"Tôi và vợ cũ không đến nỗi không nhìn mặt nhau"

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 07/04/2010 04:16:00 +07:00

Khi được hỏi, sau những ồn ào đã qua, anh và vợ cũ còn có thể nói chuyện với nhau?, Johnny Trí Nguyễn nói: "Chúng tôi không đến nỗi không nhìn mặt nhau".

Khi được hỏi, sau những ồn ào đã qua, anh và vợ cũ còn có thể nói chuyện với nhau?, diễn viên Johnny Trí Nguyễn nói: "Vừa rồi tôi về Mỹ có gọi điện thoại cho cô ấy, lúc ở Việt Nam vẫn liên lạc qua email. Chúng tôi không đến nỗi không nhìn mặt nhau".

Khác với hình ảnh lạnh lùng trên phim, Johnny trí Nguyễn ngoài đời không kiệm lời, hay cười và cười rất sảng khoái mỗi khi kể về một trải nghiệm thú vị.

Sống lo lắng, dè dặt thì có gì vui

Nói về sở thích, ở Johnny Trí Nguyễn dường như có hai mặt đối lập. Hơi lạ khi anh ngại thay đổi quán cà phê nhưng thích các trò phiêu lưu, khám phá cái mới. Mấy ai tin một người phóng mô tô ào ào, lặn sâu 18m xuống đáy biển, tự đóng các pha hành động nguy hiểm nhưng lại sợ kim tiêm đến mức ít khi chịu đi gặp bác sĩ và không xăm mình.

- Anh lái mô tô phân khối lớn, nếu chẳng may va chạm, ảnh hưởng đến ngoại hình, hết đẹp trai làm sao đóng phim?

- Từ nhỏ đến giờ, tôi ngã xe nhiều lần rồi. Hồi xưa bên Mỹ cũng bị ngã hai lần khi lái mô tô, vết sẹo vẫn còn đây, nhưng thà như vậy chứ sống mà lo ngại, dè dặt hoài thì đâu có gì vui (cười).

Johnny Trí Nguyễn. 
- Từ lúc anh về Việt Nam đến nay, chiếc xe mô tô có phải là vật giá trị nhất anh  tậu cho mình không, ngoài căn nhà ở The Manor?

- Tôi cũng vừa mua xe hơi. Đó là những tiện nghi tôi đã quen sử dụng ở Mỹ nên không muốn thiếu khi về Việt Nam.

- Tiện nghi của anh là mơ ước của nhiều người. Anh không sợ hình ảnh của mình sẽ không gần gũi với khán giả trong nước vì những tiện nghi theo nếp sống ở Mỹ hay sao? 
 
- Ai gặp gỡ và tiếp xúc với tôi sẽ thay đổi suy nghĩ ngay. Nếu so sánh, tôi còn thua xa nhiều người ở Việt Nam. Tôi nghĩ mình đã nỗ lực làm việc nên cũng muốn tận hưởng để có cảm giác mình có chút thành công.

- Anh là người sống theo quan điểm làm được thì nên hưởng thụ?

- Sống chỉ biết làm việc không phải là hướng đi của tôi. Mình sống thoải mái, không làm gì ảnh hưởng đến người khác và có thể giúp người khác thoải mái là điều nên làm, phải không?

 
 
 
 

Có thất tình mới có trải nghiệm cuộc đời

Hôm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 ở Trung tâm hội nghị White Palace ở thành phố Hồ Chí Minh, khi Johnny Trí Nguyễn vừa xuất hiện ở tiền sảnh, các cô gái đứng tại khu vực khán giả xôn xao hẳn lên và hét to tên anh. Trong mắt các fan hâm mộ nữ, Trí Nguyễn có quá nhiều ưu điểm: ngoại hình bắt mắt, nghề nghiệp mang lại danh tiếng, giỏi võ, biết đàn guitar… Còn thuốc lá, theo lời anh kể có hút trên phim Bẫy rồng, rượu thỉnh thoảng có uống một chút với bạn thân.

Đem nhận định này hỏi xem anh có nghĩ mình là người đàn ông lý tưởng để hẹn hò, Trí cười và trả lời dí dỏm: “Hy vọng đúng như người ta hay nói. Người ngoài nhìn rõ chứ tôi có thấy gì đâu…”.

- Trong bộ phim Win a date with Tad Hamilton, nhân vật Tad Halminton là một nam diễn viên nổi tiếng, được bao nhiêu cô gái khát khao. Tad tiết lộ “vũ khí” giúp anh lấy lòng phái nữ là trang phục lịch lãm, luôn giữ nụ cười trên môi… Không biết Trí Nguyễn có bí kíp nào khác để tạo ấn tượng trong mắt phái đẹp?

- Tôi không phức tạp đến thế đâu. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, ánh nhìn có sức mạnh để cuốn hút đối phương.

- Thế nhưng, anh thường được các cô gái để ý, chắc phải luôn chăm chút ngoại hình trước khi bước ra đường?

