thân mình cũng không tự trả lời được câu hỏi “Tôi là ai?”, thì có nên đi phán xét người khác là như thế nào không?

- Theo anh, sống như thế nào mới "Sống là chính mình"?

- Sống vì người khác cũng là một cách sống, và sống là chính mình cũng là một cách sống. Hai tính cách đó điều gì ý nghĩa hơn? Một ngày, khi mở mắt ra mà không thấy gia đình và con cháu, điều đó với tôi không còn ý nghĩa.

- Còn chuyện tình cảm riêng của anh và Jennifer Phạm thì sao?

- Với bao nhiêu thông tin trên đủ các kênh truyền thông, dù vô tình hay hữu ý, dù là cảm thông sẻ chia hay phản đối, tất cả điều đó cũng làm chao đảo tinh thần và cuộc sống của gia đình tôi. Những ai mất nhiều thời gian để nghĩ, chịu áp lực cũng như đối phó mới thấy, đôi khi công luận làm cho chúng tôi khó bước qua những điều có thể nói là được hay mất. Còn chuyện riêng tư, dù không còn đi chung trên đường đời, nhưng trong chúng tôi vẫn sống vì nhau, vẫn chia sẻ cùng nhau. Sự chia tay đã làm cho chúng tôi sống sâu sắc hơn, biết quý những gì mình có hơn.

 
- Từng đoạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp ca hát, anh nghĩ gì về giải thưởng ở Việt Nam hiện nay?


- Cứ mỗi giải thưởng “ra đời” là tôi lại thấy bấy nhiêu sự lung tung. Cơ cấu giải thưởng lung tung, ý kiến trái chiều nhau lung tung, tổ chức giải lung tung, rồi người lên nhận giải cũng ngơ ngác lung tung. Nói chung là rất lung tung.

- Anh có dự định mới nào trong sự nghiệp năm nay?

-  Năm nay tôi sẽ phát hành bộ đôi CD với hai phong cách âm nhạc khác nhau. Một CD với chủ đề Tình bỗng chốc là không bao gồm những ca khúc trữ tình, như muốn để người nghe và chính mình tìm thấy một phần đời của mình qua từng lời ca. CD còn lại có chủ đề Con cò bay lả - giới thiệu những bài hát dân ca của Việt Nam được hòa âm phối khí độc đáo và mới mẻ. Đây là phong cách âm nhạc khác hẳn với phong cách “truyền thống” của tôi. Và cùng dịp ra mắt chung với bộ đôi CD này, tôi còn thực hiện liveshow Ngày nữa để yêu thương ngay trên quê hương của mình.

Đó là những khởi đầu, kế hoạch đang ấp ủ của tôi cho năm nay. Nếu mọi người cùng nhìn vào những công việc trước mắt của tôi sẽ thấy sự tăng tốc của tôi trong năm nay như thế nào. Đó là diễn tiến bình thường và tất yếu trong sự nghiệp phục vụ công chúng của tôi chứ không phải để khẳng định điều gì cả.

Theo Xzone

Bình luận
vtcnews.vn