Độc giả bức xúc: "Hãy để cố nhạc sĩ được yên"

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 15/04/2011 04:11:00 +07:00

(VTC News) - Rất nhiều người cho rằng, nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh không thể, không bao giờ đạo nhạc. Bởi họ tin tưởng vào tài năng cũng nhưng cốt cách của ông.

(VTC News) - Sau khi thông tin "Trịnh Công Sơn dính nghi án đạo nhạc" nhanh chóng được đăng tải trên các mặt báo, nó đã trở thành đề tài nóng hổi để cư dân mạng bàn luận. Nhiều người hăng hái phân tích về mặt chuyên môn để chỉ ra những điểm không hợp lý của nghi án này; tuy nhiên, cũng có nhiều người, chỉ bằng lòng yêu mến của mình để nói lên niềm tin tưởng vào cốt cách của cố nhạc sĩ.

Đừng xúc phạm nhạc sĩ tài hoa bằng hai chữ "đạo nhạc"

Rất nhiều người cho rằng, nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh không thể, không bao giờ đạo nhạc. Bởi họ tin tưởng vào tài năng cũng nhưng cốt cách của ông.

Độc giả tên Lan tại địa chỉ mail [email protected] nói: "Nghe nhạc Trịnh ta luôn cảm nhận được những điều bình dị, hết sức đời thường, phản ánh cuộc sống và thời cuộc một cách đúng đắn. Những bon chen, toan tính không thấy trong câu chữ của ông thì việc Nhạc sĩ đạo nhạc để làm gì. Tôi không tin điều đó!".

 
Cũng giống như bạn Lan, rất nhiều độc giả khác như Nguyễn Thăng Long ([email protected]), Đức Việt ([email protected]) cũng cho rằng không thể có chuyện như thế được hay "Chúng ta không nên soi mói những nốt nhạc giống nhau để vấy bẩn hình tượng của cố nhạc sĩ trong mắt của người hâm mộ".

Chị Lý Chi Lan ([email protected]) thì tỏ ra vô cùng đau đớn khi đọc được thông tin này: "Nghe 2 từ đạo nhạc với ai chứ với Nhạc Trịnh tôi đau đớn, tôi chỉ là người nghe mà nhói lòng các bạn ạ. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Mọi cái so sánh đều khập khiễng mà!"

Nhiều độc giả đã thận trọng nghe đi nghe lại hai bản nhạc nhiều lần và khẳng định: "Tôi đã nghe cả hai version và thấy rằng không thể khẳng định Trịnh "đạo nhạc" của Leroy Anderson. Nếu căn cứ sự giống nhau về beat hay cách phối khí giữa Con mắt còn lại và The Syncopated Clock để khẳng định đạo nhạc thì có lẽ có thể có hàng ngàn trường hợp như vậy xảy ra", bạn Nguyễn Hữu Đức ([email protected]) nói.

Nghe các clip:
>> The Syncopated Clock của Leroy Anderson

>> Bản phối The Syncopated Clock của Gontiti
>> Con mắt còn lại của Trịnh Công Sơn - 5 Dòng kẻ

Đồng ý kiến với bạn Nguyễn Hữu Đức, bạn Bích Vân ([email protected]), bạn Hoàng Thái ([email protected]) cho rằng "Con mắt còn lại" đặc sệt chất Trịnh, không thể lẫn vào đâu được.

Còn bạn Trần Hiền với địa chỉ mail [email protected] thì khẳng định cố nhạc sĩ tài hoa không bao giờ đạo nhạc. Anh cho rằng: "Cụm từ "Nghi án đạo nhạc" ngàn lần không xứng đáng mỗi khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Một nhân cách lớn, một thiên tài của nền âm nhạc nói riêng và của cả nền nghệ thuật Việt Nam nói chung".

"Hãy để cho cố nhạc sĩ được yên"

Đó là lời kêu gọi rất khẩn thiết của nhiều độc giả. Theo họ, nói rằng nhạc sĩ đạo nhạc là bôi nhọ lên danh dự của người đã khuất, vì cố nhạc sĩ đã cống hiến cho nước nhà một dòng nhạc riêng không trộn lẫn vào đâu được.

Bạn Hồng Liễu tại địa chỉ mail [email protected] viết: "Một người nhạc sĩ tài hoa, viết nhạc theo bản năng, không màng gì đến danh lợi cá nhân. Lẽ ra chúng ta nên tỏ lòng tôn kính và để cho ông ấy ngủ yên nơi chín suối. Hết cô này cô kia lên báo dựa hơi ông ấy để PR cho mình , giờ lại thêm nghi án này... Đừng bôi nhọ lên danh dự của người đã khuất như thế, tội lắm. Hãy để cho ông ấy ngủ yên, ông ấy đã cống hiến cho chúng ta quá nhiều rồi".

 

Một độc giả có nick namne Dragon đã thiết tha kêu gọi: "Hãy để cố nhạc sỹ được ngủ yên, một nhà soạn nhạc lớn và hiểu giá trị của âm nhạc như ông thì không bao giờ có chuyện đạo nhạc ở đây. Có chăng chỉ là một sự hơi giống nhau vô tình mà thôi.

Hay là nền âm nhạc nước nhà "quá yên bình" nên các bạn lại muốn kiếm chuyện tạo scandal. Xin hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra bất cứ lời nhận xét vì chính sự vô tình của các bạn sẽ làm tổn thương nhiều người.

Bạn Huỳnh Thanh Tùng - [email protected] cho rằng: "Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc Việt Nam, âm nhạc cũng chỉ có 7 nốt "và như thế đôi khi không tránh khỏi việc giai điệu gần giống nhau giữa các bài hát. Nhưng không thể vì thế mà kết tội người nhạc sĩ. Cũng đừng nên nghi ngờ người nhạc sĩ tài hoa này.

Bởi lẽ dù gì ông cũng là người đã khuất, những người sống ở thực tại nên biểu hiện thái độ tôn trọng và học hỏi nhiều tính cách ở người nhạc sĩ này hơn là đi tìm những suy luận mơ hồ rồi cho ra những kết luận thiếu căn cứ.

D.T(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn