Lan Ngọc "bật mí" về cảnh nóng trong Cánh đồng bất tận

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 26/10/2010 05:05:00 +07:00

"Chú Minh Thuận có nói sẽ có cảnh sau khi bị hãm hiếp, Nương trần truồng bước lên bờ. Nghe thế, ba không đồng ý cho tôi nhận vai." - Lan Ngọc tiết lộ.

"Trên phim có phần Nương bị lộ da thịt, nhưng thực tế, nửa thân dưới tôi được quấn khăn rất kỹ. Quay cảnh đó cảm động lắm, tôi khóc mãi không thể dừng”, diễn viên Lan Ngọc chia sẻ về vai diễn trong Cánh đồng bất tận.

- Là người nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi ‘Cánh đồng bất tận’ ra mắt, xin hỏi, khi hóa thân vào nhân vật Nương, chị đã gặp khó khăn nào?

 

- Nhân vật Nương nhẹ nhàng, nhưng làm sao để diễn cho ra cái nhẹ nhàng làm người ta nhói đau là nhiệm vụ của diễn viên. Nếu ở các nhân vật khác như Điền, Võ, Sương đều có những đoạn kịch tính thì nhân vật của Nương lại một chiều và gần như chỉ có một diễn biến tâm lý nên tôi phải sử dụng cách diễn bằng ánh mắt nhiều hơn.

 

 

Các cảnh quay khó nhất là cảnh giao lưu tình cảm với tía (bố). Tình cảm với ông vừa sợ sệt nhưng ẩn ở đó lại là một tình yêu sâu sắc. Vì thế mỗi lần phải diễn những cảnh này tôi đều phải liên tưởng đến những bi kịch không vui và khóc. Thế nhưng đạo diễn lại yêu cầu diễn viên không được khóc, chỉ để tình cảm trào dâng lên rồi dừng lại, ánh mắt đong đầy tình cảm. Vậy mà khi đóng cảnh này không hiếu sao tôi rất hay khóc và đạo diễn lại yêu cầu quay lại. Vậy nên thành ra cảnh quay lại nhiều nhất trong phim là cảnh quay với tía Dustin Nguyễn.

 

- Vậy mà tôi lại nghĩ, với một cô gái 19, 20 như chị đây, cảnh khó nhất phải là cảnh bị hãm hiếp?


- Cảnh đó tất nhiên là rất khó nhưng tôi được đạo diễn, quay phim hỗ trợ rất nhiều. Và khó khăn nhất là việc chuẩn bị tâm lý để coi rằng đây là một công việc bình thường của nghề diễn nữa.

 

Khi casting thành công, chú Minh Thuận có nói là vai diễn của tôi sẽ có cảnh sau khi bị hãm hiếp, Nương trần truồng bước lên bờ. Nghe thế, ba không đồng ý cho tôi nhận vai, chỉ có mẹ bảo rằng, đây là nghề của con và để tôi quyết định.

 

 

Tôi suy nghĩ mấy đêm liền và quyết định sẽ xin ý kiến ba một lần nữa. Được ông nội khuyên nhủ, ba mẹ tôi lên công ty làm việc với đoàn phim, sau đó tôi nhận được sự tán đồng từ phía gia đình, tuy ba không có vui.

 

Đặt bút ký hợp đồng rồi tôi mới bắt đầu lo là không biết sẽ diễn như thế nào đây. Nhưng may mắn là khi tới trường quay, đạo diễn để tôi diễn thuần thục các cảnh khác, hóa thân vào Nương hoàn toàn rồi mới bắt đầu cho tôi quay cảnh đó.


Trước lúc quay cảnh Nương bị hãm hiếp, chú Bình (đạo diễn) có nói sẽ không làm con xấu hổ đâu. Cảnh quay này cũng không có chụp hình lưu lại. Trên phim có phần Nương bị lộ da thịt, nhưng thực tế, nửa thân dưới tôi được quấn khăn rất kỹ. Quay cảnh đó cảm động lắm, tôi khóc mãi không thể dừng. Cảnh này đóng cùng Dustin nên không thể bắt tía đóng đi đóng lại nhiều lần nên tôi cũng cố gắng diễn thật tốt để quay vài đúp là được.

 

- Giờ ba mẹ chắc đã được xem phim có con gái đóng. Phản ứng của họ thế nào?

 

- Ba mẹ đều nói thật sự ngoài sức tưởng tượng hai người. Khi xem xong, mẹ nước mắt vẫn cứ đằm đìa và ba bình thường rất giỏi kiềm chế cũng bật khóc. Mọi người đều chúc mừng cho thành công đầu tiên của em.

 

Thật ra, khi xem lại bộ phim hoàn chỉnh lần đầu ở Hà Nội, có vài đoạn tôi vẫn thấy mình bị gượng gạo nhưng sự chia sẻ của gia đình khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

 

 

- Thế còn bạn trai, anh ấy nói gì với chị khi xem xong những cảnh lộ da thịt trên phim?


- Tôi có bạn trai mới đây thôi, khi Cánh đồng bất tận đóng máy. Phim ra rạp, bạn tôi cũng đi xem. Nhưng cho tôi được bí mật nhé (cười).

 

- Làm việc với một ekip toàn các diễn viên kỳ cựu như Dustin Nguyễn, Hải Yến, chị bị áp lực ra sao?

 

 

- Khi casting tôi đã bị yêu cầu phải diễn với Dustin Nguyễn và Hải Yến. Tất cả những người này tôi đều biết đến tiếng của họ qua báo giới. Với Dustin tôi đã xem phim Huyền thoại bất tử, chị Hải Yến thì tôi chưa xem phim nào. Tôi rất lo nhưng khi gặp họ rất thân thiện và dễ thương nên cảm giác đó bị mất đi. Nhưng tới khi trường quay, có lẽ là do lần đầu nên tôi bị căng lên, không thoại được. Ngoài đạo diễn và biên kịch, "ba" Dustin đã động viên và giúp tôi rất nhiều. Ba phân tích từng câu thoại để giúp tôi diễn cho ra tâm trạng của nhân vật ứng với mỗi câu thoại đó.

 

- Là sinh viên năm thứ 3 trường Sân khấu điện ảnh, với chị, vai Nương có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp của chị?

 

- Tôi nghĩ đó là một cơ hội quá tốt. Chị biết không, khi vào trường học, tôi cũng như bạn bè đều rất mông lung nghĩ rằng cơ hội để mình có một vai diễn chắc còn lâu lắm. Chúng tôi cứ nghĩ rằng một vai lớn, vai chính thì không thể giao cho một diễn viên mới như mình. Đó cũng chính là lý do khi casting được vai Nương tôi mừng lắm. Vai đó dù có những cảnh quay khá nhạy cảm, nhưng nhận được vai là tôi chỉ nghĩ là mình sẽ phải làm cho kỳ được thôi.


- Cảm ơn những chia sẻ của chị!


Diễn viên Lan Ngọc hiện là sinh viên năm thứ ba, khoa diễn xuất Trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Ngoài việc học ở trường, Lan Ngọc đã được gia đình cho đi học ballet từ hồi lớp 5 với thầy Công Minh. Đến nay Lan Ngọc vẫn muốn học múa thêm và cô có ước mơ được mở trường dạy múa cho các bạn thiếu nhi.


Gia đình Lan Ngọc đều theo nghề công an, bởi thế, mong muốn của gia đình đối với cô con gái cưng là trở thành chiến sĩ công an. Tuy nhiên cô đã không đi theo nguyện vọng của gia đình mà theo đuổi ước mơ của mình.
 

 
 

Theo Thủy Liên - Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn