Mr Đàm: Xử lý sự cố Lý Tống, tổ chức dạ tiệc xa hoa

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/09/2010 07:57:00 +07:00

(VTC News)- Mr Đàm cho biết sẽ hạn chế lưu diễn để tập trung cho những hoạt động trong nước như ra mắt album mới, tổ chức dạ tiệc xa hoa, lộng lẫy nhất VN...

(VTC News) - Sau sự việc không hay với Lý Tống xảy ra, Mr Đàm cho biết sẽ hạn chế lưu diễn để tập trung cho những hoạt động trong nước như: ra mắt album mừng sự kiện 1000 năm Thăng Long; lên kế hoạch tổ chức dạ tiệc xa hoa, lộng lẫy nhất từ trước đến nay ở Việt Nam,…

Ra album mừng đại lễ

Nam ca sĩ có biệt danh Mr Đàm cho biết anh sẽ phát hành album Dạ khúc cho tình nhân số 3 với chủ đề Những bài ca không quên vào ngày 14/9 sắp tới để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long cũng như gửi lời tri ân với thế hệ nghệ sĩ đàn anh, đàn chị. Đàm Vĩnh Hưng tâm sự rằng anh xem họ như thầy của mình. Những người chưa một lần trực tiếp chỉ dạy cho anh cách hát, nuôi dưỡng cảm xúc hay cách trở thành một nghệ sĩ đích thực nhưng họ lại chính là "thầy giáo" với những lời giảng vô hình đáng giá giúp anh có được vị trí như ngày hôm nay trong lòng công chúng.

“Những bài hát trong CD không chỉ được tôi hát bằng cảm xúc, tình yêu mà còn bằng cả sự nâng niu, trân trọng dành cho một quá khứ âm nhạc vàng son của Việt Nam” – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
Đàm Vĩnh Hưng trong buổi họp báo ra mắt album mới.


Trong ký ức của mình, cậu bé Huỳnh Minh Hưng ngày ấy luôn luôn lo lắng mất chỗ xem tivi bên nhà hàng xóm vào mỗi tối thứ sáu cuối tuần khi qua trễ hay có những lúc còn bị người ta tranh giành chỗ, đuổi về không cho xem... Những ngày ấy, cả ngõ, cả xóm náo nức chen chúc nhau trong không gian chật hẹp để có thể thỏa mãn ước mơ về một khoảng trời âm nhạc với những thần tượng lộng lẫy của riêng mỗi người. Lúc những câu hát “Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én liệng…” (Mùa chim én bay - Hoàng Hiệp, thơ Diệp Minh Tuyền) cất lên đều làm thẫn thờ, mê mẩn cảm xúc những trái tim, những tâm hồn yêu nhạc. Điều đó đọng lại cho đến hôm nay trong tâm hồn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, để một lần nữa, anh quyết tâm phục dựng quá khứ đẹp đẽ ấy bằng âm nhạc, hình ảnh ngay trong chính sản phẩm mới nhất của mình, những bài ca không bao giờ quên với cả một thế hệ, một dân tộc…

Anh cho biết: “Tôi mất rất nhiều công sức để thực hiện album này, thậm chí có những bài hát mà tôi đặt nhạc sĩ hòa âm đến lần thứ 4 mới cảm thấy hài lòng. Tôi không muốn mang đến cho công chúng những sản phẩm kém chất lượng gắn với tên tuổi của mình! Ngoài Việt Nam ra thì tôi cũng sẽ phát hành CD tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Có thể nói rằng tôi là ca sĩ Việt Nam duy nhất cho đến thời điểm này bán được master album tại Mỹ và còn ở một cái giá rất cao nữa!”.
Những hình ảnh mang màu sắc và dáng vẻ của nhiều kỷ niệm trên bìa album.

Để thực hiện những hình ảnh cho album, Đàm Vĩnh Hưng đã phải nhờ đến các fan của mình tham gia cùng chụp ảnh. Anh “bắt” họ phải mặc những bộ quần áo hết sức bình dân như đồ bộ, áo ba lỗ, quần cộc,... người nữ thì phải cột tóc cao lên và ẵm cả em bé,… để có được những bức ảnh đúng như ý tưởng do chính anh nghĩ ra. Thậm chí Mr Đàm cũng hy sinh cả mái tóc của mình, cắt lại sao cho hợp mốt với thời điểm đó, tóc cũng phải nhuộm đen lại sao cho giống (thời đó chưa có mốt nhuộm highlight như tóc Mr Đàm hiện tại)…

“Tôi hy vọng mọi người sẽ thích thú với dự án âm nhạc này. Nhìn những hình ảnh trên bìa album khán giả sẽ thấy tràn đầy kỷ niệm, cảm xúc, nhất là với những khán giả tuổi trung niên” – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Khi được hỏi tại sao không đưa những hình ảnh của mình ngày xưa vào bìa album thì Mr Đàm nói vui rằng: “Nếu biết trước mình sẽ làm ca sĩ thì ngày đó tôi đã chụp thật nhiều hình rồi!”.

Kỷ niệm với “Cô bé u sầu”

Trước khi trở thành thần tượng của nhiều người hâm mộ, Đàm Vĩnh Hưng đã có cả một khoảng thời gian dài đắm mình trong âm nhạc của những thế hệ đi trước, chính âm nhạc ấy góp phần nuôi dưỡng và giúp cậu bé Huỳnh Minh Hưng ngày nào tích lũy cho mình một kiến thức đủ lớn để tự tin bước vào nghề, để anh biết thế nào là xử lý từng câu, từng chữ, cách nhả hơi, luyến láy,... Hơn nữa, sự chuyển tải âm nhạc giữa các thế hệ cần người tiếp bước cũng là một trong những lý do để anh tự làm mới mình với Những bài ca không quên.

Mr Đàm cũng chia sẻ thêm về ca khúc gắn liền với cuộc đời anh, như một cái duyên đưa anh đến với nghề ca sĩ. Ngay từ lúc còn bé anh đã rất cá tính, nếu như bọn trẻ con cùng thời với anh ngày xưa nghêu ngao những bài hát thiếu nhi thì anh đã biết đến những Mặt trời bé con (Trần Tiến - lời: Bùi Hoàng Cầm), Hoàng hôn màu lá (Thanh Tùng),… rồi!

Đặc biệt là với Cô bé u sầu của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, những năm trung học anh rất nổi tiếng với bài hát này trong trường. Đàm Vĩnh Hưng xúc động hồi tưởng lại: “Không chỉ trong khuôn viên trường  đâu, có lần tôi còn được sở Giáo dục TP.HCM mời đi tham gia biểu diễn trong liên hoan tiếng hát học sinh với tư cách là đại diện cho trường của mình. Tôi còn nhớ là sau khi hát xong còn nhận được một món tiền thưởng nho nhỏ nữa. Tôi chạy về ngay để khoe với má, má cầm số tiền đó mà hai hàng nước mắt rưng rưng!”.
 

Sau này, anh còn đem bài hát Cô bé u sầu để tham dự cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm đầu tiên (lần đó có cả ca sĩ Như Quỳnh, Cam Thơ, Đông Đào,… cùng tham gia). Song tiếc là chàng trai Huỳnh Minh Hưng đã rớt ngay lập tức ở vòng loại... Thời gian đầu gia nhập làng văn nghệ, anh đi hát đám cưới, chạy show tỉnh cũng với bài hát này nên hôm nay anh muốn đưa Cô bé u sầu vào album như là một cách ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ này! 

Trong album có 2 ca khúc mà Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh "sợ" nhất khi hát lại, đó là Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn) và Hương thầm (Vũ Hoàng – thơ: Phan Thị Thanh Nhàn) bởi cái bóng của Cẩm Vân và Bảo Yến quá lớn, đến giờ này nhắc đến tên các ca khúc trên khán giả sẽ nghĩ ngay đến 2 ca sĩ đàn chị này. Thậm chí có lúc anh còn muốn bỏ cả bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng ra khỏi album vì cảm thấy mình không thể nào hát hay được….
Sau đó anh quyết định sẽ thể hiện theo cách của riêng mình nhưng theo Mr Đàm bật mí là vẫn có "ảnh hưởng" chút chút từ các ca sĩ thế hệ trước!

Giải quyết dứt điểm sự cố Lý Tống và tổ chức dạ tiệc xa hoa nhất Việt Nam


Anh cũng cho biết vụ việc với tên khủng bố Lý Tống sẽ được xét xử tiếp vào tháng 10 tới. Mr Đàm cũng đã cử người đại diện ở Mỹ để giải quyết những vấn đề nảy sinh xung quanh sự việc không hay này. Đàm Vĩnh Hưng nói anh sẽ không dừng lại mà sẽ theo tới cùng vụ kiện để làm rõ sự việc. Anh cũng cho biết thêm rằng lẽ ra số tiền mà Lý Tống phải đóng phạt để được tại ngoại là 75.000 USD nhưng sau đó tòa án hạt Santa Clara, bang California đã giảm tiền phạt xuống còn 10% (tương đương 7.500 USD) và luật sư đã góp giúp 50% nhưng phần còn lại bị cáo vẫn còn thiếu nợ nhà chức trách 2.000 USD số tiền bảo lãnh.
 
Đạo diễn Trần Vi Mỹ, ca sĩ Dương Triệu Vũ và Hồng Ngọc đến chung vui cùng Mr Đàm.

Sắp tới anh cũng sẽ hạn chế xuất hiện tại Mỹ để chú trọng hơn cho những hoạt động âm nhạc trong nước. Cụ thể vào ngày 3/12 anh sẽ tổ chức một buổi tiệc có quy mô còn lớn hơn Dạ tiệc trắng năm 2008. “Buổi tiệc xa hoa đó có tên gọi là Dạ tiệc trong băng, các khách mời đến tham dự phải vận trang phục thật nhiều màu sắc, càng diêm dúa, lộng lẫy càng tốt! Tôi sẽ biến trung tâm hội nghị White Palace thành một vũ trường đúng nghĩa, hiện giờ tôi đã thuê tất cả các sảnh ở nơi đây cho đêm tiệc sắp tới rồi! Danh sách ca sĩ tham gia sẽ có danh ca hải ngoại Ý Lan, ca sĩ Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ, Hồng Ngọc và Quang Dũng,… ” – chàng ca sĩ nổi tiếng “chơi ngông” này cho biết.

Khánh Nguyễn
Ảnh: Hương Trà - Lý Minh Nhựt
Ảnh bìa album: Thành Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn