"Tiểu thuyết phòng the" của Lê Kiều Như dừng phát hành

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 15/03/2010 02:49:00 +07:00

Tiểu thuyết đầu tay Sợi xích của ca sỹ/diễn viên Lê Kiều Như đã bị ngưng phát hành sau khi nhận phản hồi dữ dội từ độc giả, những người yêu văn chương.

Tiểu thuyết đầu tay Sợi xích của ca sỹ/diễn viên Lê Kiều Như đã bị ngưng phát hành sau khi nhận phản hồi dữ dội từ độc giả, những người yêu văn chương.

Giám đốc NXB Hội Nhà văn, nhà văn Trung Trung Đỉnh cho biết: "NXB chưa nhận được sách nộp lưu chiểu của tác giả và của công ty. Cộng thêm việc tác giả tổ chức buổi ra mắt sách mà theo dư luận là phản cảm, chúng tôi phải đề nghị công ty sách làm đúng theo quy định của Luật xuất bản là: sau 10 ngày nộp lưu chiểu mới phát hành sách".

Tuy luật là thế, ông Đỉnh cũng cho biết, NXB cần có thời gian để xem xét, kiểm tra lại tác phẩm này một lần nữa nên thời hạn phát hành sách chưa thể xác định được.

Nói về nội dung của cuốn sách, vị giám đốc khẳng định: "Chỉ có thể nói đây là cuốn sách kém chất lượng. Cách viết của tác giả còn đơn giản, mô tả tình dục có phần thô. Chúng tôi in Sợi xích vì đây là tác phẩm đầu tay của tác giả mới. Chúng tôi hoàn toàn không in sách sex, 'dâm thư'. Vấn đề ở đây nằm ở lỗi biên tập". 
 

Bìa cuốn Sợi xích của Lê Kiều Như. 
NXB hội nhà văn hiện chưa có ngày cụ thể phát hành cuốn sách này nhưng một vài website vẫn đưa tin, Sợi xích sẽ được phát hành ngày 22/3 tới.
 
Chỉ thời gian ngắn sau khi một chương trong cuốn truyện của Lê Kiều Như được đưa lên mạng đã có rất nhiều phản hồi của cư dân mạng. Đa phần trong số đó tỏ ra khá “bàng hoàng” với nội dung chương sách mà họ vừa đọc được. Nhiều người tỏ ra bức xúc với việc vì sao một cuốn sách có những đoạn văn “khiêu khích” như vậy mà vẫn được cấp quyền xuất bản bởi nội dung của nó được cho là dung tục và phản cảm.

Sợi xích hiện là một chủ đề “nóng” được bàn tán khắp các blog, diễn đàn, các phương tiện truyền thông. Ở nhiều diễn đàn, nhiều cư dân mạng còn “biến tấu” đoạn trích trong cuốn sách của Lê Kiều Như sang một hướng khác đầy châm biếm và ngộ nghĩnh.“Ý thức” được độ “hot” của mình nên trong buổi họp báo ra mắt cuốn sách của Lê Kiều Như, chỉ có những khách mời có tên trong danh sách mới được tham dự cuộc họp báo, còn những ai không có tên thì “làm ơn đứng ra ngoài”. Với những nhà báo “may mắn” có mặt trong buổi họp báo, mặc dù đã được đọc trước vài chương trên mạng và biết trước một vài thông tin bên lề của cuốn sách nhưng cũng không khỏi bị “chới với” khi đọc cuốn sách này.
 
Điểm dễ nhận thấy nhất trong cuốn sách chính là văn phong… ngây ngô của tác giả. Văn phạm rời rạc, khó hiểu, kết cấu, tứ truyện, cách xây dựng hình tượng, tính cách nhân vật gần như không có, tình tiết câu truyện thì đều đều không có một chút ý đồ nào…

Sợi xích viết về thân phận của một cô dâu trẻ (xuất thân từ trại mồ côi, lớn lên làm cô giáo dạy dương cầm) phải gắn cuộc sống của mình với một ông chồng đại gia, yêu cô, muốn sở hữu cô nhưng bị bất lực. Cô đã bị ông bắt trói vào sợi xích, khi biết ý định bỏ trốn. Trong những ngày sống mà như chết với cảnh cầm tù, cô đã ngoại tình với một chàng trai trẻ. Đến phút cuối, cô phát hiện ra sự thật về chàng trai ấy. Cô hụt hẫng và băn khoăn trước những éo le của cuộc sống, một người đầy tình yêu thương nhưng bất lực và một người dư sinh lực lại mau quên lời thề. Và cô đã chọn cho mình một lối thoát.

Sau khi đọc trọn vẹn Sợi xích, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận xét: "Ở góc độ người đọc, tôi thấy Sợi xích chưa phải là sách sex. Đây là cuốn sách bình thường, tác giả viết yếu. Yếu tố sex chưa đậm đặc như nhiều người nghĩ mà vấn đề là người viết về sex kém. Gọi đây là truyện ngắn cũng không phải mà tiểu thuyết thì cũng chưa thành hình vì bố cục quá đơn giản, sơ sài. Cái được nhất của cuốn này là người viết đã nêu lên được một hình tượng rất văn học là hình ảnh người đàn bà bị chồng xích gợi lên nỗi đau về thân phận phụ nữ. Tiếc là tác giả có ý nhưng chưa giải quyết được vấn đề mình nêu ra trong sách". 

 
Lê Kiều Như. 

Theo Dân trí, VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn