Tây Ban Nha thua: Hoàng Hải đau lòng, Ngọc Minh hí hửng

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 17/06/2010 11:56:00 +07:00

(VTC News) - Trước thất bại của Tây Ban Nha, nam ca sỹ Hoàng Hải tỏ ra khá đau lòng. Ngược lại, Sao mai Ngọc Minh cho rằng, Thuỵ Sỹ thắng là xứng đáng.

(VTC News) - Với thất bại bất ngờ 0 - 1 trước Thuỵ Sỹ, nam ca sỹ Hoàng Hải tỏ ra đau lòng không kém… các cổ động viên đội tuyển Tây Ban Nha. Ngược lại, Sao mai Ngọc Minh cho rằng, chiến thắng của Thuỵ Sỹ là hoàn toàn xứng đáng. 

Đánh giá Tây Ban Nha là số 1 tại World Cup 2010, nhưng bất ngờ, đội này lại thất thủ 0-1 trước Thuỵ Sỹ được đánh giá là yếu hơn về mọi mặt, điều này khiến Hoàng Hải tương đối đau lòng. Anh chia sẻ: “Bước vào trận đấu, những tưởng lối chơi tiqui-taca sẽ giúp Tây Ban Nha chiến thắng thuyết phục trước Thuỵ Sỹ, không ngờ hàng thủ của Thuỵ Sỹ chơi kỷ luật và tốt đến vậy”.

Thuỵ Sỹ hạ Tây Ban Nha: Ngọc Minh vui, Hoàng Hải buồn. 

Tây Ban Nha thua, nhưng Hoàng Hải vẫn đánh giá: “Trong trận đấu tối qua, Tây Ban Nha tổ chức tấn công khá tốt. Áp dụng các pha phối hợp ở cự ly ngắn để kéo dãn hàng thủ Thụy Sĩ. Một mặt, hàng công gồm các cầu thủ như Silva, Iniesta, Villa thường xuyên chạy chỗ để hỗ trợ nhau và tạo ra khoảng trống trước khung thành Thuỵ Sỹ. Dù tấn công rất áp đảo, nhưng có lẽ trong trận đấu tối qua, yếu tố may mắn, sự toả sáng cần thiết đã không mỉm cười với Tây Ban Nha”.

Nam ca sỹ cho biết, vẫn luôn ưu ái và dành cho Tây Ban Nha một phiếu ủng hộ vào vòng trong. “Thất bại ở ngay trận đầu ra quân có thể là một áp lực không nhỏ, nhưng Hải tin rằng, với lối đá đẹp mắt, kỹ thuật và hiện đại của Tây Ban Nha sẽ lần lượt đánh bại các đội bóng khác ở các trận tiếp theo. Nhưng có lẽ, đội cần tổ chức đội hình hợp lý hơn nữa.

Trái với suy nghĩ của Hoàng Hải, Sao mai Ngọc Minh quan điểm, chiến thắng của Thuỵ Sỹ trước Tây Ban Nha là thuyết phục và làm anh…hài lòng. Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Ngọc Minh dự đoán với bạn bè rằng hai đội sẽ hoà. Bởi theo quan sát của anh trong kỳ World Cup 2010, các đội bóng được đánh giá yếu hơn đều chơi rất thuyết phục với lối đá phòng ngự - phản công. 

Thất bại của Tây Ban Nha không chỉ khiến các cổ động viên "bàng hoàng", mà làm cho cả Hoàng Hải thấy... đau lòng. 

“Tôi thích cổ vũ cho các đội bóng yếu hơn bởi cách mà họ “chiến đấu” trước đối thủ mạnh làm tôi bất ngờ. Trận đấu tối qua của Thuỵ Sỹ - Tây Ban Nha rất giống với cách thi đấu giữa Inter và Barca mà tôi từng xem. Tây Ban Nha tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, thua cuộc là điều dễ hiểu. Thuỵ Sỹ với lối đá phòng thủ tấn công khoa học, ổn định, có chiều sâu nên chiến thắng là rất xứng đáng”.

“Sau khi bị  tiền vệ Gelson Fernandez của Thuỵ Sỹ chọc thủng lưới vào phút 52, tôi thấy Tây Ban Nha có vẻ nôn nóng, tâm lý bị đè nặng lên các cầu thủ nên họ chơi bóng áp lực hơn hiệp 1. Điều đó thể hiện rõ ngay cả khi Huấn luyện viên Del Bosque quyết định đưa Torres, Navas, Pedro vào thay Silva, Busquets, Iniesta, Pedro, thì dù cố gắng, nhưng đường tới khung thành Thuỵ Sỹ vẫn còn vượt tầm kiểm soát của Tây Ban Nha. Và có lẽ, suy đoán hai đội hoà của tôi đã đúng nếu phút 73, bàn thắng của Xabi Alonso (Tây Ban Nha) không bị xà ngang từ chối” - Ngọc Minh bình luận.

Có thể nói, thất bại của Tây Ban Nha trước Thuỵ Sỹ là một “cú sốc” với không ít khán giả hâm mộ. Nhưng chặng đường World Cup phía trước còn đó, cơ hội để Tây Ban Nha lấy lại niềm tin nơi khán giả vẫn luôn rộng mở. World Cup 2010 vẫn từng ngày, từng giờ mang lại cho người yêu thể thao trên hành tinh những bất ngờ thú vị, và chắc chắn bất ngờ đó sẽ không chỉ dừng lại ở Thuỵ Sỹ, Triều Tiên hay Hàn Quốc…

Văn Trinh


Bình luận
vtcnews.vn