"Đám cưới Hồ Ngọc Hà ở quê lớn và rầm rộ lắm"

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 17/06/2010 07:36:00 +07:00

(VTC News) - "Hồi đó đám cưới Hà ở quê rầm rộ lắm, dân Quảng Bình ai cũng biết. Nhưng Hà trả lời báo chí là chưa lấy chồng, tôi thấy không có gì mâu thuẫn".

(VTC News) - "Hồi đó đám cưới Hà ở quê lớn và rầm rộ lắm, dân Quảng Bình ai cũng biết cả. Thế nhưng Hà từng trả lời báo chí là chưa lấy chồng, tôi thấy không có gì mâu thuẫn. Năm đó Hà mới 17 thì làm gì đủ tuổi đăng ký kết hôn. Mà theo tôi, chưa đăng ký nghĩa là chưa có chồng" - Ca sĩ Hoài Phương.

Từng là thành viên hát chính kiêm chơi đàn tỳ bà của nhóm hát Mặt Trời Đỏ, Mặt Trời Mới, nhưng mới đây Hoài Phương cho biết cô sẽ tách ra để theo đuổi sự nghiệp của ca sĩ hát đơn dẫu biết con đường từ đây sẽ lắm chông gai. Nhân cuộc gặp gỡ với phóng viên nói về việc tách nhóm, Hoài Phương cũng tình cờ chia sẻ những cảm nhận về câu chuyện đang nóng trên các diễn đàn của người đồng hương Hồ Ngọc Hà.

Ca sĩ Hoài Phương, thành viên nhóm Mặt Trời Mới, chuẩn bị chính thức tách ra solo. 
-  Mặt Trời Mới đã là một thương hiệu nhóm hát dân tộc hàng đầu, tại sao chị lại quyết định tách nhóm để khởi nghiệp solo trong thời điểm này?

-   Thật ra đến giờ phút này tôi vẫn chưa có một lời chia tay chính thức với nhóm, tôi đang chờ chị Thu Thủy đang đi lưu diễn ở Trung Quốc về để 5 chị em gặp nhau bàn bạc. Tuy nhiên tôi nghĩ khi nhóm thấy tôi ra album thì cũng hiểu phần nào kế hoạch của tôi.

Khi còn ở trong nhóm, có nhiều cái lợi về mặt kinh tế nhưng về phát triển sự nghiệp thì rất khó bởi vì Mặt Trời Mới là nhóm hát nhạc dân tộc… Trước khi vào nhóm tôi cũng hát được nhiều thể loại, lúc ở trong nhóm mình phải đi theo một cái guồng bắt buộc nên có một sự hạn chế để phát triển những khả năng khác của mình.

Tôi nghĩ nhóm nào cũng vậy thôi, đến một thời điểm nào đó thì cũng tan rã, không có Hoài Phương thì sẽ nhóm sẽ có người khác thay thế. Vừa rồi nhóm cũng tìm được một cô ca sĩ cũng rất ổn, nhưng tôi muốn trong thời gian này tôi sẽ song song vừa hát riêng vừa sinh hoạt với nhóm khoảng 1 tháng nữa để cho bạn ấy tập hết những bài của Mặt Trời Mới rồi sau đó tôi sẽ ra chính thức "ra ở riêng". Tôi cũng không muốn ầm ĩ vì chuyện này.

-   Liệu không có sự xích mích nào giữa các thành viên như hồi còn là Mặt Trời Đỏ chứ?

-   Không hề có chuyện đó! Cho đến tận giờ phút này tình cảm của mấy chị em trong nhóm đều rất tốt. Sau khi Mặt Trời Đỏ tách ra thành 2 nhóm thì cũng có những lục đục nhưng trong thời gian gần đây, cụ thể là năm vừa rồi thì chị em chúng tôi gắn bó thân thiết lắm. Nên bây giờ tôi tách nhóm thì mọi người cũng hơi buồn,… Nhưng nếu vì chuyện tình cảm thì sự nghiệp mình cũng chỉ đến đó thôi, tôi thì đang muốn làm nhiều hơn thế!

