"Đó sẽ là câu chuyện về năm làm việc đầu tiên dưới hạ giới của ba táo mới bước vào nghề, phải vất vả bon chen, luồn lách hết phong bì đỏ đến phong bì xanh mới được nhận vào làm ở thiên đình..." - Đạo diễn Đào Thanh Hưng nói về những điểm mới của chương trình Táo Tết sẽ phát trên VTCHD1 vào tối 30 Tết năm nay.
- Anh có thể cho biết Táo tết năm nay của VTCHD1 có gì mới lạ và hấp dẫn so với những kịch bản Táo mà khán giả đã từng quen thuộc những năm trước đây không?

Đạo diễn Đào Thanh Hưng.
- Đây là lần đầu tiên VTCHD1 làm Táo Tết. Vì thế, sẽ có rất nhiều thay đổi nhằm mang đến cho khán giả truyền hình những hương vị lạ trên mâm cỗ vốn đã quen thuộc vào đêm giao thừa mỗi năm.
Đầu tiên là phần kịch bản. Kịch bản Táo năm nay của VTCHD1 sẽ do nhà biên kịch Huy Quyển, người nổi tiếng với những tiểu phẩm hài trong chương trình “Cười và cười”, “Gặp nhau cuối tuần”… thực hiện. Ban đầu chúng tôi dự kiến xây dựng một kịch bản Táo quân trên sân khấu giống những kịch bản hàng năm đã quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên sau đó cả ekip đều nghĩ: bao nhiêu năm nay công chúng xem Táo trên sân khấu như ăn món ăn họ thích, họ quen chứ chưa có nhiều vị lạ.
Đó chính là điều thúc đẩy chúng tôi quyết tâm “đổi gió” cho Táo tết. Từ kịch bản xây dựng trên sân khấu chuyến sang thể loại phim tiểu phẩm. Với phim thì hành động quyết định sự việc. Còn với tiểu phẩm thì sự hài có thể bộc lộ ngay trong lời thoại. Sự kết hợp phim và tiểu phẩm hy vọng sẽ là một món ăn lạ cho công chúng trong dịp Tết năm nay.
Ngoài ra trong phim tiểu phẩm Táo tết của VTCHD1 năm nay không chỉ xuất hiện các Táo ở các lĩnh vực khác nhau của Việt Nam mà còn có Táo Tây, Táo thất nghiệp, Táo thực tập sinh… đa dạng và nhiều màu sắc hơn.
Bên cạnh đó, có một nét mới mà tôi cho rằng khán giả sẽ rất thích đó là các kĩ xảo 3D được điểm xuyết ấn tượng. Thay vì nền sân khấu đơn giản và cứng nhắc, bối cảnh xuất hiện của các Táo sẽ đa dạng và thay đổi liên tục. Đặc biệt bằng những kĩ thuật đồ họa và kĩ xảo 3D, những trường đoạn trên thiên đình hoặc những trường đoạn biến hóa của Táo sẽ trở nên hấp dẫn, sinh động hơn và mang nhiều màu sắc huyền thoại, kỳ bí….
- Anh có thể bật mí những nét chính nội dung Táo tết năm nay của VTCHD1 không?
- Đó sẽ là câu chuyện về năm làm việc đầu tiên dưới hạ giới của ba táo mới bước vào nghề. Sau khi tốt nghiệp từ trường đào tạo Táo, phải vất vả bon chen, luồn lách hết phong bì đỏ đến phong bì xanh họ mới được nhận vào làm ở thiên đình. Do lề thói “ma cũ bắt nạt ma mới” họ bị điều đi công tác một năm dưới hạ giới. Nhưng vì một sự cố khách quan mà họ bị chia tách, tan tác mỗi người một nơi.
Táo đầu tiên bị rơi vào một gia đình có cô con gái tuổi Teen mới lớn khiến cha mẹ phải đau đầu. Với câu chuyện của vị Táo này, toàn bộ những vấn đề nổi cộm của tuổi teen bây giờ: những cuộc thi sắc đẹp, blog, trào lưu tự sướng… sẽ được nêu lên ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Táo thứ hai lọt vào công sở và chứng kiến câu chuyện sếp mới, sếp cũ. Sếp cũ sắp về hưu thì cố gắng vơ vét cho “đầy túi tham”, sếp mới về chỉ tìm mọi cách “sút” người tiền nhiệm đi càng nhanh càng tốt. Những toan tính, mưu mô ấy sẽ lột tả toàn bộ bộ mặt công sở trong xã hội hiện nay.
Táo cuối cùng bị đánh bật xuống vỉa hè, trở thành Táo bếp than tổ ong. Ở nơi chộn chạo, nhem nhuốc này vị Táo tổ ong phải chứng kiến tất cả những chuyện xô bồ của đời sống: lấn chiếm vỉa hè, gái điếm, cảnh cãi cộ, lừa lọc…
Điều đáng lưu ý ở đây là khi ba vị táo đứng ra giải quyết phân xử những rắc rối này thì đều bị đương sự phản đối lại bằng những lí lẽ riêng của họ, không đúng lí thì đúng tình, không đúng tình thì đúng… với hoàn cảnh sống không thể làm khác đi…. Và chỉ duy nhất một người có thể giải quyết đó là Ngọc Hoàng. Nhưng Ngọc Hoàng chỉ nhận trách nhiệm, chỉ hứa sẽ giải quyết còn giải quyết khi nào và trách nhiệm đến đâu thì Ngọc Hoàng tuyệt nhiên không nhắc đến…
Điều bất ngờ nhất là câu chuyện ba táo trở về thiên đình thanh toán phí công tác của một năm, và bất ngờ như thế nào thì xin được dành lại cho khán giả khám phá vào đêm 30 Tết.
