Lục Tiểu Linh Đồng: “Gia tộc tôi biết ơn Ngô Thừa Ân”

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 26/12/2010 12:02:00 +07:00

(VTC News) - "Gia tộc tôi vô cùng biết ơn tác giả Ngô Thừa ân. Bởi, nếu không có bộ truyện này sẽ không có danh vọng gia tộc tôi hôm nay"...

(VTC News) -  “Tề Thiên Đại Thánh” tiết lộ, trước khi đóng phim Tây Du Ký, anh bị cận nặng tới 6 đi - ốp. Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ luyện tập nhìn… mặt trời mọc không chớp mắt nên đôi “hoả nhãn kim tinh” của nhân vật Tôn Ngộ Không vẫn chinh phục hoàn toàn khán giả khắp thế giới.

Chiều 25/12, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng có buổi gặp gỡ, giao lưu với các fan nhí tại khách sạn Bảo Sơn (Hà Nội). Bằng sự thân thiện, hài hước, “Tề Thiên Đại Thánh” nhanh chóng hâm nóng bầu không khí tại hội trường khách sạn. Nam diễn viên bày tỏ sự yêu mến các fan nhí Việt Nam với màn múa gậy, ký tặng và tái hiện hình ảnh Tôn Ngộ Không trong phim. Tiếp đó, anh cởi mở trả lời báo chí trước khi rời khách sạn để chuẩn bị cho buổi giao lưu cùng NSƯT Kim Tiến, tối cùng ngày tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

 Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng bị cận tới 6 đi-ốp. Ảnh: Trịnh Mão.

- Để hoàn thành vai diễn Tôn Ngộ Không với 3 loại tính cách: một chú khỉ, con người, thần tiên, anh gặp phải những khó khăn gì?

- Trước khi hoá Phật, Tôn Ngộ Không bắt buộc trải qua quá trình học Đạo giáo. Hình ảnh Tôn Ngộ Không xuyên suốt bộ phim Tây Du Ký thể hiện 3 thứ: Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Vì thế, để hoàn thành tốt vai diễn, bên cạnh việc vất vả học võ hầu quyền và hầu côn, nghiên cứu kịch tuồng sân khấu, tôi đã trải qua một thời gian dài vào chùa để hiểu hơn Đạo phật.

Từ bộ phim, niềm đam mê tìm hiểu Phật giáo, Đạo giáo đã giúp tôi trở thành một nhà nghiên cứu 2 lĩnh vực này. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu về cả Nho giáo nữa! Sắp tới đây, đoàn chúng tôi sẽ đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, tỏ lòng thành với các bậc hiền triết Nho giáo.

- Sau thành công Tây Du Ký phiên bản 1986, ngày càng có nhiều nước trên thế giới sản xuất bộ phim này với nhiều phiên bản khác nhau, thậm chí khác xa với bộ phim ban đầu. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi thấy không chỉ trên thế giới mà ngay cả Trung Quốc, rất nhiều nhà làm phim dựa theo cốt truyện Tây Du Ký, sau đó cải biên và sản xuất các bộ phim khác nhau. Đây là hiện tượng không có gì là xấu, chỉ là trăm hoa đua nở mà thôi!

Có điều, thiết nghĩ dù cải biên đến đâu, nhà làm phim vẫn cần trung thành với cốt truyện, trung thành với nội dung, tư tưởng mà tác giả Ngô Thừa Ân muốn nói, không nên vì một lợi ích nào đó mà làm sai lệch chủ đề, tư tưởng.

- Thẳng thắn mà nói, Tây Du Ký đã  khiến cho tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng khắp thế giới. Thử nghĩ xem, nếu không có bộ tiểu thuyết này của tác giả Ngô Thừa Ân, giờ này anh thế nào?

- Ngô Thừa Ân là một nhà văn nổi tiếng thời cổ đại Trung Quốc. Từ nhỏ, ông đã vô cùng đam mê truyện thần tiên yêu quái. Thế nhưng, ngoài 70 tuổi, ông mới viết nên tiểu thuyết Tây Du Ký. Và phải đến sau khi mất, cuốn tiểu thuyết mới được nhiều người biết đến. Sau khi dựng thành phim, nó được công chiếu khắp nơi trên thế giới.

 
 Các Fan nhí Việt Nam vô cùng thích thú được gặp chú "Tôn Ngộ Không" bằng xương thịt. Ảnh: Trịnh Mão.

Gia tộc tôi vô cùng cảm ơn tác giả Ngô Thừa ân. Bởi, nếu không có bộ truyện này sẽ không có danh vọng gia tộc tôi hôm nay. Gia tộc tôi đã có 4 đời đóng vai Tôn Ngộ Không rồi! Tới đây, bộ sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du do tôi sáng tác cùng với bộ phim 3D Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký sẽ được phát hành tại VN. Hy vọng qua đó, đông đảo khán giả Việt Nam hiểu về tôi hơn nữa.

- Trong Tây Du Ký, khán giả luôn ấn tượng sâu sắc với “cặp mắt vàng” tinh tường có khả năng nhận biết yêu ma của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, ít ai biết ngoài đời Lục Tiểu Linh Đồng bị cận thị khá nặng. Anh làm thế nào để khắc phục nhược điểm này khi vào vai?

- Vâng, trong phim, Tôn Ngộ Không sở hữu đôi mắt “hoả nhãn kim tinh” có thể nhìn thấy yêu ma. Và đúng như bạn nói, tôi bị cận rất nặng, tận 6 đi - ốp. Để có đôi mắt “sáng quắc” như khán giả vẫn thấy, tôi phải luyện tập gian khổ bằng 3 phương pháp.

Trước tiên, tôi tập nhìn mặt trời mọc không chớp mắt, từ lúc nhô khỏi chân trời cho tới lên cao. Thứ 2, rèn sự sắc sảo tinh nhanh bằng cách đưa con mắt dõi quả bóng lên xuống, sang trái phải lúc các vận động viên bóng bàn tập luyện, thi đấu. Cuối cùng, tôi luyện khả năng nhìn trong đêm bằng cách thắp 1 nén hương rồi chăm chú nhìn ánh khói từ hương bay lên.

VTC News gửi tới bạn đọc một số hình ảnh giao lưu của "Tề Thiên Đại Thánh" và các bạn nhỏ VN chiều 25/12:

 
Phấn khởi ra mặt khi được "chú Tôn" ký tên tặng. 
Phải thế này mới là Tôn Ngộ Không nhé, cháu bé! 
 Sung sướng, hạnh phúc trước tình cảm của hàng trăm em nhỏ Việt Nam.
 
 Khoác vai một...Tôn Ngộ Không khác của Việt Nam.
Thể hiện tài năng trừ yêu diệt quái bằng gậy Như Ý. 
 
 Người lớn, trẻ nhỏ đều hào hứng với việc tận mắt nhìn thấy "Tôn Ngộ Không".

Văn Trinh (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn