HH Thu Thủy bị đuổi ra đường vì... công-dung-ngôn-hạnh

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 13/09/2010 09:53:00 +07:00

Có lẽ ngay cả trong mơ, hoa hậu Thu Thủy cũng chẳng hình dung được rằng mình có thể mất chốn dung thân chỉ vì một lý do… lãng nhách.

Có lẽ ngay cả trong mơ, hoa hậu Thu Thủy cũng chẳng hình dung được rằng mình có thể mất chốn dung thân chỉ vì một lý do… lãng nhách.

Bên cạnh những thông tin liên tục được cập nhật về hai tân hoa hậu Ngọc Hân, Diễm Hương, hiện còn có câu chuyện của một cựu hoa hậu đang làm xôn xao dư luận. Đó là Hoa hậu Việt Nam 1994, Nguyễn Thu Thủy.

Hoa hậu Thu Thủy. 
Chỉ vì những phát ngôn có phần phóng khoáng và cá tính trong một “ghi chú” trên trang cá nhân mà người đẹp một thời đã bị “dập” không thương tiếc bằng một bài báo dài 1.702 chữ. Theo như bài báo này thì phần “ngôn” của cựu hoa hậu tỷ lệ nghịch hoàn toàn với phần “dung”.

Để minh chứng cho nhận định trên, bài báo đã đi sâu vào việc bắt bẻ cách dùng từ ngữ của Thu Thủy cũng như không quên nhặt nhạnh những câu cú có khả năng gây sốc làm bằng chứng. Tuy nhiên, toàn bộ phần “ghi chú” có thể giúp độc giả đối chiếu và đánh giá khách quan lại không được đăng tải.

Dù xuất hiện đúng thời điểm thiên hạ đang xôn xao về hai tân hoa hậu Ngọc Hân, Diễm Hương, nhưng bài viết phê phán đó vẫn thu hút được nhiều lượt người đọc. Và thật không may cho Thu Thủy khi trong số ấy có cả… bà chủ nhà trọ của cô.

Trên Facebook của Hoa hậu Thu Thủy. 
Hôm qua, trên facebook cá nhân của mình, chủ nhân của chiếc vương miện hoa hậu cách đây 16 năm buồn bã cập nhật: “Tình hình là bà chủ nhà đang gọi mình ra nói chuyện yêu cầu 3 mẹ con mình dọn ra khỏi nhà vì mấy cái bài báo công-dung-ngôn-hạnh gì gì vừa rồi đấy ạ...”.

Thu Thủy còn cho biết thêm rằng vợ chồng chủ nhà là cán bộ về hưu, có con gái làm cùng viện nghiên cứu với bố mẹ cô. Họ cho cựu hoa hậu thuê nhà vì quý mến. Tuy nhiên, sau bài báo trên thì họ không còn cảm tình nữa và quyết định cắt hợp đồng.

“Mình sẽ đến nói chuyện, nếu hai bác không hiểu thì cũng đành chịu. Coi như oan gia phát này”, bà mẹ hai con chia sẻ sau khi nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè.

Từng trải qua nhiều biến cố, khó khăn trong cuộc sống kể từ sau ngày đăng quang. Thế nhưng có lẽ, ngay cả trong mơ, Thu Thủy cũng chẳng bao giờ hình dung ra được có một ngày, cô có thể sẽ mất chốn dung thân chỉ vì một cái “note” trên facebook.

Nếu ai đó có giây phút “bất chợt” ghé thăm blog cá nhân hoặc facebook của Hoa hậu Thu Thuỷ, chắc sẽ giật mình trước những phát ngôn của người đẹp: Ngôn ngữ không dành cho người có văn hoá!

Cảm giác ban đầu của tôi là “ngỡ ngàng”, sau là “sốc” khi cô bạn đồng nghiệp cho tôi vào trang cá nhân của Hoa hậu Thu Thuỷ để đọc những dòng tâm sự của cô. Tôi sững sờ và không tin vào mắt mình trước những dòng chữ mình đọc được, chẳng lẽ, văn hoá facebook của Hoa hậu lại mang dáng dấp “đường phố” vậy sao? Tôi ngỡ ngàng và chết lặng trước màn hình máy tính gần 1 phút, nếu như hỏi cảm giác của tôi lúc ấy thế nào? Tôi sẽ trả lời thành thật rằng, tôi muốn gặp Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994 để tìm hiểu lại một chút về quy định của một hoa hậu sau khi đăng quang 16 năm?

Khoe khoang về những con số biết nói khi truy cập vào facebook của mình, Hoa hậu Thu Thuỷ đã hể hả viết những dòng mà người đọc cũng thấy ngượng mắt: “5000 là số bạn mình đang có trong friends list, 941 là số bạn đang đợi confirm, 673 là số notifications mình có mỗi ngày trên FB kể từ sự kiện: Cái đẹp, mông, ngực. 50 lần là số lượt người truy cập vào trang SOI tăng lên từ hôm mình vào share link về vụ gắn lông trym, ngậm trym vào mồm, cởi chuồng để vươn tới tự do trên FB nhà mình”.

Tôi từng biết đến Hoa hậu Thu Thuỷ bởi nhan sắc và sự thông minh, nhiều người khen Thu Thuỷ về sự thông minh. Nhưng chẳng lẽ, một nhan sắc thông minh, sau phát ngôn ngớ ngẩn: “Cái đẹp là một tài năng”, có thể văng tục như một người đàn bà thiếu văn hoá đến vậy???

Nói đến cái nết của người phụ nữ Việt, đã bao hàm “công, dung, ngôn, hạnh”, nhưng riêng Hoa hậu Thu Thuỷ, tôi chỉ xin bàn đến hai chữ "dung" và "ngôn". Đành rằng, thời đại của công nghệ thông tin đã khiến người phụ nữ thoát khỏi bế tắc của những cử chỉ ra cúi vào thưa, lời ăn tiếng nói cũng vì thế mà cũng được mọi người xem nhẹ hơn. Nhưng dù một xã hội hiện đại đến đâu, thì cũng có một điểm giới hạn cho sự tự do của mỗi người. Nhất rằng, đó lại là một hoa hậu.

...

Cũng thì hoạt động từ thiện, nhưng việc làm của Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ như chị nói về một tổ chức từ thiện tình nguyện mang tên Công dân toàn cầu, ban đầu cảm thấy phải chăng đây mới là con người thật của chị? Linh cảm trong tôi “vớt vát” ít nhiều nhưng khi đọc đến phần kết của hoạt động từ thiện mà chị đề xướng, tôi lại bị những phát ngôn của chị làm “tắt lịm” những cảm xúc mới nhen nhóm: “Hàng tuần, mình cũng sẽ trích dẫn một số câu từ những cuốn sách mà mình đã đọc để nói với các em. Các bạn bảo thế là triết lý rởm đời và ngộ chữ thì kệ mẹ các bạn. Đời các bạn còn dài để chửi đổng. Đời các em quá ngắn để kịp hiểu ra một số thứ. Đời mình vừa đủ dài vừa đủ ngắn để làm những việc liên quan đến triết học, foreplay và chửi bậy”.

Sẽ không ai tước vương miện Hoa hậu Thu Thuỷ, cô có thể yên tâm hằng đêm lên facebook tán phét, chửi bậy, văng tục và tự hào về sắc đẹp của mình. Nhưng có phút nào để tâm hồn mình lắng xuống, cô sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều công chúng yêu cái đẹp, họ “nghẹn” lòng tiếc cho một nhan sắc đang từng ngày làm giảm giá trị của mình, đang từng ngày “đánh mất” giá trị đích thực của một người phụ nữ đẹp, liệu nghe công chúng than phiền điều này, một người có học thức như Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ có thấy chạnh lòng?

(Trích bài viết Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Khi "dung" tỉ lệ nghịch với "ngôn", tác giả Thủy Anna, đăng trên Phapluatxahoi.vn)
 

 
Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn