Ứng viên Hoa hậu Việt Nam run khi "giờ G" sắp điểm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/08/2010 09:18:00 +07:00

(VTC News) - Thí sinh Hoa hậu VN chuẩn bị tâm lý và kỳ vọng bản thân ra sao vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam tối nay, 14/8?

(VTC News) - 37 ứng viên Hoa hậu Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng tinh thần cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tối nay, 14/8, tại Sân khấu Nhạc nước Tuần Châu. Trước khi “giờ G” điểm, chúng ta cùng nghe họ chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình.

Vũ Thị Thùy Dương SBD 534

 

Em chuẩn bị cho mình quần áo, trang phục và một tinh thần tương đối tự tin. Em may mắn vì trong 2 tuần qua, luôn có mẹ là người sát cánh động viên, chăm sóc. Đêm chung kết sẽ có thêm bố và em gái từ Hải Phòng xuống cổ vũ cho em. 

Với em, việc lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Chưa bao giờ em thấy gia đình, họ hàng thậm chí hàng xóm vui đến vậy, có khi còn vui hơn cả khi em đỗ đại học. Thực sự nhiều lúc em cảm giác như mình đem ngày hội đến cho mọi người.

Đêm chung kết, em tự tin mình ghi điểm ở phần thi áo dài. Chủ đề cuộc thi là Phụ nữ Việt Nam nghìn năm huơng sắc, em muốn thể hiện bản thân là một người phụ nữ vừa mang nét đẹp truyền thống, lại có chút năng động và hiện đại. Em chưa hề đặt ra tiêu chí là mình phải đạt được danh hiệu hay lọt top nào đó bởi em nhận ra rằng: chiến thắng chính mình là quá đủ rồi.

Lê Thu Huyền Trang SBD 269

 

Em cảm thấy hồi hộp vì đêm chung kết là buổi cuối cùng ở lại Tuần Châu - Quảng ninh, đây cũng là đêm quan trọng nhất trong 15 ngày chúng em có mặt tại đây. Và tất nhiên, em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ từ trang phục dạ hội, áo dài, áo tắm. Hôm qua, bố mẹ liên lạc, nói với em sẽ xuống cổ vũ. Nhưng vì thời tiết ở đây thất thường, mẹ lại say xe nên em không muốn bố mẹ xuống.

Tất nhiên, một đêm thi quan trọng, nhận được sự cổ vũ của người thân thì tốt nhưng em không quá đặt nặng điều đó. Em sẽ tự tin thể hiện mình trong mọi trường hợp và hy vọng góp mặt trong top 5 Hoa hậu VN. 

Nguyễn Thị Mai Ly SBD 379

 

Em cảm thấy hơi run, nhưng hôm qua, khi bố mẹ có mặt tại Tuần Châu cổ vũ tinh thần, em đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự tin hơn. Em chuẩn bị cho đêm nay từ lúc biết mình lọt vào vòng chung kết Hoa hậu VN. 36 thí sinh khác đều xinh đẹp, tự tin nên em phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Em lo lắng nhất ở khả năng ứng xử của mình. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng mình có thể lọt vào top 10 cuộc thi.

Hồ Thị Cẩm Nhung SBD 518

 

So với 2 tuần trước, em biết được thêm về cách thư giãn trước khi ra sân khấu. Trước cuộc thi, em làm người mẫu cho một công ty tại Trà Vinh, nên không quá xa lạ với sàn catwalk. Tuy nhiên cách trình diễn ở cuộc thi Hoa hậu khác nhiều với cách đi đứng của người mẫu. Đêm chung kết, em muốn thu hút mọi người bằng nụ cười tươi tắn thể hiện qua ánh mắt của mình. Em biết mình khó thể lọt vào top 5, nhưng hy vọng sẽ có tên trong danh sách top 10.

Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan SBD 434

 

Thực sự mà nói, em khá hồi hộp cho dù tối qua đã trải qua đêm tổng duyệt. Tuy nhiên, tất cả đang còn ở phía trước, em sẽ cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất có thể. Cũng giống như 36 thí sinh còn lại, em phải vượt qua chính mình trong tất cả các phần thi. Sự tự tin và sức trẻ là thế mạnh của em, điều đó hẳn giúp em có một phong độ tốt nhất đêm nay.

Lê Huỳnh Thuý Ngân SBD 289

 

Những ngày qua, em đã tập luyện tích cực để có thể hoàn thành tốt phần thi của mình trong đêm chung kết. Em đã chuẩn kỹ lưỡng cho mình, từ trang phục, tinh thần đến cách diễn trước ống kính, cách biểu cảm trước ánh mắt hàng nghìn khán giả.

Hơi buồn một chút vì không có người thân cổ vũ trực tiếp tại Tuần Châu như các bạn, nhưng em tự tin bản thân sẽ hoàn thành tốt tất cả phần thi của mình trong đêm chung kết. Chiến thắng sẽ mỉm cười với ai biết thể hiện bản lĩnh trong giờ khắc quyết định này. 

Văn Trinh

Bình luận
vtcnews.vn