Con đường âm nhạc 40 năm của "người thợ mỏ" Quang Thọ

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 04/06/2010 03:15:00 +07:00

(VTC News) - 40 năm trước, ở vùng đất mỏ Quảng Ninh, có một tiếng hát được cất lên từ trong hầm lò, trong nụ cười và xua tan những nhọc nhằn của người thợ mỏ.

(VTC News) - Ngày nay, khi các dòng nhạc khác đang ngày càng chiếm ưu thế thì nhạc đỏ vẫn còn đời sống riêng của mình. Đóng góp vào sự tồn tại và phát triển của nhạc đỏ không thể không kể tới vai trò của những thế hệ nghệ sỹ “gạo cội”, những người đã sống và hát bằng cả tâm hồn và trái tim. NSND Quang Thọ là một trong những nghệ sỹ như thế.

Trong chương trình “Từ người thợ mỏ tới Nghệ sỹ nhân dân” được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 6/6 trên kênh VTV3, khán giả sẽ cùng nhìn lại con đường âm nhạc của NSND Quang Thọ. Chương trình do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình VN phối hợp với Eurowindow và Melinh PLAZA tổ chức.

NSND Quang Thọ. 
Hơn 40 năm trước, ở vùng đất mỏ Quảng Ninh, có một tiếng hát được cất lên từ trong hầm lò, trong nụ cười và xua tan những vất vả, mệt nhọc của người thợ mỏ. Tiếng hát Quang Thọ như tiếng lòng tự nhiên, hồn hậu của người đất mỏ, có lẽ vì thế mà dù hôm nay ông có biểu diễn trên sân khấu lớn nhỏ, trong hay ngoài nước thì đó vẫn là tiếng hát ân tình của ông gửi về vùng mỏ thân yêu.

Quang Thọ vẫn nhớ như in những ngày xưa ấy, cái ngày mà anh thợ lò Quang Thọ cứ ở bất cứ đâu, trong hầm lò hay trên công trường đều có thể cất cao tiếng hát. Vất vả, gian nan đấy nhưng với ông tự hào nhất chính là những năm tháng được hát tại chính quê hương mình. Những năm bom đạn ác liệt, để đảm bảo nguồn than cho tàu vào cảng, những người thợ mỏ phải tay cuốc tay xẻng, làm việc không kể ngày đêm trong điều kiện khắc nghiệt, chính tiếng hát Quang Thọ đã là nguồn cổ vũ tinh thần cho những người thợ mỏ và cũng chính sự động viên, khích lệ, niềm vui của người thợ mỏ đã chắp cánh cho tiếng hát của Quang Thọ bay cao, bay xa hơn, vượt ra khỏi những hầm than hun hút.

Từ hầm lò, tiếng hát Quang Thọ ra chiến trường. Người lính trên khắp các mặt trận lại được sống trong những giai điệu hào hùng, những ca từ thấm đượm tình yêu quê hương đất nước qua giọng ca opera xuất sắc nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Giọng hát Quang Thọ đã truyền lửa tới một thế hệ người Việt Nam sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho ngày thống nhất.

Danh hiệu NSND được phong cho Quang Thọ khi tuổi đời ông còn khá trẻ nhưng đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một trong những tài năng số 1 của dòng nhạc chính thống của Việt Nam. Tài năng của Quang Thọ không chỉ khẳng định trên các sân khấu trong nước mà còn được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Điều này được thể hiện qua các giải thưởng ông đã dành được như: Giải Nhất tiếng hát sinh viên thế giới tại Đức, giải thưởng liên hoan ca nhạc tại Mông Cổ…

Nhưng hơn cả những danh hiệu là tiếng hát của ông đã được cất lên bên cạnh những giọng ca opera hàng đầu thế giới, giọng ca của ông đã được đón nhận cả ở những quốc gia được coi là cội rễ của thính phòng cổ điển. Dù hôm nay thính phòng cổ điển chưa thực sự được sống “mạnh khoẻ” ở Việt Nam thì nỗ lực của những nghệ sỹ như Quang Thọ vẫn đang góp phần để dòng nhạc sang trọng này tồn tại.

Gần nửa thế kỷ ca hát, giọng hát Quang Thọ đã để lại dấu ấn riêng đậm nét trong các ca khúc, trường ca xếp vào diện “khó hát” như Sông Lô (Văn Cao), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (Chu Minh), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Tôi là người thợ mỏ (Hoàng Vân)… Giọng hát của Quang Thọ cũng đặc biệt phù hợp với những ca khúc có giai điệu bay bổng trữ tình như Sơn nữ ca (Trần Hoàn), Biệt ly (Dzoãn Mẫn), Tình ca (Hoàng Việt), Lá đỏ (Hoàng Hiệp), Tâm tình người lính thuỷ thủ (Hoàng Vân)…

Dù tuổi đời, sức khoẻ không còn như cách đây vài chục năm nhưng thật lạ giọng hát Quang Thọ vẫn còn nguyên nét hào sảng và bay bổng vốn có như cách đây gần nửa thế kỷ khi cất lên nơi vùng mỏ. Sự bền bỉ của một giọng hát đẹp hay sự trân trọng khán giả của người nghệ sỹ bình dị đã giúp cho giọng hát của ông sống mãi cùng thời gian.

Chương trình Con đường âm nhạc tôn vinh nghệ sỹ Quang Thọ vào tối 6/6 tới đây có sự tham gia của các nghệ sỹ: NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSƯT Lô Thanh, NSND Doãn Tần, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Quang Huy, NSƯT Mạnh Chung, NSƯT Mạnh Tuấn, NSƯT Đức Long, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đăng Dương, Tùng Dương, Khánh Linh, Hoàng Tùng, Hoàng Thái và dàn Hợp xướng Học viện Âm nhạc QG Hà Nội.

K.L
 

Bình luận
vtcnews.vn