Công chiếu phim "Hoạt hình người lớn” tại VN

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 05/03/2011 12:54:00 +07:00

(VTC News) - Một họa sĩ truyện tranh “người lớn” và một cây bút chuyên “nổ” về đề tài nhạy cảm. Một chuyện tình lãng mạn và nóng bỏng...

(VTC News) - Một họa sĩ truyện tranh “người lớn” và một cây bút chuyên “nổ” về đề tài nhạy cảm. Một chuyện tình lãng mạn và nóng bỏng từ tưởng tượng đến thực tế. Bộ phim có tựa đề "Hoạt hình người lớn" được công chiếu từ 5/3 trên toàn quốc.

Phim là câu chuyện tình yêu đầy hài hước đi từ tưởng tượng đến thực tế giữa anh họa sĩ vẽ truyện tranh người lớn và một cô gái chuyên viết về đề tài giới tính. Đây là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của giới điện ảnh Hàn Quốc với kịch bản thú vị kể về quá trình viết nên một câu chuyện dành cho người lớn.
  Cặp đôi Lee Sun Kyu và Choi Kang Hee tái ngộ sau 2 năm kể từ bộ phim truyền hình My Sweet Seoul từng rất được yêu thích.

Những tên tuổi chuyên nghiệp và nổi tiếng nhất của nền điện ảnh xứ Kim chi đã cùng góp sức trong tác phẩm mới - The Petty Romance (Hoạt hình người lớn). Có thể kể đến những cái tên như nhà sản xuất Baek Sung Kook (My Love, Best Seller), đạo diễn Choi Young Hwan, giám đốc hình ảnh Kim Sung Kwan… Choi Young Hwan không chỉ nổi tiếng là một nhà biên kịch tài năng từng đạt được nhiều giải thưởng với các tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau mà còn là người tiên phong xây dựng được một phong cách nghệ thuật riêng với dòng phim hành động gay cấn. Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, Hoạt hình người lớn là bộ phim đầu tiên Choi Young Hwan thử sức ở thể loại phim hài tình cảm và hứa hẹn mang đến môt cái nhìn mới mẻ cho khán giả bằng việc áp dụng thủ pháp quay thực tế, vốn không xuất hiện nhiều trong dòng phim tình cảm.
 

Jung Bae, một họa sĩ vẽ truyện tranh mà tất cả các tác phẩm đều bị từ chối với cùng 1 lý do: nội dung không thể nào chán hơn được nữa! Lại thêm một ngày, anh chàng nhận được một cái lắc đầu thẳng thừng của nhà xuất bản. Nhưng hôm nay, Jung Bae quyết định tìm kiếm một người viết truyện chuyên nghiệp để tham gia cuộc thi truyện tranh người lớn có giải thưởng lên đến 130 triệu won.

Da Rim, một biên dịch viên cho tạp chí người lớn vừa bị sa thải vì trí tưởng tượng quá phong phú của cô đã gây ra không biết bao nhiêu là hậu quả. Một ngày nữa, Da Rim lang thang trên đường để tìm công việc mới. Bị lóa mắt với số tiền thưởng khổng lồ, cô đồng ý hợp tác với Jung Bae cho cuộc thi truyện tranh người lớn.
Những trận cãi vã không ngừng giữa anh chàng Jung Bae hẹp hòi, luôn soi mói những chuyện đã qua và cô nàng Da Rim giỏi mồm mép, nhiều lý lẽ khiến cho phi vụ hợp tác này ầm ĩ ngay từ giây phút đầu tiên. Và việc hoàn thành tác phẩm trước ngày hết hạn sắp trở thành “nhiệm vụ bất khả thi”…
Choi Kang Hee 

Hoạt hình người lớn kể về những điều thực tế nhất và nhỏ nhặt nhất trong tình yêu do hai diễn viên chính Lee Sun Kyu và Choi Kang Hee thể hiện. Đầu năm 2010, Lee Sun Kyu đã dành được nhiều sự yêu mến, đặc biệt là từ phái nữ qua vai diễn “bếp trưởng nóng nảy” trong bộ phim truyền hình Pasta. Bạn diễn của anh, Choi Kang Hee cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn trong phim Aeja thu hút hơn 2 triệu lượt người xem ở rạp.

Đặc biệt, sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim càng tăng thêm khi đây là dịp tái ngộ của Lee Sun Kyu và Choi Kang Hee sau 2 năm kể từ bộ phim truyền hình My Sweet Seoul từng rất được yêu thích. Chuyện tình dang dở của Young Su (Lee Sun Kyu đóng) và Eun Su (Choi Kang Hee đóng) trong bộ phim trước đó sẽ được tiếp diễn trong Hoạt hình người lớn lần này.
 Lee Sun Kyu

Jung Bae và Da Rim không phải kiểu nhân vật chính cho một câu chuyện tình lãng mạn điển hình. Không có một anh chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai tài giỏi hay một cô nàng quyến rũ khiến mọi chàng trai đều say đắm, lại càng không phải một cuộc tình ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đây là bộ phim mang đến cho người xem những cảm xúc gần gũi, quen thuộc bằng việc thay thế những yếu tố lãng mạn điển hình nhưng thực tế bằng những tình huống chân thật, những mâu thuẫn, tranh cãi rất đời thường.

Để quyến rũ Jung Bae, cô nàng Da Rim phải vận dụng mọi kinh nghiệm sách vở của mình vào thực tế. Chính trong quá trình tự thể hiện của Da Rim, những kỹ năng lý thuyết chốn phòng the đã được mang lên màn ảnh một cách vừa đáng yêu vừa chân thật!

K.N
Bình luận
vtcnews.vn