Diệu Hương, Mai Phương làm từ thiện ngày cuối năm

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 28/01/2011 02:08:00 +07:00

(VTC News)- Mai Phương, Miss Teen tài năng 2010, hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan, diễn viên Diệu Hương... cùng gặp nhau trong hành trình tình nguyện ngày cuối năm.

(VTC News) - Mai Phương, Miss Teen tài năng 2010, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan, Mỹ Hằng (giải nhất Facelook 2010), diễn viên Diệu Hương, Đồng Thanh Bình… cùng nhiều bạn trẻ đã gặp nhau những ngày cuối năm trong những chuyến tình nguyện về với các bà mẹ Việt Nam anh hùng và với những số phận thiệt thòi tại Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.

Ngôi nhà mà nhóm bạn trẻ tới thăm đầu tiên là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan (xã Hoàng Kim, Mê Linh) nay đã 92 tuổi.  Cụ Lan hiện cũng đã không còn minh mẫn nhưng thấy có khách tới chơi cụ nhờ các bạn trẻ đỡ dậy, móm mém mời chúng tôi uống nước. Hiện tại, cụ đang ở cùng người cháu gái trong căn nhà giản đơn mới được chính quyền địa phương xây cách đây một vài năm.

Cụ Lan nắm thật chặt tay từng người và cố gắng nghe những lời hỏi thăm. Cụ bảo đến đây thăm cụ cháu nào cũng xinh, cũng đẹp như tiên. Trước lúc ra về cụ Lan nhất định “mừng tuổi” diễn viên Diệu Hương một miếng vải lụa màu vàng được gấp cẩn thận và cụ luôn mang theo trong người. Cụ Lan cũng không quên dặn “Mang về may áo dài mà mặc. Đẹp lắm”. Nhà thiết kế Nhật Dũng cùng đoàn cũng hứa sau khi trở về sẽ may tặng cụ Lan một bộ áo dài để mừng thọ cụ.

Miss teen Tài năng Mai Phương đắp thêm cho Mẹ một chiếc chăn ấm đoàn tình nguyện đem tặng.
Mảnh vải lụa vàng Mẹ Lan nhất định tặng diễn viên Diệu Hương.

Rời ngôi nhà của cụ Lan, đoàn vào thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tít (thôn Văn Quán,Văn Khê, Mê Linh). Trong căn nhà nhỏ, chỉ có mình Mẹ Tít sống. Hàng ngày chỉ có người cháu vẫn thường xuyên sang thăm nom chăm sóc cho cụ.

Mẹ Tít năm nay cũng đã bước sang tuổi 96, đôi mắt mẹ cũng đã lòa hoàn toàn nhưng khuôn mặt Mẹ lại rạng rỡ hẳn khi có rất đông các bạn trẻ tới thăm.
Mẹ VNAH Lê Thị Tít vui mừng khi có rất đông bạn các bạn trẻ tới thăm.

Biết Mẹ thường hay đọc thơ, diễn viên Diệu Hương mạnh dạn đề nghị Mẹ tặng cả đoàn một bài thơ tâm đắc. Mẹ Tít bắt đầu đọc, cả gian phòng yên ắng nghe tiếng Mẹ khàn khàn: “Xa xôi cách mấy buồng điều/Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng/Trước sang đồng tỏa nghiêm phong/Mịt mù nào thấy bóng hồng vào ra/Ngậm ngùi quán khách lân la/Tuần trăng thấm thoắt như là gần ai/Nửa mai vẳng tiếng tầm bài/Vắng anh biêng biếc để ai buồn lòng”.

Mẹ tâm sự: “Bây giờ thì vui thế này, lúc nữa đi hết, tôi nằm lại trào nước mắt ra”. Nhưng cũng chẳng lâu đến thế, nước mắt của Mẹ đã trào ra trên hai khóe mắt, tay mẹ cứ nắm chặt lấy tay các cháu. Mọi người không ai bảo ai lại nán lại ngồi chơi cùng mẹ.

Rời căn nhà của mẹ Tít, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan chia sẻ: “Tham dự các chương trình xã hội là cơ hội giúp sinh viên năng động và tự tin hơn. Kết hợp kiến thức nhà trường, những trải nghiệm từ xã hội sẽ hướng con người mình tốt đẹp hơn. Đó cũng là giúp ích cho cộng đồng. Tình yêu thương không bao giờ là muộn. Chuyện từ thiện xuất phát tự bản thân mình”.

Mai Phương xúc động khi nghe những lời tâm sự từ Mẹ Tít.
Không đợi tới khi mọi người về, Mẹ Tít đã rơm rớm nước mắt

Trong 2 lần vào thăm các Mẹ, Miss teen tài năng Mai Phương đều rơm rớm nước mắt xúc động khi được nghe câu chuyện về các Mẹ. Trong đoàn tình nguyện, Mai Phương  luôn được các Mẹ ưu ái nắm tay thật chặt để tâm sự, chuyện trò.

Ngày thứ hai trong chuyến tình nguyện, đoàn xe của chúng tôi lại tiếp tục đến thăm trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.
Anh chàng Tùng "giun đất" trong Lập trình trái tim cùng Miss Facelook Võ Thị Minh Hằng thăm các em nhỏ ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em thiệt thòi Thụy An.
Các em nhỏ vui mừng khi được gặp anh Tùng "giun đất".
 
Trong những ngày cuối năm, những số phận thiệt thòi ở nơi đây cũng như ấm áp hơn khi những món quà nhỏ, những lời thăm hỏi đến với họ trong dịp năm mới.

Bài và ảnh: Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn