Diễm My thấy mình "chẳng mất gì sau vụ ảnh nude"

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 15/12/2010 01:58:00 +07:00

(VTC News) – “Tôi nhận được rất nhiều lời khen của khán giả dành cho bộ ảnh nude đấy chứ. Cho nên tôi khẳng định là mình chẳng mất gì sau vụ việc này cả!”.

(VTC News) – “Tôi nhận được rất nhiều lời khen của khán giả dành cho bộ ảnh nude đấy chứ. Cho nên tôi khẳng định là mình chẳng mất gì sau vụ việc này cả!” – Diễm My tâm sự.

Im lặng một thời gian để chăm lo cho cuộc sống gia đình, “hoa hậu không vương miện” Diễm My trở lại với điện ảnh bằng những vai phụ nữ trung niên ấn tượng trong 39 độ yêu, Giao lộ định mệnh, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Sắc đẹp và danh vọng… Gần đây chị lại gây xôn xao dư luận với scandal bị rò rỉ những bức ảnh nude riêng tư.

Ảnh nude của tôi là ảnh nghệ thuật
Người đẹp không tuổi - Diễm My.
- Không như những nghệ sĩ khác, đôi chối hoặc giải thích vòng vo sau sự cố, Diễm My thẳng thắn thừa nhận sự thật. Chị muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình?

- Ngay hôm 7/12, khi đang ngồi ăn sinh nhật cùng với gia đình, tôi nhận được cuộc gọi của một phóng viên hỏi về chuyện này. Tôi rất bất ngờ trước thông tin có vài bức ảnh nude thời trẻ của mình bị rò rỉ trên mạng, tuy chưa nhìn thấy tận mắt những bức ảnh nhưng qua mô tả tôi biết đó là hình của mình chụp thời trẻ, không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, cẩn thận hơn tôi đề nghị phóng viên xác nhận lại với người chụp là nhiếp ảnh gia Hoàng Trưởng. Anh Trưởng cũng thừa nhận ngay sau đó.

- Diễm My là một nghệ sĩ rất quan tâm chăm chút cho hình ảnh của mình trước công chúng. Tuy nhiên sau sự cố lộ ảnh nude vừa qua, chị có sợ hình tượng của mình bị ảnh hưởng?

- Tôi thì thấy ngược lại. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi lo lắng một chút nhưng sau khi đọc những chia sẻ, comment trên các diễn đàn, website giải trí đa phần đều ủng hộ và khen những tấm ảnh rất đẹp, giàu tính nghệ thuật thì tôi cũng cảm thấy ấm lòng phần nào. Hiện giờ tôi nhận được rất nhiều lời khen của khán giả dành cho bộ ảnh nude đấy chứ. Cho nên tôi khẳng định là mình chẳng mất gì sau vụ việc này cả.

Tuy nhiên cũng xin nói thêm rằng dù vô tình hay cố ý, dù dư luận có khen hay chê thì tôi thấy những chuyện lộ ảnh nóng như vậy cũng chẳng hay ho gì! Tôi may mắn là được công chúng nhìn những bức ảnh đó dưới con mắt nghệ thuật chứ không phải là sự dung tục. 
Diễm My và chồng.
- Chị ấn tượng nhất với lời khen nào dành cho bộ ảnh trên?


- Có những bạn bè từ nước ngoài gọi điện về nói với tôi rằng: “Phải như vậy để khán giả thấy được rằng thập niên 80 với kỹ thuật, công nghệ còn hạn chế mà nghệ sĩ đã làm được những bức hình nghệ thuật như thế còn các bạn trẻ bây giờ chỉ toàn khoe hàng, phản cảm!”. Hay nhiều comment của độc giả trên các trang báo điện tử rằng: “Đây là bộ hình nude đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi được xem!”.


- Sau khi bình tâm lại, chị suy nghĩ như thế nào về “món quà sinh nhật” bất ngờ này?


- Chắc là có ai đó muốn tặng quà sinh nhật cho tôi mà (cười)! Tôi cũng có nghe một số thông tin cho rằng tôi tung ảnh bán khỏa thân lên mạng để tạo scandal nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi từng tuổi này rồi, “nổi tiếng” thêm thì cũng được gì? Trong khi với tôi, sự nghiệp bây giờ chỉ là hàng thứ yếu, hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng. Vì thế tôi cũng đâu có dại gì mà làm ảnh hưởng đến những thứ mình đang có.

Tôi không cần đánh bóng tên tuổi nữa

 
- Chị có nghĩ rằng scandal này dễ làm người ta liên tưởng đến những vai diễn “nhạy cảm” thời kỳ đầu đến với điện ảnh của chị?


- Lúc đó tôi mới bước vào nghề, tôi nhận một vai trong bộ phim Người từ nước Mỹ trở về. Trong phim có một cảnh tôi bị uống thuốc kích thích rồi hãm hại. Tuy nhiên cảnh quay được thực hiện qua một tấm màng voan. Tôi nghĩ đó là công việc bình thường của một diễn viên điện ảnh thôi!

- Giả sử một ngày nào đó chị bất ngờ nhìn thấy bộ ảnh nude của con mình, chị sẽ phản ứng ra sao?


- Với tôi cuộc sống luôn có những bất ngờ! Giờ mà anh hỏi trước mà tôi trả lời thì giống như tôi đang đánh bóng tên con mình vậy! Tôi chụp ảnh nude khi đã 25 tuổi, tức là đã trưởng thành rồi. Con tôi cũng là đứa thông minh nên tôi nghĩ rằng khi cháu đã đủ lý trí, suy nghĩ chín chắn thì cháu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những việc làm và bản thân mình. Vậy thôi!
Gia đình của Diễm My.
- Hay xuất hiện ở các event, tiệc tùng ra mắt nhãn hàng..., chị có ngại khán giả cho rằng “Diễm My đã lớn tuổi rồi mà còn sân si”?

- Tôi không nghĩ rằng đã lớn tuổi rồi thì không được xuất hiện ở những nơi đó. Tên tuổi của tôi như thế nào thì người ta mới mời chứ? Hơn nữa chỗ mà tôi tham dự là những bữa tiệc của bạn bè thân thiết, các event tầm cỡ, có tiếng chứ không phải hạng xoàng. Cần gì phải đánh bóng tên tuổi qua những sự kiện đó khi khán giả chỉ cần mở TV lên là đã thấy mặt Diễm My rồi, không kênh này thì cũng kênh khác?!

- Nhưng không phải ai cũng nghĩ được như chị?

- Anh nói đúng. Hiện nay rất nhiều bạn trẻ xuất hiện ở tất cả mọi sự kiện như một chiêu “đánh bóng” tên tuổi. Tôi thấy rất buồn cười khi có những người thường xuyên lượn lờ ở các event nhưng khán giả không nhớ được họ là ai vì chẳng bao giờ thấy họ tham gia bất kỳ một hoạt động nghệ thuật gì hết!

Sau sự cố ảnh nude, Diễm My trở lại với phim kinh dị

Vai diễn mới đáng chú ý của Diễm My là vai bà Lý, mẹ của nhân vật do diễn viên Minh Tiệp thể hiện trong bộ phim dài 35 tập mang màu sắc kinh dị Cuộc gọi lúc 0 giờ của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, kịch bản Phạm Thùy Nhân – Trần Thị Tố Uyên (đang phát sóng trên VTV).

Diễm My cho biết rằng vai diễn này gần như là một bản sao hình ảnh ngoài đời của chị. Bộ phim xoay quanh đề tài khát vọng giàu sang, quyền lực, tiền tài danh vọng đã xóa nhòa ranh giới của tình thân trong gia đình, đề cao tính nhân văn trong cuộc đấu tranh khốc liệt giữa cái thiện và ác...nhưng Cuộc gọi lúc 0 giờ mang màu sắc và mô típ hoàn toàn mới. Cốt truyện được xây dưng chặt chẽ với nhiều tuyến nhân vật khác nhau. Với thủ pháp thắt và mở nút, phim có nhiều cao trào, các tình tiết bất ngờ xuất hiện liên tục, tạo bất ngờ ở cuối mỗi tập phim.
Diễm My vai bà Lý trong Cuộc gọi lúc 0h.

Nội dung phim nói về đại gia đình của ông Tấn (Đình Thơ) - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Hoàn Vũ, đang sống yên lành trong biệt thự Bình An. Đột nhiên trong một đêm kinh hoàng cháu nội của ông Tấn là Hoài Phong (do Minh Tiệp đảm nhận) bị tai nạn, chiếc xe hơi lao xuống vực và bốc cháy chỉ còn lại ví tiền và chiếc điện thoại di động. Tất cả người thân trong gia đình đều sốc vì cái chết của Hoài Phong.

…Những anh chị em trong gia đình bắt đầu trở mặt, lập mưu lật đổ công ty để nắm quyền quản lí. Rồi nhân vật Thùy Châu (Lê Bê La) xuất hiện trong gia đình với vai trò cô giáo gia sư đã nhận ra được nhiều chuyện bí ẩn, huyễn hoặc xung quanh ngôi nhà này. Điều khó tin nhất là chiếc điện thoại hỏng của Hoài Phong cứ đến đúng nửa đêm lại đổ chuông. Không ai lý giải được điều này trừ việc tin vào chuyện bóng ma của Hoài Phong vẫn lẩn khuất trong ngôi biệt thự. Tuy nhiên, những người trong gia đình ai cũng ấp ủ những ý đồ riêng. Bà Lý của Diễm My chính là một mắc xích gây ra nhiều rắc rối và bí mật liên quan đến số phận của Hoài Phong…

Phim có sự tham gia của các diễn viên : Đình Thơ, Diễm My, Tấn Bo, Lê Bê La, Minh Tiệp, Hoa hâu Thủy Hương, Công Ninh, Cát Tường, Kiều Linh, Ngọc Lan, Mai Sơn, Đình Hiếu, Huy Cường, Bảo Khương, Quốc Hùng… 
 

Khánh Nguyễn (thực hiện)
Ảnh: Duy Photo

Bình luận
vtcnews.vn