Cô giáo Cần Thơ trốn chồng đi thi hát

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 15/07/2010 10:32:00 +07:00

(VTC News) – 1800 thí sinh của khu vực miền Tây đã có những buổi thử giọng và thể hiện khả năng, đam mê ca hát của mình tại Cần Thơ với Vietnam Idol 2010.

(VTC News) – 1800 thí sinh của khu vực miền Tây đã có những buổi thử giọng và thể hiện khả năng, đam mê ca hát của mình tại Cần Thơ với Vietnam Idol 2010.

Vòng thử giọng tại Cần Thơ diễn ra trong hai ngày qua và ngày hôm nay, các thí sinh xuất sắc sẽ được công bố để đi tiếp vào vòng sau. Ngoài các thí sinh ở Cần Thơ đến thử giọng còn có rất nhiều thí sinh đang sống ở các tỉnh khác như Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang, Long An, Cà Mau… Có cả các thí sinh ở xa hơn như Đắc Lắc, Gia Lai, Hà Nội, Phú Thọ, và các thí sinh tại TP.HCM.

Theo ghi nhận từ BTC thì ngay từ sáng sớm của buổi thử giọng đầu tiên đã có rất đông thí sinh với sự chuẩn bị khá kỹ càng về trang phục, trang điểm cũng như giọng hát. Bên cạnh các thí sinh, vòng thi này cũng sôi nổi bởi sự góp mặt của nhiều người thân đến cổ vũ cho con em họ.

Rất đông thí sinh đổ về Cần Thơ để tham gia thử giọng 

Mẹ thí sinh Lê Trân Nghi (An Giang) cho biết: “Hai mẹ con đã đi từ 4g sáng từ An Giang đến Cần Thơ dự thi”. Không được vào phòng chờ cùng con, cô Kim Nga đã dặn dò con rất kĩ như đi đứng cẩn thận, vào phòng thi tự tin, và thể hiện hết khả năng ca hát.  

Nhiều thí sinh đã rất lo lắng khi quên số báo danh, xóa mất tin nhắn hồi đáp, quên CMND, quên in email hồi đáp... đều được BTC hướng dẫn nhiệt tình các thủ tục. Rất nhiều thí sinh chưa đăng kí tham gia cuộc thi qua tin nhắn và email cũng tranh thủ đến từ rất sớm để chuẩn bị cho vòng thi.

Văn Trung (20 tuổi) – SV ĐH Ngân Hàng cơ sở Cần Thơ - là thí sinh đầu tiên của vòng thử giọng tại Cần Thơ. Trung chia sẻ: “Em đi thi nhưng chưa hề nói cho ai biết, kể cả gia đình và bạn bè. Đợi đến khi đậu, em mới tiết lộ cho mọi người biết”. Gia đình của Trung sống ở Cà Mau, nhưng Trung sinh ra ở Hà Nội, và anh chàng này thích hát những ca khúc mang âm hưởng phía Bắc nên đã chọn bài “Về ăn cơm” và bài “12 giờ” thể hiện.

Bất ngờ nhất trong hai ngày qua là thí sinh Ngọc Linh (Cần Thơ). Mùa Vietnam Idol 2008, Ngọc Linh mang bụng bầu lên sân khấu dự thi, đến mùa Vietnam Idol 2010, "gái một con" vẫn khao khát giấc mơ “Idol”. Là cô giáo dạy âm nhạc, Ngọc Linh có sự tươi vui và cực kỳ hòa đồng. Linh luôn khuấy động các thí sinh cùng hát những bài tập thể khi chờ đợi cho bớt căng thẳng. Cô giãi bày: "Chồng em không muốn em đi hát, chỉ muốn em làm người vợ ở nhà nuôi con. Nhưng vì em mê nghệ thuật quá, nên em trốn chồng đi thi”.

Với sự quyết tâm thể hiện khả năng của mình. 

Trước sự nhiệt tình của các thí sinh, MC Phan Anh cho biết: “Ngoài sự tự tin, sự hào hứng, sự thân thiện giống như các bạn trẻ ở Hà Nội, Đà Nẵng, điểm khác biệt lớn nhất của các thí sinh nơi đây là sự chất phác, hồn hậu…".

Trong hai ngày diễn ra sơ tuyển tại Cần Thơ, BGK đã phải xem xét rất kĩ thông tin, kiểm tra các khả năng âm nhạc của thí sinh để đưa ra những nhận xét chính xác nhất.

Nhạc sỹ Huy Tuấn nhận xét: “Tất cả các thí sinh đều tỏ ra rất nhiệt tình và dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhiều thí sinh coi cuộc thi như một sân chơi lớn nên tâm lý thi rất thoải mái giúp họ có được những giây phút khá ấn tượng trước các giám khảo. Và chúng tôi cũng thấy thoải mái trước những thí sinh như vậy”.
MC Phan Anh hướng dẫn cho các thí sinh 

Ca sĩ Minh Thuận tâm sự: “Cái được lớn nhất của các bạn thí sinh ở Cần Thơ chính là nhiệt huyết và đam mê ca hát. Tôi cũng là ca sĩ, nhưng nói thật có những lúc mình ngồi chấm thi cho các bạn mà cũng phải học thêm ở các bạn sự tự tin và sự yêu nghề hết mức. Ở Cần Thơ có một vài trường hợp thí sinh rất đặc biệt, như có bạn có thể hát cả giọng nam và nữ, có bạn là dân miệt vườn chính gốc nhưng khi hát thì phát âm rất chuẩn…

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 24.000 đơn đăng kí tham gia chương trình trên địa bàn cả nước, trong đó TP.HCM có gần 14.000.

Trần Lê
Ảnh: Minh Hiếu

Bình luận
vtcnews.vn