Tôi muốn làm nhiều hơn thế! 


-  
Nếu như muốn hát solo, tại sao chị không tách ngay từ thời lục đục với Mặt Trời Đỏ? Như vậy sẽ có lợi hơn chứ!

-  Nhiều người cũng nói như thế, họ bảo tôi sao hồi thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 không tách ra đi, lúc đó có bàn đạp, mọi người biết tôi nhiều hơn. Nhưng khi đó tôi mới vào Sài Gòn, cũng khó khăn nhiều về kinh tế. Mặt Trời Mới cũng vừa tách ra nên các mối quan hệ cũng chưa có nhiều, có muốn nhờ một nhạc sĩ có tiếng phối một bài hát cũng không đủ tiền… Thêm nữa lúc đó tôi cũng tiếc cái thương hiệu nên cứ tự bảo mình theo nhóm một thời gian nữa xem sao.
 
- Thế còn quan hệ giữa Mặt Trời Mới với Mặt Trời Đỏ bây giờ ra sao?

-  Thời gian đầu thì kinh khủng lắm, đã từng nghĩ rằng không bao giờ nói chuyện với nhau nữa nhưng giờ cũng cảm thấy bình thường thôi. Cả 2 nhóm đều đi theo hướng riêng, Mặt Trời Mới thiên về cội nguồn hơn, Mặt Trời Đỏ thiên về phương tây pha lẫn dân tộc nên tôi nghĩ hai nhóm cũng không có gì để mà xung đột nữa. Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu xung đột ngày xưa là vì cái gì, cứ tự nhiên nó đến vậy thôi. Mỗi người một cách suy nghĩ, chị Hồ Nga muốn nhóm đi theo một hướng khác, những thành viên còn lại thì muốn đi theo một hướng khác.

Nhiều khán giả cho biết, họ chú ý đến album mới ra mắt của chị vì cái tên Đức Tuấn trên bìa đĩa và cả bài hát Tóc mây sợi vắn sợi dài (Phạm Duy) mà chị song ca với anh ấy. Chị nghĩ sao nếu khán giả bảo Hoài Phương “ăn theo” Đức Tuấn?

-  Khi một ca sĩ bắt đầu bước ra với sự nghiệp solo, đi bằng con số 0…, tôi không nói đó là "ăn theo" nhưng cũng có thể một phần nhỏ nào đó…  - (suy nghĩ một lát rồi nói tiếp) - Thực ra thì Đức Tuấn, Nhật Trung và Cao Thái Sơn đều là bạn của tôi, nói rằng tôi dựa hơi họ thì cũng không đúng. Tôi nghĩ đó chỉ là bàn đạp, là sự dìu dắt bạn bè thôi, để cho khán giả biết nhiều đến mình. Khi người ta nghe Hoài Phương hát thì cũng không đến đỗi đánh giá là tôi dựa hơi đâu (cười). Bây giờ muốn nổi tiếng phải có công nghệ, mình không có công nghệ nhưng lại có những người bạn tốt, nhiệt tình! (Cười). Cả 3 nam ca sĩ hát song ca với tôi trong đĩa không lấy một đồng nào!

 Tôi không có công nghệ nhưng lại có những người bạn tốt.

Lúc trước Đức Tuấn thường hát song ca với Ngọc Tuyền. Bây giờ chị có nghĩ mình sẽ thay thế vị trí đó không?

- Nếu mà được như vậy thì rất vinh dự cho tôi. Dòng nhạc mà Tuấn theo đuổi cũng là dòng nhạc mà tôi yêu thích, nó có một cái gì đó rất sâu sắc! Có thể cuối năm nay tôi sẽ làm một album nhạc sang nhưng hiện giờ thì chưa biết là hát Phạm Duy hay như thế nào nữa… Ở Việt Nam mình hiện nay chưa có một ca sĩ nữ theo dòng nhạc xưa và thành công như Đức Tuấn.

-  Theo tôi được biết, một ca khúc trong album có tên Anh còn nợ em của nhạc sĩ Anh Bằng vừa được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam thì đã có 3 ca sĩ đưa vào album riêng (2 người khác là Thanh Long Bass và Quang Dũng), chị có sợ sự so sánh không?

- Tôi nghĩ nó cũng là một hiện tượng. Nếu như 3, 4 album của các ca sĩ nữ thì tôi sẽ có cảm giác ngại sự so sánh nhưng mấy 2 người kia là nam, chỉ có mình tôi là nữ thì sẽ không nhiều so sánh lắm đâu. Khi hát Anh còn nợ em, tôi biến hóa thành cái mà người phụ nữ đòi nợ người đàn ông.

- Liệu người đàn ông mà chị "đòi nợ" có phải là người đang ngồi bên cạnh chị không?

- Người này đó hả?! (Cười lớn, lúc đó ông xã Hoài Phương đang ngồi bên cạnh). Tôi đặt tựa cho album là "Câu chuyện…" với ý nghĩa xâu chuỗi những chuyện tình của mình. Tôi nghĩ là đã là con người thì ai cũng phải có tình yêu, có thể ông xã tôi là điểm dừng, là bến đỗ của tôi nhưng trước đó tôi chuyện tình khác, không đòi ông này thì cũng có thể đòi ông kia!

 Dư luận gần đây đang xôn xao về đám cưới 16 hay 17 tuổi của Hồ Ngọc Hà. Chị cũng là đồng hương Quảng Bình với cô ấy, vậy khi ấy chị có hay tin đám cưới không?

-  Tôi ở gần nhà với Hà và cả chị Mỹ Lệ nữa. Bố mẹ Hà làm cùng cơ quan với bố mẹ tôi hồi còn ở Quân khu 4 - Nghệ An lận. Hà cũng sinh ra ở Nghệ An như tôi vậy! Trẻ con mà bố mẹ cùng cơ quan thì chơi cũng khá thân nhau với nhau... Tôi thấy mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, miễn sao người nghệ sĩ hoàn thành tốt chuyên môn, nghề nghiệp là được rồi. Tôi thấy Hồ Ngọc Hà là một người cá tính và rất bản lĩnh. Đừng soi mói quá vào chuyện đời tư của nghệ sĩ, họ cũng là con người bằng xương bằng thịt thôi!

Còn nói đám cưới Hồ Ngọc Hà là “cưới chạy” thì tôi nghĩ cũng không đúng, hồi đó đám cưới Hà ở quê lớn và rầm rộ lắm, dân Quảng Bình ai cũng biết cả. Thế nhưng Hà từng trả lời báo chí là chưa lấy chồng, tôi thấy điều đó không có gì mâu thuẫn. Năm đó Hà mới 17 thì làm gì đủ tuổi đăng ký kết hôn. Mà theo tôi, chưa đăng ký nghĩa là chưa có chồng. Có thể trong lúc bồng bột yêu đương nên cưới sớm thôi chứ còn chuyện Hà có bầu hay giả có bầu để cưới gấp thì tôi thấy khó tin. Chuyện nhà cửa tuềnh toàng cũng không đúng, bố mẹ Hà đều làm cán bộ có cuộc sống khá đàng hoàng… Quảng Bình khi đó cũng là một vùng đất phát triển, vậy mà được miêu tả bằng những từ như “xơ xác”, “trống vắng hoang sơ”, ánh đèn thì “leo lét”…

- Xin cảm ơn và chúc chị thành công!

 


Khánh Nguyễn
(thực hiện)
Ảnh: Jeffery - qrie


 

Bình luận
vtcnews.vn