Minh "Béo": Không thể cứ "ăn" mãi vào thân hình quá cỡ

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 29/06/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) - "Nhiều khán giả cho rằng Minh "Béo" chỉ được cái cục mịch dễ thương thôi chứ diễn hài nhạt lắm, anh nghĩ sao về nhận xét này?".

(VTC News) - "Tôi thấy đã làm một người nghệ sỹ tức là “làm dâu trăm họ” rồi, tất nhiên cũng sẽ có một số hay thậm chí “bà mẹ chồng khó tính” không thích nàng dâu Minh “Béo”. Nhưng quan trọng là “những người mẹ chồng" đó có góp ý chân thành để Minh “Béo” sửa chữa, diễn xuất tốt hơn, sâu sắc, có hồn hơn hay chỉ lo chăm chăm vào chê bai mà chẳng biết chê cụ thể cái gì…".

Với một khuôn mặt mũm mỉm đáng yêu, một thân hình quá khổ (hơn 100 kg) mà theo anh tự nhận là "hơi béo”, tưởng như chỉ phù hợp để diễn hài chọc cười khán giả. Vậy mà Minh “Béo” còn lấn sân sang điện ảnh, âm nhạc, dẫn chương trình, kể cả đạo diễn sân khấu… Gần đây, mức độ nổi tiếng của anh còn tăng lên gấp bội, nhiều đồng nghiệp, khán giả phục anh sát đất khi anh dám liều mình tham gia thi khiêu vũ rồi đạt hạng 4 cùng giải thưởng cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất! Cũng từ đó mà nghệ sĩ Minh “Béo” có thêm một nghề mới – nhảy đầm!

Nghệ sĩ hài Minh "Béo".
- Anh có thể chia sẻ vì sao anh lại chọn học song song 2 trường đại học: Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM và Sân khấu điện ảnh?

- Tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ nhưng gia đình không chấp thuận, ba mẹ tôi bắt tôi học một nghề nào đó ổn định hơn. Nhưng thấy tôi mê làm diễn viên quá nên gia đình cũng “nhượng bộ” tôi với đều kiện phải đậu 1 trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp ngành đó. Và cử nhân Anh văn là chỉ tiêu tôi đặt ra cho mình, cố gắng thi đậu và tốt nghiệp nó để sau này an tâm theo đuổi nghệ thuật. May mắn là ngoại ngữ cũng bổ sung cho tôi nhiều kiến thức khi làm việc, nhất là những lúc đi lưu diễn ở nước ngoài. Tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - tin học và trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cùng lúc.

- Nhiều khán giả cho rằng Minh "Béo" chỉ được cái cục mịch dễ thương thôi chứ diễn hài nhạt lắm, anh nghĩ sao về nhận xét này?


- Nếu tôi diễn nhạt đến mức như vậy và khán giả không hài lòng thì liệu tôi có đứng được trong lòng người hâm mộ trong suốt 10 năm nay hay không? Tôi nghĩ đã làm một người nghệ sỹ tức là “làm dâu trăm họ” rồi, tất nhiên cũng sẽ có một số hay thậm chí nhiều “bà mẹ chồng khó tính” không thích "nàng dâu Minh “Béo”. Nhưng quan trọng là những người "mẹ chồng" đó có góp ý chân thành để Minh “Béo” sữa chữa, diễn xuất tốt, sâu sắc, có hồn hơn hơn hay chỉ lo chăm chăm vào chê bai mà chẳng biết chê cái gì...!
 
- Nhưng diễn hài đâu có nghĩa chỉ là châm biếm hình thể?

- Tất nhiên hình thể chỉ là một phần trong nghệ thuật hài thôi. Theo tôi nghĩ cái hài cao nhất là hài trí tuệ, hài thông minh, luôn tạo tình huống bất ngờ, thú vị cho người xem. Trong tấu hài quan trọng nhất là “duyên”, mà điều này là do bẩm sinh mà có, không thể tự tạo ra được và cũng không thể phủ nhận nó. Không phải cứ có ngoại hình “khác thường” như thấp, cao, mập ốm… là có thễ diễn hài được, bạn hãy nhớ rằng trên thế giới ca sỹ ngôi sao thì có nhiều nhưng hài trí tuệ và được công nhận chỉ có một mà thôi. Đó là vua hề Saclo, thật hiếm có phải không. Đó cũng là thần tượng của tôi và là người mà tôi luôn có gắng học hỏi.

- Vậy mà dường như Minh béo đã khai thác triệt để, tích cực thân hình "quá khổ" của mình trong diễn hài. Cứ "ăn" vào việc tự biếm bản thân, ngoại hình mình như thế hoài thì liệu một người nghệ sĩ có thể tồn tại lâu bền với nghề không?

- Nếu nhìn lại những vai diễn của tôi lúc mới vào nghề và so sánh với những vai diễn sau, này bạn sẽ thấy được sự phát triển và tiến bộ của tôi.

Phải công nhận rằng thời gian đầu để đến được gần với khán giả hơn tôi có những vai diễn hơi bị nghiêng về châm biếm ngoại hình “quá cỡ” của mình, nhưng càng về sau tôi phát hiện là nếu quá lạm dụng ngoại hình vào diễn xuất thì chắc chắn người xem sẽ nhàm chán. Mặc dù khán giả đã ấn tượng Minh “Béo” là ngoại hình mũm mĩm, mập mạp, dễ thương rồi, nhưng trong các vai diễn sau này tôi đã chăm chút tư duy hơn về diễn xuất để chứng tỏ rằng: vẫn ngoại hình như thế nhưng diễn có chiều sâu tâm lý nhân vật hơn thì dần dần khán giả đã sẽ nhận thấy một Minh “Béo” khác, trưởng thành và sâu sắc hơn. Ngoài ra, tôi còn tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như: MC, hát cải lương, đóng phim, đạo diễn sân khấu, biên tập, tác giả, khiêu vũ hay ca sỹ… Tất cả đều được khán giả công nhận và ủng hộ.
"Tôi hy vọng tình duyên sẽ đến trong năm nay!".
- Có bao giờ người anh yêu bỏ anh chỉ vì chê anh béo quá chưa? Anh trả lời thật lòng câu này nhé!

- Cũng có chứ! Những mối tình thời học sinh, tôi có tình cảm với người ta nhưng người ta đều nghĩ rằng tôi quá béo nên chẳng cho tôi một cơ hội nào. Tôi nghĩ mình xấu xí nên tự ti mặc cảm lắm, rồi tôi cũng quen dần…

Sau này khi tôi nổi tiếng rồi thì có nhiều người đến với tôi lắm, họ biết tôi béo nhưng vẫn chấp nhận nhưng tôi cảm thấy họ yêu diễn viên hài Minh “Béo” hơn là yêu con người thật của tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn đi tìm “một nửa” của mình, có lẽ do duyên số chưa đến. Hy vọng sẽ gặp được trong năm nay!

- Nghe đồn hình như Minh Béo dạo này đắt show khiêu vũ lắm?


- Đắt lắm đó (Cười lớn). Khi chương trình Bước nhảy hoàn vũ chưa kết thúc, tôi nhận đã nhận được rất nhiều lời mời trình diễn khiêu vũ. Tôi vừa mới đi diễn ở Hà Nội, Đà Nẵng… về nè! Họ không chỉ mời tôi diễn hài, ca hát mà còn bắt tôi phải khiêu vũ nữa. Cũng nhờ chương trình này mà giờ tôi có thêm nghề mới, nhiều buổi biễu diễn lễ hội ở các vũ trường đều mời tôi tới tham dự, thậm chí một số cuộc thi ở các nhà văn hóa còn mời tôi đến làm… giám khảo nữa chứ!

Tuy nhiên tôi không dám nhận mình là một dancer đâu, chỉ là một diễn viên hài biết nhảy thôi. Chỉ cần được khán giả thích thôi thì cũng đủ cho mình hãnh diện lắm rồi, và tôi hoàn toàn hài lòng về điều đó.

Lúc đầu ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ mời tôi tham gia, tôi cũng hơi ngại ngần vì tôi hiểu ý đồ của họ là mời tôi và chị Siu nhảy để cuộc thi thêm thú vị thôi. Nhưng sau đó thì tôi thấy rằng nếu các thí sinh ai cũng đẹp hết thì chưa chắc chương trình đã thành công đến như vậy! Cũng nhờ vậy mà 2 chị em tôi có thêm nhiều khán giả yêu mến, được khám phá mình ở một lĩnh vực mới!
Nghệ sỹ Minh Béo và Lili VElichkova nhận giải 4 và giải Cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ.

- Giả sử nếu bây giờ không diễn hài thì anh sẽ làm gì?

- Khó nghĩ nhỉ! (Cười) Thật sự tôi cũng chẳng biết mình làm gì ngoài đi diễn cả. Vì Minh “Béo” chỉ yêu nghệ thuật thôi, hiện giờ mình sống hoàn toàn cho nghệ thuật, đến khi nào khán giả không còn yêu thích mình nữa thì mình sẽ tìm 1 ngành nào đó phù hợp để tiếp tục cuộc sống. Có thể trở về với công việc mà ngày xưa tôi từng tốt nghiệp đại học chẳng hạn. Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!

- Xin cảm ơn và chúc anh thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!

Khánh Nguyễn (thực hiện)
Ảnh: Đỗ Thành An, Thành Tín

Bình luận
vtcnews.vn