- Anh muốn chuyển tải tới người xem điều gì từ những câu chuyện ấy của các Táo?

Diễn viên Công Lý - chị Đẩu quen thuộc của khán giả Táo quân cũng sẽ có mặt trong Táo của VTCHD1 nhưng không phải vai Bắc Đẩu.
- Đầu tiên là chúng tôi mong muốn mang tới cho người xem những tiếng cười hài hước, dí dỏm trong thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới. Phía sau tiếng cười ấy chúng tôi muốn để người xem có những nhìn nhận, đánh giá về những vấn đề nổi cộm của xã hội hiện tại. Đó có thể là những vấn đề tích cực hoặc tiêu cực. Những vấn đề đã được giải quyết cũng có thể là những vấn đề đang còn bỏ ngỏ… Những vấn đề cần được sự quan tâm hơn nữa của tất cả mọi người. Khi xem tác phẩm, mỗi người sẽ đều nhìn thấy hình bóng của mình trong đó.
- Với một nội dung như vậy thì anh đề cao tính xã hội hay tính giải trí?
- Nó sẽ là một phim tiểu phẩm mang tính hài hước nhưng mang ẩn ý xã hội bên trong. Cả hai cái phải đi song song, khó có thể nói cái nào hơn cái nào. Cái hài hước nếu không có sự thâm thúy bên trong sẽ trở thành một tiếng cười nhạt nhẽo. Ngược lại nếu quá nhiều ý tứ xã hội mà không hài hước thì sẽ trở thành bộ phim mang tính giáo dục, khô cứng.
- Phải cân đối được tính xã hội và sự hài hước hẳn là một bài toán khó đối với đoàn làm phim?
- Đúng vậy. Điều này không chỉ mình đạo diễn có thể quyết định được mà phải bắt đầu từ khâu viết kịch bản. Ngay từ khi làm đề cương kịch bản chúng tôi đã phải ngồi với nhau bàn về việc viết kịch bản như thế nào, đưa các vấn đề xã hội vào những tình huống phim ra sao, phải thống nhất để yếu tố xã hội và tính hài hước cân bằng, ăn nhập với nhau. Sau khi hoàn thành khâu kịch bản, chúng tôi cũng phải gặp gỡ và trao đổi rất kĩ tinh thần của phim với các diễn viên để họ có thể hiểu và diễn tả đúng nhất.
- Vậy diễn viên tham gia trong phim tiểu phẩm Táo tết năm nay của VTCHD1 năm nay sẽ là những gương mặt hài đã được định danh trong lòng công chúng hay là sự xuất quân của những tân binh?
- Tôi phải khẳng định diễn viên là nhân tố vô cùng quan trọng quyết định thành công của một tác phẩm hài trên truyền hình vì họ là người đứng ra diễn, đứng ra thể hiện nội dung tác phẩm thông qua lời thoại và diễn xuất. Mời những diễn viên cũ, có tiếng, có kinh nghiệm sẽ là một lợi thế lớn. Họ là những người nắm bắt cảm xúc tốt, hiểu lời thoại và những gì đang diễn ra trên sân khấu. Họ có thể đo được cảm xúc của khán giả, với lời thoại ấy, diễn xuất ấy khán giả của họ có phải bật cười hay không.
Lâu nay công chúng đã tự nguyện định danh các nghệ sĩ với hình tượng các Táo như: Ngọc Hoàng phải là Quốc Khánh, Nam Tào Bắc Đẩu phải là Công Lý, Xuân Bắc… Một lần nữa ekip của VTCHD1 lại cho rằng khán giả cần có những cái mới, cần phải thay đổi những định danh đó. Vì vậy, dù mạo hiểm chúng tôi vẫn quyết định sử dụng một dàn diễn viên hoàn toàn mới trong làng hài cho các vai chính.
Cụ thể diễn viên nào sẽ đóng vai ba táo chính thì xin được giữ bí mật đến phút chót. Tuy nhiên, khán giả vẫn sẽ gặp lại những gương mặt cũ được mọi người yêu mến như diễn viên Công Lý chẳng hạn, nhưng sẽ không phải trong vai “Vị thần nắm giữ sổ sinh” nữa mà trong vai trò cố vấn diễn xuất, và có thể là một vai phụ trong phim. Tôi tin chắc dàn diễn viên năm nay sẽ làm nên nhiều bất ngờ thú vị cho quý vị khán giả vào đêm giao thừa thiêng liêng.
- Anh kỳ vọng gì cho Táo tết năm nay?
- Sẽ có nhiều khán giả xem dù là xem để khen hay chê. Chúng tôi cũng kì vọng sẽ mang tới cho công chúng những tiếng cười thoải mái, thư giãn, tạo ra được không khí ấm cúng trong mỗi gia đình ngày tết. Phải tạo được không khí ngày tết cho người xem, đó là điều mà những người làm chương trình chúng tôi luôn phải nhớ đến.
- Xin cảm ơn anh!
Theo Tạp chí Truyền hình số