- Thật ra, tôi cũng đơn giản lắm. Tủ quần áo của tôi có khoảng mười chiếc sơ mi mặc vào những dịp trang trọng, hai mươi chiếc mặc với quần jeans ngày thường. Trước khi ra ngoài, tôi mở tủ, thích mặc cái nào chọn cái đó, không mất nhiều thời gian đâu. Có khi tôi cũng mặc đồ… lè phè ngồi vỉa hè nhưng vì không có ai chụp ảnh nên mọi người không biết đấy thôi (cười). Về chuyện thường được các cô gái để ý, tôi không chắc nhưng sự thật là tôi không có số đào hoa.

- Trí Nguyễn không có số đào hoa? Nhiều người sẽ khó tin đấy. Anh đã bao giờ thất tình hay đau khổ vì một cô gái chưa?

- Có chứ, ai lại không thất tình. Chưa thất tình nghĩa là chưa trải nghiệm cuộc đời.

- Anh đã yêu bao nhiêu lần rồi?

- Tôi yêu say đắm lắm chứ không phải gặp ai cũng yêu nên khi biết yêu đến giờ cũng không trải qua nhiều mối tình.

Không thích Ngô Thanh Vân để tóc ngắn

Trò chuyện với Trí Nguyễn, đề tài khiến anh hào hứng nhất vẫn là điện ảnh. Anh có thể say sưa giải thích cách quay phim hay các kỹ thuật trên phim trường.

Người viết cứ tưởng sau hàng loạt bài báo mổ xẻ mối quan hệ của Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân, anh sẽ khó chịu hay làm mặt lạnh, nhưng anh lại tỏ ra khá thoải mái khi chúng tôi đề cập đến “người yêu lí tưởng” trên màn ảnh. Dù vậy, nếu bạn cho rằng có thể nghe câu trả lời rõ như ban ngày về mối quan hệ bị đồn “phim giả tình thật” của hai người, chắc bạn phải nghĩ lại.

Trí cởi mở, song anh vẫn kín kẽ khi ai đó muốn hỏi xa hơn, nhiều hơn về chuyện giữa anh và Ngô Thanh Vân. Có thể vì đó là góc riêng, tốt nhất không để ai chạm vào, cũng có thể giữa hai người thật sự có một chữ “thân” chứ không phải chữ “yêu”.

Là bạn diễn ăn ý với Ngô Thanh Vân trên màn ảnh... 
Thời điểm Bẫy rồng sắp ra rạp vào dịp gần Giáng sinh năm ngoái, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân sắp cưới nhau. Tin không biết từ đâu, nhưng lại đến cùng lúc hình ảnh nóng bỏng trên phim của cặp đôi này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhằm quảng bá cho Bẫy rồng. Đành rằng người trong cuộc không hề ỡm ờ mà lập tức trả lời không có chuyện đó, nhưng khán giả khó tránh nghi vấn “phim giả tình thật”.

Rồi sau đó, người ta lại tin như sấm rằng họ là một cặp, vì lúc nào cũng xuất hiện bên nhau. Kỳ thực, người ta chỉ thấy họ bên nhau trên trang báo hoặc trên tivi, trong các sự kiện được tổ chức, dàn dựng. Cho đến giờ, dấu chấm hỏi tò mò của khan giả vẫn chưa có câu trả lời đủ sức làm hài lòng. Tuy vậy, giữa Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân có gì hay không có gì thật sự quan trọng lắm sao? Hay chúng ta chỉ cần biết sự kết hợp của họ - hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa – đã cho ra đời những sản phẩm điện ảnh đáng xem. Như thế nào là đủ rồi!

- Nếu bây giờ lại hỏi về Ngô Thanh Vân, anh đã cảm thấy chán hay chưa?

- Không biết chán chưa nhưng có bao nhiêu chuyện, tôi đã nói hết rồi nên chẳng biết nói gì thêm.

- Bình thường, anh và Vân nói về chủ đề gì nếu không phải phim ảnh, công việc?

- Về cuộc sống, về các hoạt động xã hội… Chúng tôi có nhiều chuyện để nói lắm.

- Có khi nào Ngô Thanh Vân khoe với anh một bộ trang phục mới mua hay tham khảo ý kiến về kiểu tóc mới chẳng hạn?

- Cô ấy cắt tóc có hỏi ý kiến tôi đâu.

- Thế mà tôi cứ nghĩ Ngô Thanh Vân “xuống tóc” theo yêu cầu của anh để vào vai Phượng Hoàng trong Bẫy rồng cho ấn tượng…

- Tôi không yêu cầu như thế, đó là ý của Vân thôi. Lúc mới nhìn thấy, tôi còn giật mình hỏi: “Ủa, sao cắt tóc ngắn vậy?”.

Cũng là cặp đôi luôn sát cánh bên nhau khi xuất hiện trong các sự kiện truyền thông. 
- Anh có thích con gái tóc ngắn không?

- Tóc ngắn cũng có cái hay là dễ thương nhưng tóc dài trông quyến rũ hơn.

- Anh đóng cặp với Ngô Thanh Vân, tham dự các buổi tiệc hay sự kiện cũng xuất hiện với cô ấy. Anh không ngại khán giả quen mắt, sau này khó chấp nhận anh đóng cặp với nữ diễn viên khác?

- Đến lúc này, tôi mới đóng với Vân hai phim: Dòng máu anh hùng và Bẫy rồng. Bộ phim đầu tiên tôi đóng ở Việt Nam là Hồn Trương Ba, da hàng thịt, cùng với Kim Thư, Anh Thư. Ngoài ra, tôi còn đóng với Thanh Hằng trong Nụ hôn thần chết, với Đỗ Hải Yến trong Chơi vơi, nhưng có lẽ hai phim đóng với Vân thuộc thể loại hành động nên dễ gây chú ý với khán giả hơn.

- Như vậy Ngô Thanh Vân có nhiều ưu thế để trở thành ứng cử viên số một trong bộ phim anh đang viết kịch bản?

- Điều này còn phải tính lại, xem nhân vật có… thích Vân hoặc Vân có thích vai diễn không. Nhiều khi tất cả đều “ok” nhưng thời gian làm việc không phù hợp cũng đành chịu.

- Hai phim gần đây, anh đều có đóng cảnh nóng với Ngô Thanh Vân và Đỗ Hải Yến. Anh thấy giữa cảnh nóng và hành động, cảnh nào dễ đóng hơn?

- Cảnh nóng có cái gì đó hơi gượng. Mặc dù tôi là diễn viên, quen đứng trước ống kính, diễn xuất trước cả đoàn phim, nhưng cảnh nóng lâu lâu mới đóng một lần, chắc chắn không thể thoải mái. Trong khi đó, mỗi lần quay cảnh hành động tuy mất nhiều thời gian, chuẩn bị công phu, thỉnh thoảng cũng khá nguy hiểm nhưng vẫn thấy đã hơn.

- Anh đã xem Sắc giới, vậy anh nghĩ mình có thể nhận một vai diễn có nhiều cảnh nóng như thế không?  

- Lương Triều Vỹ là “đỉnh” của điện ảnh châu Á nên anh ấy muốn tìm những hình ảnh nhân vật khác nhau, thử thách bản thân nhiều hơn. Riêng tôi, khi nào có ai đó đặt kịch bản như Sắc giới trước mặt và bảo có đạo diễn “kinh khủng” lắm, cộng với một số điều kiện khác, lúc ấy tôi mới quyết định.

Điều đáng tiếc trong cuộc đời Trí

Một phần tư câu chuyện còn lại của chúng tôi diễn ra không có tiếng cười và giọng Trí trầm hẳn. Khi chia sẻ những lo lắng về hai con gái, người hùng trên màn ảnh không có ánh mắt sắc bén của sĩ quan mật thám Cường trong Dòng máu anh hùng hay Hổ của Bẫy rồng. Người viết có thể cảm nhận được nỗi ưu tư trong mắt anh.

- Sau những ồn ào đã qua, anh và vợ cũ còn có thể nói chuyện với nhau?

- Vừa rồi tôi về Mỹ có gọi điện thoại cho cô ấy, lúc ở Việt Nam vẫn liên lạc qua email. Chúng tôi không đến nỗi không nhìn mặt nhau.

Trí Nguyễn và hai con gái. 
- Hai bé sống với mẹ bên Mỹ, anh có sợ sau này các cháu sẽ ít thân thiết với bố?

- Đây là điều khiến tôi lo nghĩ. Lần về Mỹ vừa rồi, tôi có đến trường đón hai bé mà không báo trước. Tôi đã không gặp các con gần bảy tháng, nhưng khi nhìn thấy tôi đứng trước cổng trường, hai bé sáng rỡ, hét lên “daddy” và chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nghĩ tình thân lạ lắm, luôn có một sợi dây tình cảm vô hình nhưng bền chặt, gắn kết người ta với nhau, dù có bị ngăn cách bởi thời gian hay khoảng cách địa lý.

- Hai bé có bao giờ thắc mắc vì sao bố không ở bên cạnh?

- Tôi có dẫn hai bé đi chơi, trò chuyện rất vui như chưa bao giờ xa cách. Còn chuyện của người lớn, hai bé chưa hiểu được đâu.

Việc các con xuất hiện trên các phương tiện truyền thông là một điều đáng tiếc. Tôi muốn chúng sống yên ổn như bao đứa trẻ khác, không bị ảnh hưởng bởi chuyện ồn ào của bố mẹ. Thông tin trên internet tràn lan, tôi sợ sau này các con tôi lớn, muốn tìm hiểu thông tin lại đọc được những tin không hay. Tôi muốn giữ cho con tránh dư luận càng xa càng tốt.

Theo Thế giới Văn hoá

 

Bình luận