Nghệ sỹ chán thảm đỏ, lễ trao giải nhiều lộn xộn

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 22/10/2010 10:03:00 +07:00

(VTC News) – Thực tế chương trình Bế mạc LHP Quốc tế VN tối qua lại tiếp tục khiến người ta phải đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của khâu tổ chức.

(VTC News) – Đêm bế mạc LHP Quốc tế diễn ra đêm qua vẫn có sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng và không ít chuyện gây cười.

Chương trình bế mạc LHP Quốc tế có lẽ là đêm đáng được mong chờ của nhiều người. Ở đêm cuối cùng này, thành quả của cả một LHP được thể hiện rõ ràng và chắc hẳn sẽ có thật nhiều cảm xúc, tình cảm được bộc lộ. Tuy nhiên, thực tế chương trình tối qua lại tiếp tục khiến người ta phải đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của khâu tổ chức.


Đêm bế mạc gồm hai phần: Thảm đỏ và chương trình công bố và trao giải thưởng. Chương trình thảm đỏ bắt đầu từ rất sớm (6h30 chiều). Tuy nhiên, khu vực thảm đỏ chỉ lác đác nghệ sỹ xuất hiện. Đến gần 8 giờ, một số phóng viên còn đùa nhau, kết thúc chương trình mà có cảm giác như chưa bắt đầu. Lý do là một số nghệ sỹ phía Nam đã trở về thành phố để thực hiện những công việc riêng tư của mình. Trong số đó, một số bật mí rằng họ không muốn xuất hiện nữa. Có lẽ việc xuất hiện ba lần trên thảm đỏ lộng lẫy và ký tặng cho tình nguyện viên (thay vì cho fan!) khiến họ không còn háo hức. Một số khác lựa chọn lối đi bên cạnh tránh thảm đỏ, tránh sự ồn ào. Lý do của họ là gì? Chắc họ là người hiểu và nhiều người đoán cũng ra!
Thảm đỏ vắng người đi 

Đêm bế mạc bắt đầu lúc 8h tối. Để những khuôn hình của đêm cuối cùng của LHP đẹp đẽ trên truyền hình, toàn bộ khách mời có vé ở tầng 2 được mời xuống ngồi ở tầng 1. Cũng vì thế, trong khi nhà đài đang truyền hình trực tiếp thì một số khán giả vẫn loay hoay tìm chỗ ngồi phía trên khán đài. Một trong những chuyện nực cười là khi khán giả đã ổn định chỗ ngồi thì một số người mới đến có trong tay vé mời (có ghi số ghế) đòi lại ghế của mình khiến cho một số người hậm hực, tình trạng lộn xộn càng tăng.

Việc phiên dịch trong một sự kiện có tính quốc tế xưa nay vẫn rất được coi trọng. Tuy nhiên, ở đêm trao giải LHP này, có lẽ do không chuẩn bị chu đáo nên tình trạng dịch không xuôi, không trọn vẹn thông điệp của các vị khách mời xảy ra rất nhiều. Thậm chí có chỗ dịch, chỗ không. Các thông dịch viên cũng có vẻ thiếu hiểu biết về các bộ phim tham gia tranh giải. Tình trạng dịch nhầm và nói nhầm tên tác phẩm diễn ra thật là đáng buồn cười. Trong đó có thể đơn cử tên bộ phim tài liệu Luôn luôn ở bên con được dịch là Luôn luôn ở bên em hay tên phim Long thành cầm giả ca cũng bị nói sai nhiều lần. Và vì thế, các phiên dịch viên của BTC đã liên tục thay nhau để cải thiện tình hình mà tình hình không cải thiện.

Bỗng dưng "mọc ra" giải thưởng

Sau khi kết thúc bế mạc LHP, BTC đã tổ chức một cuộc gặp gỡ BGK của các hạng mục giải thưởng với báo chí. Có thể nói, trong một tiếng đồng hồ tiếp xúc, nhiều câu hỏi đã được đặt ra và trả lời một cách thẳng thắn, cởi mở.

Giải thích lý do trao giải đạo diễn xuất sắc và phim truyện nhựa xuất sắc nhất cho Lâu đài cát của Singapore, đạo diễn Phillip Noyce cho biết: 10 phim truyện nhựa tham gia LHP lần này đều đọng lại những ấn tượng cho BGK. Cuối cùng, BGK đã cân nhắc ba bộ phim và thống nhất lựa chọn Lâu đài cát để trao hai giải thưởng quan trọng. Lý do khiến BGK chọn bộ phim này là ở tất cả các yếu tố cấu thành nên tác phẩm như kịch bản, đạo diễn hình ảnh, diễn xuất đều xuất sắc. Câu chuyện của Lâu đài cát khiến cho mọi người xúc động, một câu chuyện về những mối quan hệ trong gia đình, lịch sử của một dân tộc mà ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể gặp được. 
Trao giải Phim tài liệu xuất sắc nhất cho đạo diễn Nguyễn Thị Kim Hải

Ở hạng mục phim tài liệu, BGK lựa chọn bộ phim tài liệu đầu tay Luôn luôn ở bên con của đạo diễn Nguyễn Thị Kim Hải để trao giải vì câu chuyện nhân văn, xúc động của nó. Bộ phim kể về cuộc đấu tranh giành giật sự sống của hai mẹ con bé Phương, một em bé bị mắc bệnh ung thư máu từ khi mới 3 tuổi.

Tuy nhiên, với 6/12 tác phẩm dự thi là phim ngắn tại LHP, không một tác phẩm nào của Việt Nam được vinh danh. Hạng mục này cũng để trống giải thưởng. Có vẻ, thể loại phim ngắn vẫn là một thách thức đối với các đạo diễn để chinh phục những vị BGK khó tính. Đại diện BGK thể loại này cho biết, ở thể loại phim ngắn nên khuyến khích các đạo diễn trẻ tuổi, các sinh viên gửi phim dự thi vì mục đích của việc chấm và trao giải thưởng này là tìm ra những đạo diễn trẻ tài năng.

Giám đốc LHP Cannes cũng đã trả lời về tiền lệ trao hai giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ông cho biết, trong 25 năm làm nghề đã chứng kiến một số lần giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất cho hai người. Đạo diễn Phillip Noyce cũng tỏ ra đánh giá cao diễn xuất của Nhật Kim Anh trong Long thành cầm giả ca trước nghi vấn giải thưởng cho diễn viên tay ngang này là sự sắp xếp giải của nước chủ nhà. 
Nhật Kim Anh và đại diện của diễn viên Jaycee Chan nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. 

Cũng trong buổi họp báo, một số giải thưởng khác đã được trao cho chủ nhân của nó. Trong đó có giải thưởng phim Pháp được yêu thích nhất dành cho Nhóc Nicolas, Giải thưởng cho dự án kịch bản hay nhất cho kịch bản phim Hotboy nổi loạn hay câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – Lương Mạnh Hải), Giải thưởng NETPAC cho Lâu đài cát.

Dường như tiết tấu buổi họp báo được đẩy lên cao hơn khi một số câu hỏi trực diện được đặt ra với BTC. Ví dụ, trong khi giới thiệu các hạng mục giải thưởng tại chương trình bế mạc, MC có nhắc đến giải thưởng bên lề như giải thưởng của NETPAC, Giải của Techni Colour nhưng lại trao ở cánh gà. Hạng mục dự án kịch bản hay nhất sao bỗng nhiên xuất hiện mà không thông báo từ trước để các tác giả có thể gửi dự thi. Có 4 kịch bản tham dự hạng mục này thì những kịch bản còn lại (ngoài tác phẩm của Vũ Ngọc Đãng) là những kịch bản nào, đến từ đâu? 
Đạo diễn Singapore Boo Jungfeng nhận giải thưởng cho phim truyện nhựa xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Lâu đài cát. 

Giải thích cho điều này, ông Lê Ngọc Minh (Cục phó Cục Điện ảnh) cho biết đây là hệ thống giải thưởng bên lề LHP nên không trao giải trên sân khấu. BTC cũng đứng độc lập với hệ thống giải thưởng này và không hề có tác động đến giải thưởng. Tuy nhiên, việc thông báo về các hạng mục giải thưởng trên truyền hình rồi âm thầm trao nơi cánh gà hẳn cũng không làm nhiều người hài lòng. Nếu là công chúng bình thường chỉ xem lễ bế mạc qua ti vi thì làm sao có thể biết được những giải thưởng được trao theo kiểu thiếu trân trọng này. 

Thêm nữa, cuối cùng thì câu hỏi về việc trao giải thưởng cho dự án kịch bản hay nhất được đại diện Techni Colour cho là xuất sắc và có khả năng thực hiện nhất dành cho Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải cũng thực sự là một bất ngờ và không thể lý giải được. Câu hỏi về các tác phẩm còn lại của hạng mục này là những tác phẩm nào và vì sao có hạng mục mà không thông báo từ đầu cũng bị lờ đi.

Danh mục các giải thưởng tại LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất:

Giải phim tài liệu xuất sắc nhất: Luôn luôn ở bên con (Việt Nam)
Giải phim truyện nhựa xuất sắc nhất: Lâu đài cát (Singapore)
Giải đạo diễn xuất sắc nhất: Boo Jungfeng (phim Lâu đài cát – Singapore)
Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Aniu (phim Kem Kacang và tình yêu trẻ con của Malaysia)
Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất: Nhật Kim Anh (phim Long thành cầm giả ca) của VN và diễn viên Jaycee Chan (phim Câu lạc bộ chia tay) của Hồng Kông
Giải thưởng NETPAC: Lâu đài cát (Singapore)
Giải phim Pháp được yêu thích nhất: Nhóc Nicolas
Dự án kịch bản phim xuất sắc nhất: “Hotboy nổi loạn hay câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – Lương Mạnh Hải)

Gia Vũ
Ảnh: Nguyễn Hoàng, BHD
Bình luận
vtcnews.vn