(VTC News) - Sau 3 năm vắng bóng, người nữ diễn viên lừng lẫy một thời - Việt Trinh đã trở lại làng giải trí bằng việc tham gia bộ phim truyền hình dài 30 tập Những đóa hoa tình yêu.
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng một thời gian dài để chăm lo cho cuộc sống riêng và thực hiện thiên chức cao cả nhất của người phụ nữ – sinh bé Thiện Nhân, chị đã quyết định tái xuất làng giải trí bằng vai diển Xuân Đào trong bộ phim Những đóa hoa tình yêu của đạo diễn Lê Cung Bắc (do hãng phim Mi Đi kết hợp với Việt Film sản xuất).
Việt Trinh trong buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim Những đóa hoa tình yêu. |
Thông qua câu chuyện về một gia đình trồng hoa, bộ phim khắc họa chân dung những con người của mảnh đất Đà Lạt, nơi được mệnh danh là "thành phố ngàn hoa". Tại đây đã có những con người bỏ xứ đi để mưu cầu danh lợi, gieo trong lòng kẻ ở lại những vết thương không bao giờ lành... Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, cũng tại nơi này, những con người ấy lại gặp nhau, kỷ niệm xưa cũ bỗng ùa về, bất chợt nhói đau thêm một lần nữa. Để rồi sau bao mâu thuẫn, xung đột, những con người ấy dần hiểu nhau hơn, vết thương lòng năm xưa dần được xoa dịu bởi lòng vị tha và đức hy sinh cao cả. Con người được xích lại gần nhau hơn, và từ đó cũng chớm nở những mối tình trẻ.
Trong phim, Việt Trinh sẽ thủ vai một nữ Việt kiều từ Mỹ trở về Việt Nam để tìm lại đứa con ruột mà ngày xưa chị đã phải dứt ruột bỏ đi. Xuân Đào (vai diễn của chị) giờ đây đã có gia đình mới đầm ấm bên người chồng là một doanh nhân (Đào Bá Sơn thủ vai) và một cô con gái xinh đẹp. Trong khi người chồng bận rộn với công việc khôi phục nghề trồng hoa ở Đà Lạt thì Xuân Đào cũng miệt mài tìm kiếm tung tích cô con gái đầu lòng của mình. Trải qua bao vất vả mẹ con được trùng phùng thì cũng chính lúc đó, tai họa ập xuống với cô như một quả báo. Xuân Đào phải đứng nhìn những người thân yêu của mình nhận lấy hậu quả của những lỗi lầm ngày xưa do chính chị gây ra. Bất lực trước tình cảnh đó, Xuân Đào chỉ còn cách ngày đêm sám hối, đi chùa lễ Phật mong sao thoát khỏi kiếp nạn.
Bộ phim được khởi quay từ 5/8 đến khoảng giữa tháng 11 và dự kiến được phát sóng vào cuối năm 2010. Ngoài Việt Trinh còn có sự xuất hiện của các diễn viên: Đào Bá Sơn, Tấn Thi, Huỳnh Đông, Đức Nhã, Mai Sơn Lâm, Nguyễn Hậu, Trường Thịnh,...
Việt Trinh chia sẻ về vai diễn đầu tiên của ngày trở lại. |
Việt Trinh giờ đây đã ngoại tứ tuần, nhưng thời gian dường như không có khả năng tác động nhiều đến nét đẹp của chị. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, thậm chí nhiều lúc tưởng chừng như không vực dậy nổi sau những sóng gió nhưng chị vẫn cứ bước tiếp... Việt Trinh chia sẻ về vai diễn đầu tiên của ngày trở lại này: “Hơn 3 năm không làm nghệ thuật, ngày trở lại này tôi nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim, tuy nhiên tôi đều từ chối do không tìm thấy sự đồng cảm... Sở dĩ tôi nhận vai Xuân Đào vì ngoài tình cảm thân thiết với chú Lê Cung Bắc thì đây còn là một vai diễn thú vị, đầy thử thách đối với tôi. Đó là một dạng vai diễn mới mẻ, đòi hỏi nhiều về khả năng diễn xuất nội tâm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng vai người mẹ, do không chịu nổi cuộc sống khó khăn, muốn tìm một con đường mới hạnh phúc hơn nên đành phải bỏ rơi con ruột của mình... Khi sống ở nước ngoài, Xuân Đào đã phải chịu sự dày vò suốt 20 năm trời!”.
Việt Trinh và đạo diễn Lê Cung Bắc. |
Khánh Nguyễn
Ảnh: Hữu Phúc
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 "Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng 50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng) http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn |
Bình luận