Hồ Ngọc Hà chưa từng có con khi 16 tuổi

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 01/06/2010 01:55:00 +07:00

Pản ứng của Cường đô la,người yêu hiện tại của Hà Hồ, rước thông tin đám cưới năm 16 tuổi của cô; nỗi lòng của bà Loan - mẹ chàng "thiếu gia".

Trong câu chuyện về đám cưới năm 16 tuổi của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng trên Pháp luật và Cuộc sống, tác giả bài báo - nhà báo, Thượng tá công an Gia Bào đã cắt bớt rất nhiều chi tiết nhạy cảm. Ông chia sẻ thêm những điều chưa tiết lộ, phản ứng của Cường đô la - người yêu hiện tại của Hà Hồ, cùng nỗi lòng của bà Loan - mẹ chàng "thiếu gia".

Theo lời kể của cựu nhà báo này, ông gặp khá nhiều người bạn cùng trường Nghệ thuật Quân đội của cô ca sĩ, những vị khách mời trong đám cưới và đặc biệt là chồng (anh Phạm Quang H.) và mẹ chồng (bà Phương Thị Anh Nga) một thời của Hồ Ngọc Hà để xác minh sự thật. Ban đầu, bà Nga còn lưỡng lự, sau thì không phản đối khi đưa chuyện về nàng dâu cũ lên mặt báo. Thậm chí, bà Nga còn lấy giấy bút viết câu chuyện tình yêu của con trai với Hồ Ngọc Hà cùng đám cưới hoành tráng tại khách sạn Daewoo mùa hè năm 2001 để làm bằng chứng. Bà sợ lỡ có việc gì xảy ra, tờ giấy này sẽ chứng minh cho lời bà nói là thật.

Hồ Ngọc Hà. 
Trong ngăn tủ nhà bà Nga vẫn còn lưu giữ một số bức ảnh cưới của nữ ca sĩ họ Hồ với con trai bà đã chụp cách đây gần 10 năm. Tuy nhiên, bà không muốn công khai những tấm hình bởi sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của vợ chồng con trai mình. Anh H. đang có một gia đình nhỏ yên ấm với người vợ tên Phương cùng hai đứa con gái xinh xắn. Cuộc hôn nhân đầu tiên thời trai trẻ của anh dù sao cũng đã lùi xa vào quá khứ.

Dạo ấy, Hồ Ngọc Hà tuyên bố mình có bầu với H. sau một thời gian ngắn quen nhau tại vũ trường New Century. Bà Nga vội vàng tổ chức đám cưới cho con trai để khỏi mang tiếng thiên hạ bởi gia đình bà nổi tiếng là đại gia trong giới kinh doanh nhà đất Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này gấp gáp bao nhiêu thì cũng tan vỡ một cách chóng vánh bấy nhiêu khi bà Nga nhận ra, Hồ Ngọc Hà thực sự không có thai. Bà bắt cô con dâu ký vào giấy ly hôn mà không có bất cứ ràng buộc nào về tài sản. Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên với bao nỗi niềm, cô bắt đầu vào Sài Gòn để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp sau chút thành công từ vai diễn trong phim Hoa cỏ may.

Xung quanh đám cưới năm 16 tuổi của Hồ Ngọc Hà cũng có rất nhiều tin đồn như việc nữ ca sĩ đã có một đứa con gái với người chồng đầu tiên và nay bé gái đã gần 10 tuổi. Trả lời phỏng vấn cách đây khá lâu, nữ ca sĩ cho biết lời đồn trên là sai sự thật. Bà Nga, mẹ chồng cũ của cô cũng khẳng định việc Hồ Ngọc Hà không có con với anh H..

Khi Ngoisao.net hỏi cựu nhà báo Gia Bào về khả năng nữ ca sĩ họ Hồ sẽ kiện vì bài báo đào bới quá sâu về đời tư của cô, ông cho biết: “Tôi và tờ báo đăng bài viết đều đã lường trước được sự việc nên rất cẩn trọng trong việc chọn đăng thông tin. Hơn nữa, những câu từ trong bài báo không hề xúc phạm đến danh dự hoặc nhân phẩm của Hồ Ngọc Hà. Chuyện cô ấy lấy chồng từ năm 16 tuổi là sự thật 100%. Tôi có rất nhiều nhân chứng trong giới nhà đất Hà Nội sẵn sàng lên tiếng chứng minh. Bà Nga, cũng không phản đối việc bài báo được xuất bản. Trước bài viết về đám cưới, có rất nhiều bài báo khác liệt kê ra lịch sử tình ái của Hồ Ngọc Hà, trong đó có dùng những lời lẽ khá nặng nề. Ví dụ như trong phần về nam ca sĩ Tuấn Hưng, tác giả còn trích dẫn câu: ‘Lúc nãy, anh vừa nói chuyện với một người đàn ông và anh ta bảo rằng đêm qua anh ta ngủ với em với giá 300 đô’. Vậy mà Hồ Ngọc Hà có lên tiếng trách móc gì đâu, dường như cô ấy đã bỏ ngoài tai những lời dư luận đàm tiếu”.

Cựu nhà báo Gia Bào thời gian gần đây cũng thân thiết với bà Loan, mẹ của Cường đô la. Ông kể rằng, bà Loan sau khi đọc bài báo về đám cưới năm 16 tuổi của Hồ Ngọc Hà đã rất giận dữ. Bà có điện sang Mỹ để hỏi nữ ca sĩ nhưng cô chỉ im lặng và tránh né. Còn Cường đô la thì nói với mẹ rằng, bà đừng giận mà hãy thông cảm cho anh vì anh không thể bỏ rơi con ruột của mình được. Cũng theo lời ông, bà Loan rất mệt mỏi vì chuyện tình yêu của cậu con quý tử. Bà không chấp nhận người con dâu như Hồ Ngọc Hà nhưng cũng không thể phủ nhận đứa cháu nội sắp đến ngày chào đời. Bà Loan tiết lộ, cô ca sĩ đã chọn ngày 21/6 sinh con bằng phương pháp đẻ mổ. Hiện tại, bà dành nhiều thời gian hơn cho công việc từ thiện và ngồi thiền để lòng được thanh thản. Thời gian rảnh bà thường tâm sự với cô con gái tên My và chơi cùng cháu ngoại để vơi bớt phiền muộn. Có điều gì không vừa lòng với con trai, bà cũng chia sẻ với con gái. Em gái Cường đô la cũng khuyên mẹ bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn với anh trai.


Theo Ngôi sao

 

Bình luận
vtcnews.vn