Vietnam Idol: Trung Quân, Uyên Linh được khen hết lời

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 24/10/2010 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Với chất giọng đẹp, cách xử lý bài hát thông minh và kỹ năng diễn xuất khá tốt, Uyên Linh và Trung Quân thực sự là 2 điểm sáng của đêm thi

(VTC News) - Với chất giọng đẹp, cách xử lý bài hát thông minh, bay bổng khi phiêu linh cộng với kỹ năng trình diễn khá tốt, Uyên Linh và Trung Quân thực sự là 2 điểm sáng của đêm thi gala Vietnam Idol đầu tiên diễn ra tối qua, 23/10.

Đêm thi của top 10 Vietnam Idol với chủ để free style (phong cách tự chọn) diễn ra lúc 21h tại trường quay Hãng phim Việt (TP. HCM), đây cũng là show diễn được phát live đầu tiên của phiên bản Vietnam Idol mùa này và cũng là lần đầu tiên MC – nhà báo Đặng Diễm Quỳnh xuất hiện trong cương vị giám khảo thứ 4 của cuộc thi. Trước khi buổi thi chính thức diễn ra, các thí sinh đã có dịp giao lưu với các nhà sản xuất âm nhạc như: Thái Huân, nhạc sĩ Lê Quang, chuyên gia thu âm Viết Tân để học hỏi một số kinh nghiệm…
Đăng Khoa với Anh trôi về em (Huy Tuấn).

Thí sinh được đặc cách từ vòng studio - Đăng Khoa là người lãnh trách nhiệm nặng nề nhất, mở màn đêm thi đầu tiên bằng một ca khúc R&B khá sôi động: Anh trôi về em của nhạc sĩ Huy Tuấn. Có thể thấy chàng trai trẻ này nhận được sự cổ vũ khá nhiệt tình của khán giả, tuy nhiên phần trình bày của Đăng Khoa khá mờ nhạt, có lẽ do tâm lý là người thi đầu tiên nên Khoa bị khá nhiều áp lực, cách mà chàng trai trẻ này xử lý bài hát cũng chưa thực sự đúng chất R&B.

Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét: “Mặc dù hình ảnh của em hôm nay rất tốt, trang phục đẹp nhưng tôi không thể nào khen phần trình diễn này được!”. Siu Black thì nói: “Em hát còn non và không rõ lời, cần nhiều cô gắng hơn nữa”. Mặc dù vậy, có thể đoán được, với ngoại hình sáng sân khấu, phong cách biểu diễn trẻ trung, sôi nổi, chiếm nhiều cảm tình của khán giả trẻ, Đăng Khoa chắc chắn giữ 1 vé đi vào vòng tiếp theo.
Bích Phương

Cùng nhận khá nhiều lời phê bình trong đêm thi là 2 thí sinh nữ: Bích Phương và Lều Phương Anh. Cả 2 cùng chọn những ca khúc khá nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ ăn khách nhất thị trường hiện nay là Hồ Ngọc Hà. Nếu như Lều Phương Anh nức nở quá mức cần thiết với Tìm lại giấc mơ (Nguyễn Hồng Thuận) thì Bích Phương lại hát khá mờ trong Hôm nay anh đến (Đức Trí). Giám khảo Siu Black còn nhận xét thêm về phần trình diễn của Bích Phương là: “Em chọn bài không hợp và chưa biết cách điều tiết micro sao để khi lên cao giọng không bị rè và mờ”.
Lều Phương Anh

Một điều đáng lưu ý nữa ở 2 thí sinh nữ xinh đẹp này là 2 bài hát mà các bạn chọn khá dài trong khi phần thi chỉ vỏn vẹn chưa đến 2 phút nên lời ca khúc đã bị cắt bỏ đi rất nhiều dẫn đến tình trạng thí sinh không truyền tải trọn vẹn cái hồn của một tác phẩm âm nhạc.
Trần Lân Nhã

Trình bày ca khúc Buồn ơi! Chào mi (Nguyễn Ánh 9), Trần Lân Nhã ít nhiều chịu áp lực khi dễ dàng bị mang ra so sánh với phiên bản quá thành công của Á quân Vietnam Idol 2006 – Ngọc Ánh. Tuy nhiên với bản phối chỉ hát độc nhất trên nền tiếng piano, Lân Nhã đã thoát khỏi cái bóng đó, anh nhận được nhiều lời khen của các vị giám khảo. Tuy nhiên, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng “Bạn có giọng hát trầm ấm khá tốt nhưng chưa định hình được phong cách rõ ràng”.
Vương Linh

Chàng trai đến từ Hà Nội – Đinh Vương Linh cũng hoàn thành khá tốt phần trình diễn của mình. Tuy nhiên điểm yếu nhất trong phần thi này theo hội đồng giám khảo là bài hát anh chọn mang tên Người đến bên tôi (Tường Văn) khá nhạt nhòa.
Nguyễn Thị Phương Anh

Trong khi Nguyễn Thị Phương Anh mang đến một bản alternative rock khá sinh động của Hồ Hoài Anh (Chới với tôi ru tôi) thì Đức Anh (thí sinh được ban giám khảo đặc cách vào vòng Gala) lại mang đến một bản R&B mang tên Anh muốn (Nguyễn Đức Cường). 2 phần trình diễn này nhận được ý kiến khá thống nhất từ ban giám khảo, trong khi Phương Anh được nhận xét rằng giọng hát rất cuốn hút nhưng trình diễn trên sân khấu thiếu sinh động thì với Đức Anh là chất giọng hạn chế nhưng lại có khả năng làm chủ, khuấy động sân khấu khá tốt.
Đức Anh với hình vẽ trái tim trong lòng bàn tay.

Bằng cặp kính kiểu Lady Gaga và hình vẽ trái tim trong lòng bàn tay, chàng trai trẻ đến từ Hà Nội này cho thấy anh rất chịu khó đầu tư vào phần trình diễn lấy lòng công chúng, gợi nhớ nhiều đến một Thanh Duy của mùa giải trước.
Cô bé 16 tuổi Văn Mai Hương.

Cô gái trẻ nhất của Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương khá khôn ngoan khi chọn một bài hát về đề tài xã hội để chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Với bài hát Khoảng trời của bé (Nguyễn Duy Hùng),  cô bé 16 tuổi này được vị giám khảo khó tính Quốc Trung khen tặng rằng “hát còn hay hơn bản gốc”, còn chị Siu thì “Em chững chạc lên rất nhiều sau mỗi vòng thi”.
Trung Quân được giám khảo nhận xét: "Em hát bài gì, của ai rồi cũng thành của em hết". 

Có thể nói rằng phần trình diễn của Trung Quân và Uyên Linh là xuất sắc nhất của đêm thi này. Chọn một ca khúc khá thị trường – Căn gác trống của Lil Knight và Nguyễn Quang Hưng, tuy nhiên chàng sinh viên đại học Kiến Trúc này đã làm “sang” hơn rất nhiều bản gốc mà một nam ca sĩ đã thể hiện trước đó. Trung Quân hát khá máu lửa ở những đoạn điệp khúc, ngân giọng, tuy nhiên giá như phần kết của bài hát được thể hiện “tròn” hơn một chút nữa thì anh sẽ còn gây ấn tượng mạnh với khản giả. Các thành viên ban giám khảo đều nhận xét rằng Trung Quân có một lợi thế là “Em hát bài gì, của ai rồi cũng thành của riêng em hết!”.
Uyên Linh với phần trình diễn khá ấn tượng.

Giọng nữ tốt nhất của mùa thi năm nay Uyên Linh khá sáng tạo khi blues kết hợp R&B hóa bài hát Những lời buồn của Đức Trí. Các giám khảo đều đồng lòng nhận xét rằng phần biểu diễn của cô “quá đủ và tốt”, riêng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn ưu ái khi khen tặng thêm “Tôi thích nhất phần thi của em trong đêm nay. Ngoài giọng hát thì từng động tác biểu diễn hình thể của em cũng rất tốt, làm tôi có cảm giác âm nhạc đang chảy trong từng mạch máu của em”. Với chất giọng đẹp, cách xử lý bài hát thông minh, bay bổng khi phiêu linh cộng với kỹ năng trình diễn khá tốt thì Uyên Linh cùng với Trung Quân thực sự là 2 điểm sáng của đêm thi tối qua.

Giám khảo thứ 4 của vòng Gala – Diễm Quỳnh hoàn thành khá tốt vai trò “đưa ra những nhận xét sắc sảo về ứng xử giao tiếp trên sân khấu và khả năng thu hút của từng thí sinh” bên cạnh sự đánh giá về chuyên môn của 3 vị giám khảo quen thuộc là Siu Black, Quốc Trung và Nguyễn Quang Dũng, tuy nhiên phần nhận xét của cô hơi... gượng ép!

Hệ thống bình chọn cho 10 thí sinh đã được mở vào lúc 22h tối qua và sẽ được đóng lại vào lúc 20h ngày thứ ba (26/10) để Ban tổ chức công bố trực tiếp thí sinh bị loại (nhận được ít tin nhắn bình chọn nhất) vào một giờ sau đó.

Khánh Nguyễn
Ảnh: Ân & LeoV
Bình luận
vtcnews.vn