Vietnam Idol: Thí sinh đuối với Tình ca bất hủ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 21/11/2010 07:59:00 +07:00

(VTC News) – Dường như, những trải nghiệm sống non nớt không đủ để các thí sinh Vietnam Idol thể hiện tốt những ca khúc đi cùng năm tháng.

(VTC News) – Dường như, những trải nghiệm sống non nớt không đủ để các thí sinh Vietnam Idol thể hiện tốt những ca khúc đi cùng năm tháng. Họ trình diễn mà như chưa chạm tới được tầng cảm xúc cần thiết của bài hát.

Một tuần qua, các thí sinh của cuộc thi đã cố gắng tập luyện tại nhà ca sĩ Cẩm Vân. Giọng ca nhạc trữ tình nổi danh này đã góp ý, hướng dẫn cho các thí sinh một phần thể hiện tốt tinh thần của ca khúc. Đồng thời, họ cũng đã có những buổi thử đồ tại cửa hàng của NTK Công Trí để chuẩn bị tốt nhất cho đêm diễn. Tất nhiên, sự chuẩn bị này đem lại cho đêm diễn những thước hình đẹp. Phần phối khí những ca khúc đã quá thành công này cũng được đặc biệt chú ý. Nhiều bản phối đem lại cảm xúc mới mẻ cũng như hiệu quả cao cho các phần trình diễn như Hồ trên núi, Khát vọng, Mặt trời bé con… Tiếc rằng, tất cả các phần thi của top 6 không ai nhận được những lời khen tuyệt đối. Điều mà ở những vòng thi trước đã từng có tiền lệ.
Nguyễn Đức Anh 

Nguyễn Đức Anh, thí sinh đã nhiều lần lọt vào top đèn đỏ dù anh chàng này được BGK chọn đặc cách vào chung kết không bộc lộ rõ sự trưởng thành về giọng hát sau mỗi đêm diễn. Dường như biết lợi thế giọng hát của mình thua một số thí sinh khác, Đức Anh đã tìm một con đường khác để tạo nên cá tính của mình. Với mỗi phần trình diễn, chàng Hugo này rất để ý đến việc ăn bận cũng như các động tác sẽ thực hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, với bản tình ca Điệp khúc tình yêu (Trần Tiến), những điệu nhảy của Đức Anh đã phản chủ khi nó thực sự không phù hợp với bài hát. Diễm Quỳnh cũng tỏ vẻ thất vọng vì Đức Anh đã phá vỡ không khí, tình cảm cần thiết của ca khúc này. Về giọng hát, Đức Anh cũng bộc lộ sự non nớt của mình với những ca khúc cần độ trải nghiệm. Cách xử lý ca khúc còn non, phát âm không rõ.
Văn Mai Hương 

Văn Mai Hương, một giọng hát có nội lực, cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của vòng chung kết đã chọn lối thể hiện cảm xúc với Nơi em gặp anh của nhạc sỹ Hoàng Hiệp. Điều Mai Hương chú trọng khi thể hiện ca khúc này là cảm xúc đã không làm thỏa mãn những thành viên của BGK. Cũng như Đức Anh, cái thiếu cơ bản nhất của Mai Hương là cảm xúc cần thiết của bài hát. Sự da diết của những tình yêu, những con người đã vượt qua thời bom đạn đến với nhau và yêu nhau. Ca khúc được Mai Hương thể hiện nhẹ nhàng vì cô cho rằng, sau những ca khúc nặng đô thì muốn chọn một bài hát vừa phải để thể hiện bằng cảm xúc của mình. Nhưng, người ta vẫn muốn một ca khúc có điểm nhấn, không đều đều trôi qua. Ngoài ra, ở một vài chỗ, Mai Hương hát bị chênh, phô.
Nguyễn Tấn Đăng Khoa 

Anh chàng điển trai của cuộc thi Nguyễn Tấn Đăng Khoa vốn là nỗi lo ngại đối với đêm thi thể loại khó nhằn này. Sự non nớt của Đăng Khoa dễ khiến người ta nghĩ rằng anh không thể vượt qua đêm diễn. Thế nhưng, có vẻ Khoa đã thông minh khi chọn Mặt trời bé con (Trần Tiến) để dự thi. Ca khúc ít cao trào, đều đều phù hợp với khả năng và giọng hát của thí sinh. Tuy nhiên, việc xử lý đoạn điệp khúc nanana của Đăng Khoa lộ rất rõ sự nghiệp dư của chàng trai trẻ.

 Nhà báo Diễm Quỳnh nhận xét: “Tôi chưa tìm thấy chất lãng tử trong bài hát này. Một người hát và nhìn thấy các cô gái, say sưa với tiếng hát của mình. Còn bạn là một chàng trai thấy nhiều người đang căng thẳng nhìn bạn, nên không có cảm xúc đó. Bạn rất giống Đan Trường khi hát Nhạc đỏ. Nhưng đó không phải là cái dở, vì Đan Trường rất chịu khó hát những bài hát truyền thống, và có những bài hát anh ấy tạo thành một phong cách riêng. Nếu như em cũng có thể làm gì đó, để sau khi hát những bài nhạc truyền thống thì những bài hát đó trẻ trung hơn, thì nhiều các bạn tuổi teen sẽ yêu thích em hơn. Đặc biệt là nhạc sĩ Trần Tiến.”
Uyên Linh 

Trần Nguyễn Uyên Linh luôn được chờ đợi vì giọng hát ngọt ngào với những sáng tạo trong những phần thể hiện. Và lần này, với Khát vọng (Thuận Yến), Uyên Linh đã chọn cách hát một bản blue jazz để làm mới ca khúc đã từng đóng đinh tên tuổi của Thanh Lam. Trên thực tế, việc thể hiện ca khúc này đã thành công, đem lại một không khí mới mẻ và khác lạ hoàn toàn về ca khúc này như người ta từng biết. Vẫn rất nhiều lời khen ngợi cho phần trình diễn. Nhạc sỹ Quốc Trung thì có một băn khoăn: “Liệu đặt ca khúc này vào đêm thi có hợp chủ đề?”.
Lân Nhã 

Anh chàng nam tính còn lại của Idol Trần Lân Nhã đã hơi mạo hiểm khi chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca Hồ trên núi (Phó Đức Phương) để dự thi dù chưa một lần đặt chân lên đất Bắc. Và hẳn nhiên, chất âm nhạc dân gian của vùng đất này cũng là một khó khăn mà Lân Nhã phải vượt qua. Tuy vậy, anh đã không thể hiện được những cái luyến láy rất đẹp mà ca khúc có được. Thêm vào đó, một số từ trong ca khúc như “nghe”, “dòng”, Lân Nhã phát âm bị ngọng. Điểm cộng cho phần trình diễn của Lân Nhã có lẽ là phần nào đem lại không khí của ca khúc đến với khán giả. Bản phối ca khúc này cũng rất lạ với những phần vocal hiệu quả.
Lều Phương Anh 

Thí sinh thứ 6 Lều Phương Anh đã chọn Em vẫn đợi anh về (Hoàng Hiệp) cũng thể hiện sự đuối sức với dòng nhạc này. Ngoài phần xử lý ca khúc không có gì mới mẻ thì cảm xúc của bài hát cũng không được đẩy lên cao. Dường như, cô ít hoặc không tìm hiểu nhiều về ca khúc trước khi thể hiện nên sự ngấm, sự trải mình trong lòng ca khúc để hát không được thể hiện nhiều. Hát với cảm xúc bề ngoài, của một cô gái sống tại Nhật. Thêm vào đó, Phương Anh cũng còn hát sai nốt. Nhà báo Diễm Quỳnh nhận xét: “Bài này là “Em vẫn đợi anh về”, nhưng em thể hiện trên sân khấu giống như anh đã về rồi. Em tràn đầy hạnh phúc, và không có sự chờ đợi nữa. Điều này rất khác nếu em hát cho một người ở rất xa. Nhưng em vẫn rất tha thiết.”

Kết quả vòng Gala 5 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g ngày thứ Ba 23/11/2010

Trần Lê
Ảnh:
Maduka


Bình luận
vtcnews.vn