Người vợ bị ghen oan của Long Nhật trải lòng đắng chát

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/07/2010 10:20:00 +07:00

(VTC News)- Người phụ nữ luôn như cái bóng đứng sau người đàn ông nổi tiếng này lần đầu tiên phải lên truyền thông để bộc bạch những nỗi cay đắng của đời mình.

(VTC News) - “Nhiều lần Ngân bị vợ người ta đến nhà, dùng lời lẽ chợ búa chửi bới, Ngân không hiểu anh Long Nhật ra ngoài đã làm những gì để người ta đối xử với Ngân như thế.... Sao anh ấy cứ lang thang như gió để rồi mang bão tố về với gia đình?!” - vợ ca sĩ Long Nhật trải lòng về người chồng có quá nhiều điều tiếng của mình.

Người phụ nữ luôn như cái bóng đứng đằng sau người đàn ông nổi tiếng này lần đầu tiên phải lên trước truyền thông để bộc bạch nỗi cay đắng của đời mình. Chị Vũ Thị Kim Ngân, vợ ca sĩ Long Nhật (chàng ca sĩ suốt 10 năm qua đeo “nghi án” đồng tính và hiện tại vẫn gây ra những vụ cặp kè khiến người ta càng thêm nghi ngờ về giới tính) đã thổ lộ những nỗi niềm, tình cảm và cả cảm nhận tận đáy lòng về chồng mình. Đây là cuộc nói chuyện độc quyền chị dành cho phóng viên VTC News.


Ảnh cưới của vợ chồng ca sĩ Long Nhật. 

Chị Ngân từng là một trong 10 người đẹp đất cảng trong cuộc thi Người đẹp Hải Phòng năm 1994 và chị còn giành được danh hiệu: Người có đôi mắt đẹp nhất. Hiện tại, sau hơn 10 năm đoạt danh hiệu đó, chị vẫn đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm, đôn hậu.

 

Long Nhật cũng từng tâm sự rằng: “Khi mới đến với tôi, Ngân yêu tôi nhiều hơn nhưng càng ở bên Ngân, tôi càng yêu vợ, một tình yêu mang cảm giác mắc lỗi và mang ơn bởi Ngân hiền hậu và luôn yêu thương chồng dù tôi mải miết với những dự án âm nhạc. Cô ấy một tay vun vén gia đình, chăm lo cho các con và quán xuyến việc đối đãi với hai bên gia đình. Ba mẹ tôi trong Huế nhất mực yêu thương cô ấy, cả gia đình bên chồng cũng yêu thương cô ấy vô cùng”.

 

Vẫn yêu say đắm đúng thời điểm Long Nhật bị đồn thổi gay gắt nhất

 

“Lúc đến với anh Long Nhật, mình đang học tại trường Văn hóa- Nghệ thuật Hải Phòng và ấp ủ sẽ thi lên cao đẳng, nuôi mộng trở thành giáo viên âm nhạc. Vào thời điểm đó, anh Long Nhật đang bị đồn ầm ĩ về chuyện giới tính. Mình không chỉ nghe mà còn đọc một số bài báo viết về những chuyện liên quan tới giới tính của anh ấy.

 

 

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here

Nhưng khi anh ấy tới trường mình biểu diễn, nghe anh ấy hát ca khúc Tóc em đuôi gà, một trong những ca khúc “hit” thời bấy giờ, mình và rất nhiều bạn gái khác cùng mê mẩn. Bọn mình đã gặp nhau hôm đó, nhưng vì lúc đó mình còn trẻ con, tính ngượng ngùng nhưng nghịch ngợm kiểu học trò nên anh ấy xin số mình lại cho số điện thoại cố định mà là số… giả, không phải số của nhà mình - ngày đó chưa có di động, chỉ dùng máy nhắn tin thôi. Mình cũng không nói tên thật mà lấy tên nhà hàng của gia đình mình là Nhung Anh để gạt anh ấy.


Chị Vũ Thị Kim Ngân, vợ ca sĩ Long Nhật từng là top 10 người đẹp nhất đất cảng trong cuộc thi Người đẹp Hải Phòng năm 1994 và còn giành danh hiệu: "Người có đôi mắt đẹp nhất".


Sau khi nhận được số điện thoại đó, anh Long Nhật đã gọi suốt đêm, ngày nào cũng gọi khiến người ta bực mình và nói ở đây không có ai là Nhung Anh, chỉ có một nhà hàng mang tên Nhung Anh ở gần đó thôi. Nghe thế, anh Long Nhật đã ra tìm và bọn mình gặp lại nhau.

