Nội dung phim 3D đầu tiên của VN: Hài + kinh dị

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 09/06/2010 09:05:00 +07:00

Đạo diễn Lê Bảo Trung cho biết, bộ phim 3D đầu tiên của Việt Nam (có nội dung hài, kinh dị) sẽ được phát hành trên toàn quốc vào dịp Tết 2011.

Đạo diễn Lê Bảo Trung cho biết, bộ phim 3D đầu tiên của Việt Nam (có nội dung hài, kinh dị) sẽ được phát hành trên toàn quốc vào dịp Tết 2011. Anh tin khán giả sẽ tự hào vì đây là một trong những tác phẩm điện ảnh 3D đầu tiên của châu Á, và Việt Nam có thể làm được phim nổi ba chiều như Mỹ.

- Anh có thể chia sẻ gì về dự án phim 3D của mình?

- Khi xem phim Avatar, tôi đã mơ ước làm một bộ phim với kỹ thuật 3D. Nhưng phải đến khi được Hiệp hội Phim 3D Hong Kong - châu Á và ê-kip làm phim Avatar mời tham dự khóa huấn luyện làm phim 3D thì ước mơ của tôi mới có khả năng biến thành hiện thực. Đây sẽ là phim 3D đầu tiên của Việt Nam và là một trong những phim 3D đầu tiên của châu Á. Phim mang phong cách hài kinh dị. Phim sẽ phát hành trên toàn quốc vào dịp Tết 2011 với định dạng 2D và 3D.

Đạo điễn Lê Bảo Trung. 
- Anh nghĩ mình sẽ gặp những khó khăn gì?

- Vấn đề mấu chốt là kỹ thuật và sự phối hợp đồng bộ. Phim 3D đòi hỏi kỹ thuật hoàn toàn mới mà ở Việt Nam chưa có. Do đó, tôi phải đưa thiết bị quay từ nước ngoài về, đồng thời phải truyền đạt, thực hành với ê-kip Việt Nam trước khi quay. Kinh phí làm phim vì thế sẽ rất tốn kém nhưng hiện giờ, tôi chưa xác định được cụ thể là bao nhiêu. Ngoài ra, mọi sự sáng tạo nghệ thuật và câu chuyện phim chắc chắn vẫn phải đảm bảo tính hấp dẫn. Bạn sẽ hồi hộp đó nhưng vẫn cười được. Câu chuyện vì thế không quá nặng nề và phù hợp với khán giả mọi lứa tuổi.

- Phim của anh là hài kinh dị, vậy định dạng 3D sẽ phát huy tác dụng như thế nào?

- Không ai khẳng định rằng phim 3D chỉ phù hợp với thể loại hành động và phiêu lưu. Với kỹ thuật này, không gian xem phim của khán giả sẽ mở ra thật gần gũi. Người xem có thể đưa tay “chộp lấy” diễn viên mình yêu thích ngay trước mặt như thể không có khoảng cách. Tôi tin rằng sau này khán giả sẽ còn xem nhiều thể loại khác như tình cảm, tâm lý, khoa học viễn tưởng… với 3D. Trong tương lai, truyền hình 3D, internet 3D, game 3D sẽ tràn ngập giống như 2D vậy.

- Phim 3D kinh phí lớn, lại kén rạp chiếu và phải cạnh tranh với nhiều phim 3D “bom tấn” của Mỹ. Anh nghĩ thế nào về khả năng thu hồi vốn?

- Phim được làm dưới cả định dạng 2D và 3D nên người xem có thể lựa chọn cho mình cách thưởng thức. Khán giả nào thích xem phim 2D có thể vào các rạp thông thường trên toàn quốc. Còn ai thích xem 3D thì vào các rạp chuyên biệt dành cho phim ba chiều. Nếu đã xác định phim ảnh là một loại hàng hóa thì nó cũng phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Khi đưa ra một sản phẩm mới, khán giả chắc hẳn sẽ quan tâm. Nhưng để giữ chân họ thì sản phẩm phải đạt chất lượng nhất định.

Bản thân tôi cho rằng khán giả Việt Nam thích xem phim 3D. Bằng chứng là doanh thu của Avatar tại Việt Nam đạt ngưỡng 1 triệu USD. Trong khi đây lại là một câu chuyện ở Việt Nam, con người Viêt Nam thì tôi càng tin sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả. Hơn thế nữa, họ có thể tự hào rằng Việt Nam cũng có thể làm phim 3D như thế giới. Và như vậy, chẳng những phim thu hồi được vốn mà còn đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

- Anh nghĩ đâu là điểm mạnh trong phim của mình?

- Đó là một câu chuyện thật cảm động được kể với chất giọng hài hước, vui nhộn pha lẫn hồi hộp, ma quái. Bộ phim đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội như nạn bạo hành trong gia đình, bạo lực nơi học đường… Qua đó, tôi muốn gửi đến thông điệp cần làm gì để thể hiện tình yêu thương mọi người, quý trọng bản thân trước khi quá muộn rồi trở thành những hồn ma lạc lõng, cô đơn.

- Xin cảm ơn anh!

Theo Đất Việt 

Bình luận
vtcnews.vn