BTC Vietnam Idol sẽ lên tiếng vụ Siu Black - Sơn Lâm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 24/07/2010 08:54:00 +07:00

(VTC News) - Vòng sơ tuyển cuối cùng kết thúc, BTC Vietnam Idol cũng cho biết, họ sẽ chính thức lên tiếng về vụ Siu Black và Sơn Lâm trong một vài ngày tới.

(VTC News) – Sau ba ngày thử giọng sôi nổi và căng thẳng với sự tham gia của 15.000 thí sinh, vòng thi sơ tuyển cuối cùng của Vietnam Idol 2010 cũng đã kết thúc vào chiều tối qua 23/7. BTC cho biết, họ sẽ chính thức lên tiếng về vụ Siu Black và Sơn Lâm trong một vài ngày tới. 

Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ BTC Vietnam Idol, họ sẽ chia sẻ với độc giả và báo giới về vụ việc của Siu Black và thí sinh Nguyễn Sơn Lâm bằng một thông cáo báo chí. Thông cáo này sẽ được chuyển đi vào ngày gần nhất sau khi vòng thử giọng tại TP.HCM kết thúc.

Việc nhà tổ chức đưa ra quan điểm của mình về câu chuyện đang gây xôn xao dư luận này là rất cần thiết. Họ không thể là người ngoài cuộc đứng nhìn những gì đang xảy ra với chính sự kiện của mình. Hơn thế, khán giả truyền hình còn đang nóng lòng muốn biết liệu họ có được xem toàn bộ đoạn băng cuộc nói chuyện giữa giám khảo Siu Black và thí sinh Sơn Lâm hay không.

Anh Châu Quang Phước (phòng truyền thông của BHD, đơn vị phối hợp tổ chức Vietnam Idol lần này) cho hay, trong quá trình thực hiện vòng thử giọng, có rất nhiều câu chuyện thú vị và cảm động. Trường hợp của Nguyễn Sơn Lâm cũng chỉ là một phần trong số những câu chuyện ấy. Nhà tổ chức mong có được sự chia sẻ của công chúng trong sự việc này. Mục đích cuối cùng là có một chương trình hay và tìm ra được một gương mặt mới triển vọng cho thị trường âm nhạc. Và gương mặt ấy phải thực sự có tài năng hơn tất cả các thí sinh khác.

Các thành viên của BGK cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ báo giới trong một vài ngày tới. Họ sẽ trả lời đầy đủ các thắc mắc của độc giả với thái độ cởi mở nhất.

Thí sinh khoe tài lẻ, mẹ con cổ vũ bố đi thi hát...

Tại vòng sơ tuyển Vieetnam Idol tại TP.HCM, không chỉ ca hát, nhiều thí sinh còn tỏ ra đa tài khi thể hiện cùng một lúc nhiều khả năng nghệ thuật khác.

Nguyễn Phú Quý (19 tuổi, TP.HCM) ngoài khả năng ca hát còn là một ảo thuật gia với rất nhiều trò thú vị. Gia đình có truyền thống ảo thuật nên Quý được “truyền nghề” từ nhỏ và tìm hiểu thêm các “món nghề” ảo thuật từ các nước ngoài. Quý tiết lộ: “Tại Vietnam Idol 2010, mình muốn mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới: âm nhạc kết hợp với ảo thuật. Nếu mình vào vòng trong, mình sẽ chuẩn bị một màn ảo thuật thú vị, kết thúc bài hát mình sẽ búng tay biến ra con chim bồ câu!”.
Rất đông thí sinh đến ghi danh để thử giọng tại TP.HCM 

Mẹ con cổ vũ bố đi thi Vietnam Idol 2010 là câu chuyện về chị Lê Thị Kim Yến và bé Lâm Thái Hiệp (2 tuổi). Hai mẹ con dậy sớm đi cổ vũ cho chồng là thí sinh Lâm Cẩm Quý (Q.11, TP.HCM). Chị Kim Yến cho biết: “Anh Quý nhà tôi là người rất đam mê âm nhạc, thần tượng của anh là Michael Jackson. Ngày mất của Jackson cũng là ngày sinh nhật của chị. Anh Quý quyết định để tóc một năm không cắt để tưởng nhớ tới thần tượng Jackson của mình. Anh Quý còn tập luyện tất cả những bài hát và vũ đạo giống Jackson. Đi thi Vietnam Idol 2010, anh sẽ thể hiện một màn vũ đạo theo phong cách Jackson!”.
 
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here! 
Trần Lê Minh Vũ rất tự tin đến với Vietnam Idol 2010 khi đã làm việc trong lĩnh vực âm nhạc. Minh Vũ từng là MC và Biên tập viên cho một chương trình tâm sự với FM. Hiện Minh Vũ đang là sinh viên khoa Anh văn thương mại, ĐH Sư phạm TP.HCM. Ngoài ra, bạn còn rất đa tài khi biết chơi đàn piano, vẽ, sáng tác thơ, thư pháp...

Thí sinh Nguyễn Văn Thắng (Q.1, TP.HCM) thu hút ánh mắt các bạn thí sinh khác với phong cách ăn mặc bụi bặm, ôm đàn guitar hát. Thắng hiện là giáo viên dạy guitare tại một trung tâm âm nhạc ở TP.HCM và sáng tác nhạc.

Với phong cách ăn mặc cực kì bốc lửa, và luôn xuất hiện thành “đội quân”, nhóm các bạn trẻ đến từ Hà Nội: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Lê Thị Loan, Nguyễn Việt Dũng, Lê Anh Tuấn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bên cạnh đó, có thí sinh còn thể hiện bài hát kết hợp với màn võ thuật karate, ngồi thiền hát, vừa beatbox vừa hát…

Thí sinh Hà Văn Đông (quê Hải Dương) đã mang đến sự ngưỡng mộ của BTC và các thí sinh khác khi chống gậy đến thử giọng. Đông bị khiếm thị và phải dùng gậy chuyên dụng để di chuyển hàng ngày. Hà Văn Đông tâm sự: “Em tự đăng kí đi thi Vietnam Idol 2010 chứ bố mẹ em ở quê chưa biết. Em tham gia cuộc thi không vì giải thưởng mà chỉ muốn thử khả năng ca hát của mình”.
Cả Đỗ Hải Yến và Thanh Hằng cũng xuất hiện ủng hộ các thí sinh. 

Đến chiều ngày cuối cùng tiếp nhận thí sinh tham gia thử giọng, cô em gái của ca sĩ Duy Khoa - Nguyễn Thùy Trang cũng đến thử giọng. Đến với Vietnam Idol 2010, Thùy Trang được cả gia đình ngoài Hà Nội ủng hộ, đặc biệt là sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của anh trai là ca sĩ Duy Khoa hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Đó là động lực rất lớn cho Thùy Trang thêm tự tin thể hiện ca khúc Một ngày bình yên trước chuyên gia âm nhạc. Trong đợt sơ tuyển này, BTC cho biết, còn có rất nhiều thí sinh từ nước ngoài trở về để thể hiện giấc mơ âm nhạc của mình.

Các thí sinh được chọn từ vòng Sơ tuyển tại TP.HCM sẽ tham gia thử giọng chính thức (Casting) trước BGK ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong hai ngày 24 và 25/07 tới đây. Và 47 “vé vàng” cuối cùng sẽ được Ban giám khảo trao cho các thí sinh xuất sắc nhất để cùng 53 thí sinh đã đạt “vé vàng” tại các vùng tuyển sinh khác trước đó bước vào vòng Loại (Theatre).

Trần Lê 
Bình luận
vtcnews.vn