 

Từ đó, anh ấy cứ đi đi về về, được hai năm thì yêu nhau, anh ấy đã nói bố mẹ trong Huế ra xin cưới. Những ngày đó, bọn mình rất hạnh phúc dù anh Long Nhật vẫn còn bị đồn thổi về giới tính. Anh ấy chu đáo và rất yêu thương, chăm lo cho vợ. Mình nghỉ học và theo anh ấy đi diễn khắp nơi.

 

Nhưng sau đó, mình có bầu bé đầu tiên và phải ở lại nhà. Suốt thời gian quanh quẩn với bốn bức tường, mình vẫn nghe điều nọ tiếng kia về anh ấy. Khi đi cùng với anh ấy, mình cũng cảm nhận được sự phức tạp và những điều thị phi mà giới văn nghệ sĩ phải gánh chịu, đó như cái giá mà những ai gắn với nghiệp này phải chịu.

 

Bố mẹ hai bên gia đình rất hiểu sự phức tạp đó và vì thương anh, thương mình nên khuyên anh bỏ nghiệp cầm ca, về kinh doanh. Nhưng anh ấy là một người đam mê âm nhạc, hết lòng vì sự nghiệp nên anh không nghe, vẫn miệt mài trên những chặng đường ca hát đầy hào quang nhưng cũng lắm vất vả và ê chề tai tiếng, cạnh tranh, dè bỉu nhau.


Hình ảnh của chị Vũ Thị Kim Ngân những ngày đầu đến với ca sĩ Long Nhật. 

 

Không một ngày được bình yên

 

Những ngày ở nhà với con chờ chồng về thật dài đằng đẵng… Anh ấy cứ miệt mài đi và mình cứ nôn nao chờ đợi. Kể từ ngày mình không đi theo anh cho tới bây giờ, mình có thể đếm được những lần hai đứa ở bên nhau.

 

Trong sự chờ đợi dai dẳng đó, mình còn phải chăm lo cho hai con, quán xuyến việc nhà và thu vén việc kinh doanh. Suốt từ khi hai cháu đi học tới nay, anh Long Nhật chưa một lần về dạy con học hay đi họp phụ huynh cho con. Các cháu rất thiếu tình cảm của bố nên dù làm gì tôi cũng phải để hai con lên hàng đầu. Tối nào cũng thế, dù bận tới đâu tôi cũng phải dành thời gian kèm con trai đầu lòng, cháu học lớp 5 học bài.

 

Bộn bề công việc như thế nhưng mình không hề được yên thân, mình không nhớ được đã nghe bao nhiêu lời hỏi han hay bao nhiêu điều tiếng thị phi về giới tính của anh ấy, thậm chí, mình cũng không đếm được đã bị bao nhiêu người phụ nữ, xưng là vợ ông này, vợ anh kia tới tìm mình, dùng những lời lẽ thô tục, chợ búa để chửi rủa, nói rằng chồng mình, anh Long Nhật đã “này nọ kia” với chồng người ta. Trong số những người đàn bà đó, có người nói là vợ của người cùng đoàn với anh Long Nhật.

 

Mỗi lần như vậy, mình gọi hỏi chồng thì anh Long Nhật lại thanh minh, diễn giải. Mình đã nói với anh rằng, anh ra ngoài thế nào em không biết, nhưng anh hãy tự giải quyết những chuyện lằng nhằng đó đi, đừng để họ đến tìm em nữa.

 

Mới đây, sau khi nghe đồn thổi với Sĩ Nguyễn, có chuyện ghen tuông này kia thì lại có cô Kim Chi, người yêu của MC Bảo Tuấn gọi điện ra nói anh Long Nhật đang “cặp” với anh Bảo Tuấn, hai người ở khách sạn, gọi điện không thèm nghe, còn ngắt mọi liên lạc.


Hiện tại, sau 10 năm chung sống với những chuyện đau đầu về giới tính của chồng và họ có hai mặt con, chị Ngân vẫn có rất nhiều người đàn ông quan tâm và chị có một vẻ đẹp đằm thắm, đôn hậu. 


Mình mệt mỏi quá nên đã nhắn tin dọa anh ấy là sẽ ly dị.

 

Nhưng quả thật, mỗi lần bị người ta tìm đến xúc phạm như vậy, mình không muốn làm gì nữa, không thiết gì cả và ra đường có cảm giác mọi người nhìn mình bằng con mắt khác. Mình đã nghĩ nghiêm túc và thấy rằng, mình đã mất gần 10 năm tuổi xuân vì anh ấy, chờ đợi anh ấy và phải chịu nhiều cay đắng, điều tiếng. Sau nhiều đêm mất ngủ, mình đã nhắn cho chồng: “Anh thấy công việc vui hơn thì hãy cứ tìm vui trong công việc. Chúng ta từ nay mỗi người một đường”.

 

Vẫn mong giữ mái ấm cho hai con và để bố mẹ hai bên không muộn phiền

 

Khi mình nói với bố mẹ đẻ của mình về chuyện mình và anh Long Nhật chia tay, ông bà buồn lắm. Ông bà thương hai cháu, thương con gái và thương cả anh Long Nhật. Bố mẹ mình chỉ sinh được hai chị em, không có con trai, anh Long Nhật tuy miệt mài với công việc và gặp nhiều điều tiếng, nhưng anh ấy biết cách cư xử với bố mẹ nên ông bà thương như con trai.

 

Hai con mình lớn khôn đều nhờ một tay ông bà chăm sóc. Có khi, mình đưa con đi chơi, ông bà còn bất an, không tin tưởng. Cháu lớn học lớp 5 rồi mà ông bà vẫn còn đút cơm cho ăn. Mình nói với bố mẹ: “Con lấy chồng, đáng ra được nhờ chồng, thế mà tới bây giờ, ba mươi tuổi rồi, có hai mặt con mà vẫn ở trong vòng tay của bố mẹ. Giờ các cháu đã lớn, con muốn chúng con phải dứt khoát với nhau, con không thể có chồng mà cứ như ở giá chờ đợi anh ấy thế này”. Bố mẹ mình rất sốc. Ông bà nói: “Con lớn rồi, con hãy đưa ra quyết định cho mình, nhưng thực lòng, bố mẹ chỉ mong con và các cháu được hạnh phúc, xum vầy”.

 

Bản thân mình cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện chia tay với anh ấy. Mình cũng không thể hiểu được ra ngoài anh ấy đã làm những gì, đã hành động ra sao mà khiến người ta đồn thổi như thế, đến tận nhà mình gây chuyện như vậy, nhưng ở trong gia đình, với mình anh ấy vẫn là một người đàn ông. Anh ấy rất thương chiều các con, sinh hoạt riêng của vợ chồng mình cũng rất hòa hợp, duy có điều là anh ấy quá ham việc, có thể là cả ham vui nữa.


Hiện tại, sau những vụ bị những người phụ nữ tự xưng là vợ, là người yêu của người này người kia gọi điện hoặc tìm tới đánh ghen oan, chị Ngân rất mệt mỏi, muốn chồng kết thúc "kiếp cầm ca" nhiều tai tiếng hoặc họ sẽ đứng trước nguy cơ ly hôn.


Có những thời điểm, anh ấy đi biệt mấy tháng liền, mình không thể nào gọi hay liên lạc được, mình ức lắm, tự nhủ sẽ không bao giờ quan tâm tới anh ấy nữa. Nhưng rồi anh ấy lại trở về và khiến mình không thể giận được quá 30 phút. Anh ấy rất hài hước và biết chọc cho mình cười.

 

Có dạo, anh ấy còn trách ngược mình là không quan tâm tới anh ấy, anh ấy có chết ở dọc đường đi chắc mình cũng không biết, không thèm quan tâm. Rối anh ấy nói mình đã có bồ nên thờ ơ với anh ấy.

 

Quả thật, cho tới bây giờ, mình vẫn có những người quan tâm, thậm chí còn tỏ ra quan tâm tới các con của mình, nhưng mình chỉ coi đó là sự quan tâm của bè bạn. Mình nhận ra, mình vẫn nhớ và chờ đợi chồng về. Anh ấy vẫn là người bạn, người tri kỷ và người có thể chia sẻ mọi buồn vui với mình. Anh ấy có thể đưa mình đi xem, hai đứa có thể đi chơi vui vẻ và anh ấy rất giỏi làm lành.

 

Nhưng không biết tới khi nào anh ấy mới thôi làm khổ mình. Mình và cả ông bà nội ngoại của hai cháu đều ước mong anh ấy nhanh trở về nhà. Cả hai bên gia đình đều khá giả, không ai cần anh ấy phải làm lụng vất vả. Mà anh ấy đi rất lâu, trở về đưa cho vợ 200 triệu đồng (hai trăm triệu đồng) thì hai ba tháng sau anh ấy lại về lấy đi sạch, thậm chí còn lấy thêm cả tiền nhà mang đi.

 

Say mê âm nhạc thì anh ấy có thể tham gia những chương trình lớn hoặc những chương trình có ý nghĩa. Thi thoảng có thể ra ấn phẩm, sao cứ nhất thiết phải lang thang như gió rồi mang bão tố về với gia đình. Sao anh ấy cứ gặp hết chuyện với người đàn ông này tới chuyện với người đàn ông kia để những người phụ nữ của họ làm phiền mình như thế? Sức mình chịu đựng có hạn thôi chứ. Mình không thể hiểu nổi…

 

Thục Nhi (ghi)
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình luận
vtcnews.vn