VĂN HÓA

"Chuyện Thuỷ Tiên tôi coi như xui rủi cuối năm" 29/01/2010 13:38

(VTC News) - Tự hứa sẽ không bao giờ nhắc đến Thuỷ Tiên nữa sau vụ ầm ĩ đang xảy ra giữa hai người, và coi đó chỉ như một chuyện "xui rủi cuối năm", Ốc tiêu giờ đây chỉ muốn nói về công việc. Anh cho rằng, mình đang toả sáng hơn bao giờ hết!

» Thủy Tiên: Không chấp nhận nổi kẻ nói xấu tình cũ
» Ưng Hoàng Phúc: Thủy Tiên từng đề nghị tôi tạo scandal

- Hơn một tuần nay, vụ đưa nhau lên mặt báo giữa anh và "tình cũ" Thủy Tiên đang là vấn đề được dư luận khá quan tâm. Người ta tự hỏi tại sao Ưng Hoàng Phúc lại lôi chuyện cũ ra nói như vậy, trong khi Thuỷ Tiên đang êm ấm với tình mới?

- Tôi xem như đây là sự xui rủi cuối năm của mình. Từ nay về sau tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào có liên quan đến Thuỷ Tiên nữa cũng như không bao giờ nhắc tới cô ấy trên báo chí nữa!

- Nhưng sau bài phỏng vấn anh, và tiếp đó là trả lời của Thuỷ Tiên, độc giả VTC News phản hồi dồn dập và ý kiến rất trái chiều. Nhiều người nói Ưng Hoàng Phúc cư xử không đẹp, không đáng mặt nam nhi; chẳng lẽ anh cũng làm ngơ cả những lời này?

-  Phúc không muốn tranh luận thêm việc ai đúng, ai sai hay tiếp tục ầm ĩ lên như thế. Còn dư luận bàn tán như thế nào Phúc cũng không muốn để tâm. Phúc là người như thế nào thì tất cả những ai quen biết và làm việc chung đều biết.

- Kể từ khi anh quay trở lại với showbiz, nhiều người than phiền rằng gặp Ưng Hoàng Phúc rất khó, hình như anh bận rộn quá thì phải?

- Điều đó quả thực không sai, vì khi trở lại Phúc làm việc rất nhiều, không chỉ với cương vị ca sĩ mà còn là cương vị tổng giám đốc công ty riêng nữa. Tất cả thời gian tôi chia đều cho hai công việc nên đúng là rất hiếm khi rảnh rỗi để gặp gỡ mọi người. 

- Hiện nay các ca sĩ trẻ hơn anh cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề đều ồ ạt tạo chỗ đứng cho mình trong làng nhạc Việt. Còn anh, sau single “Căn gác trống” thấy anh khá “im hơi lặng tiếng”. Anh đang tận hưởng “quả ngọt” từ thành công của single này hay sao mà không thấy có kế hoạch gì tiếp theo?

- Như đã nói ở trên, Phúc đang cật lực làm việc và luôn cố gắng, vì thế chuyện “ngủ quên” là điều không thể. Chỉ là Phúc chưa muốn công bố dự án của mình thôi. Bây giờ đã là cuối năm rồi, qua đầu năm tới Phúc sẽ cùng công ty của mình đưa ra các dự án mới, không chỉ dành cho Phúc mà còn cho cả các ca sĩ trẻ của công ty. Thêm vào đó còn là những dự án kinh doanh về truyền thông: sản xuất băng đĩa, sản xuất các chương trình truyền hình, tổ chức các event, họp báo… Công ty của Phúc có rất nhiều thứ để kinh doanh chứ không chỉ đơn thuần là quản lý Ưng Hoàng Phúc.

- Anh thành lập công ty riêng rồi nhưng nhiều người vẫn so sánh và cho rằng Ưng Hoàng Phúc thời Wepro tỏa sáng hơn là khi anh tự mình bước đi, anh nghĩ sao?

- Đó là hai thời điểm hoàn toàn khác nhau đâu có so sánh như vậy được. Phúc không hiểu họ so sánh như thế có nghĩa gì hay vì sao. Riêng Phúc, Phúc lại thấy rằng thời điểm này mình đang tỏa sáng nhất đấy chứ! Tất cả những dự án gì, ý tưởng gì mà mình nghĩ được, mình mong muốn thì mình đều thực hiện được.

Hãy nhìn những gì Phúc đã làm được chỉ với 3 tháng đầu tiên khi Phúc quay trở lại với showbiz xem. Phúc nhận được lời mời biểu diễn liên tục, ra mắt single, các kế hoạch quảng bá cho DVD, phát hành đĩa blue-ray đầu tiên ở VN đều thành công. Tại sao lại nói Phúc không thể tự bước đi?! Ngược lại, Phúc thấy mình còn trưởng thành hơn, vững vàng hơn rất, rất nhiều!  

- Vừa rồi được biết Ưng Hoàng Phúc còn làm cả diễn viên và cũng có một vai diễn khá ổn. Vậy anh có dự định lâu dài với điện ảnh hay đó chỉ là cuộc dạo chơi?

- Với Phúc khi đã làm bất cứ một công việc gì nhất là nghệ thuật thì không có khái niệm dạo chơi. Âm nhạc vẫn là đam mê lớn nhất, còn điện ảnh Phúc thấy mình chưa đủ duyên để gắn bó lâu dài. Nhưng dù sao Phúc cũng thấy vui vì vai diễn của mình tuy không lớn nhưng nó lại là sự gắn kết cho các phân đoạn, tình huống khác trong phim. Có thể coi là một vai quan trọng đấy chứ nhỉ? (cười)

- Đồng nghiệp của anh thời gian qua đua nhau làm liveshow. Hẳn là các fan của Ưng Hoàng Phúc cũng đang nóng lòng về một liveshow của anh, anh không có dự định thực hiện sao?

- Thật lòng Phúc không đồng tình với việc đua nhau làm liveshow ở Việt Nam, nhất là với những người làm với mục đích “kéo lại” tên tuổi đang chìm dần.

Phúc nghiên cứu về liveshow của các ca sĩ, nhóm nhạc ở những nước có nền âm nhạc phát triển rất kỹ và nhận ra rằng, ở Việt Nam mình từ trước tới nay chưa ai thực hiện được một liveshow đúng nghĩa.

Liveshow thực chất là một live concert trong đó chỉ duy nhất một ca sĩ hay một nhóm nhạc thể hiện những ca khúc của mình mà thôi. Ca sĩ khách mời có chăng cũng chỉ nhiều lắm 1, 2 người hoặc ban nhạc có cùng dòng nhạc với “chủ” chứ không phải bát nháo như ở mình hiện nay.

Nhiều khi Phúc cảm thấy liveshow ở Việt Nam như một chương trình ca nhạc tạp kỹ mà người thực hiện liveshow là... nhân vật chính, chấm hết! Chẳng đâu có việc liveshow của một ca sĩ hát Pop lại có cả nhạc Rap, cả Rock, cả R’nB lẫn lộn hết với nhau đâu.

Còn Phúc, khi nào trong tay có đầy đủ điều kiện để thực hiện một liveshow đúng nghĩa thì Phúc sẽ làm. Bây giờ Phúc chỉ chuyên tâm vào việc đi hát, thực hiện những kế hoạch, dự định mình đặt ra và xây dựng công ty của mình mà thôi!

- Cảm ơn Ưng Hoàng Phúc về buổi trò chuyện!

Jinn (thực hiện)
Ảnh: L.T 

Mênh mông gặp bát ngát hay huyền thoại gặp hư vô
Thiên Danh - thiendanh06@yahoo.com.vn - HN

Theo tôi, Phúc và Tiên như mênh mông và bát ngát hay huyền thoại và hư vô thôi. Bảo ai sai, ai đúng, ai tốt ai xấu khó quá. Phúc dở thì Tiên cũng có hay ho gì và ngược lại. Vì vậy chúng ta đừng mất nhiều thời gian về họ. Hãy quan tâm nhiều hơn tới những người đang ngày đêm hy sinh bản thân mình một cách thầm lặng cho đất nước, nhân dân các bạn ạ!

Chuuyện cũ qua rồi thì cho qua
Hoa nam - viyeuanhnen_hoahongcogai@yahoo.com - Hà Nội

Mình thấy Phúc không đúng. Chuyện gì trong quá khứ thì nên cho qua, đừng nên b ới móc ra làm gì. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, khôn gyêu được nhau thì hãy chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Chúc hai người hạnh phúc.

Cả hai đều quá trớn
Lê Thành Hải - tommyhane@yahoo.com - 176 Quang Trung TP.HCM

Riêng Ưng Hoàng Phúc thì ai cũng biết, rất nhiều scandal không mấy hay ho. Tính cách kiêu căng và tự mãn xuất hiện từ lâu rồi. Thủy Tiên cũng chẳng phải tay mơ. Mình đồng tình với ý kiến khách quan của các bạn. Tuy nhiên, đứng trên cương vị 1 khán giả quan sát, am hiểu giới nghệ sĩ, mình thấy Ưng Hoàng Phúc và Thuỷ Tiên muốn đánh bóng tên tuổi mình qua nhiều hình thức. Mục đích có, tình yêu chớp nhoáng có. Giờ quay lại nói xấu nhau. Chứng tỏ họ đã có mâu thuẩn từ lâu. Nhưng từ thâm tâm một người đàn ông, chia tay và quay lại nói xấu bạn gái là không thể chấp nhận.

Nói xấu một người khi họ vắng mặt là không hay
Vũ Thị Hòa - manvuxd@gmail.com - Bình Dương

Chuyện tình cảm của hai người họ tôi sẽ không bàn tới vì chỉ có họ là những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất! Ở đây tôi chỉ bàn tới cách cư xử con người với nhau. Có thể cách họ nói về nhau trên mặt báo là một cách PR bản thân, nhưng rõ ràng nói xấu một người mà không có mặt người đó thì quả là không đúng rồi. Hơn nữa lại là người mình từng yêu thương.

Bệnh về các sao thời nay đó mà!
Lê Duy Trường - truong_leduy@yahoo.com - Đà Nẵng

Tôi thì không thích nói xấu người khác nhưng theo tôi nghĩ thì thế này: các ca sĩ hiện nay theo đuổi chuyên môn thì ít mà lên báo chí thì nhiều. chuyện tình cảm thì tự mình giải quyết đi chứ đem ra so đo trên mặt báo không thấy tự xấu hổ sao? Tài năng của Ưng hoàng phúc đã được chứng tỏ từ lâu, song Thủy Tiên mới nổi gần đây đã cùng với Công Vinh lên báo không ít về chuyện tình cảm của mình. Nước ta hòa nhập với nước ngoài mà văn hóa của các sao Việt bây giờ sao mà chẵng phù hợp với thuần phong mỹ tục tí nào cả. Cà nhân tôi thì ủng hộ anh Phúc hơn trong chuyện này. Còn bạn thì sao?

Dù gì cũng một thời yêu thương...
Nhím con -
voyeuchong271@gmail.com - Hai Bà Trưng, HN

Tôi chẳng phải là fan của Thuỷ Tiên nhưng tôi thấy đúng là không chấp nhận nổi cách cư xử của Ưng Hoàng Phúc. Dù gì thì cũng từng là một thời của nhau, yêu thương, hò hẹn, thế mà ko yêu nữa lại lên báo kể lể... Thật chẳng ra làm sao. Muốn PR mình thì cũng đâu nhất thiết phải hạ người khác như thế? Nói chung ai đang yêu hoặc sẽ yêu Ưng Hoàng Phúc cũng nên cẩn thận, nên lấy chuyện của Thuỷ Tiên làm bài học mà đề phòng Ưng Hoàng Phúc kẻo sau này... chẳng biết kêu ai!

Không chấp nhận được!
Minh Thắng -
thang1611@yahoo.com - 18 Tân Tạo

Tôi nghĩ, khi tình yêu không thành thì dù người đàn ông hay là phụ nữ đi nói những điều không tốt về người tình cũ là điều không chấp nhận được. Nếu không đến được với nhau thì cứ coi như đó là một kỷ niệm đẹp. Đừng vì đó mà có những hành động không tốt. Vì nếu đó là sự thật đi nữa thì người ta cũng sẽ không nghĩ tốt về mình. Còn riêng Thuỷ Tiên, tôi cũng không ưa hình tượng của cô ca sỹ này nhưng những thành quả về nghệ thuật của cô ấy không thể phủ nhận được. Tôi có xem qua bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc, nhạc phim cũng rất hay. Thôi đừng cố tạo scandal nữa.

Phúc thật ích kỷ!
hương -
cochizai@yahoo.com - Q.10

Chuyện thật hư trong tình cảm của họ thì không ai biết, nhưng sau khi đọc bài phỏng vấn Ưng Hoàng Phúc, tôi thấy Phúc ích kỷ quá, dù sao Thủy Tiên cũng là người trước đây Phúc yêu mà, tại sao lại nói xấu người ta. Dù không còn yêu, hãy giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp chứ!

Nhận xét thật lòng
Nguyễn thế cường -
cuongnt983@yahoo.com

Tôi đã đọc những bài phỏng vấn của VTC News với hai người này. Tôi nghĩ rằng Phúc không sai. Thuỷ Tiên ko phải là mẫu người con gái Việt Nam và cũng chẳng ra Tây hẳn. Và tôi ủng hộ những gì Phúc nói!

Không có gì là bỗng dưng cả
Kelly - thaonguyen_thuytinh_xanh@yahoo.com - Hà Nội

Với những gì mà mình biết thì mình nghĩ là có thể tin Ưng Hoàng Phúc. Ưng Hoàng Phúc là một người sống thiên về gia đình. Mình không tin Thủy Tiên là một người phụ nữ của gia đình, tất cả những gì Tiên thể hiện ra, nếu mình có là mẹ của bạn trai Thủy Tiên (mẹ Ưng Hoàng Phúc) mình cũng không bao giờ chấp nhận.

Cô ấy không phải là một phụ nữ Việt Nam truyền thống, cô ấy theo phong cách phương Tây nhưng mà là Tây nửa mùa. Ưng Hoàng Phúc là một người biết cách giao tiếp, kín tiếng, mình tin anh ấy (không phải fan của Ưng Hoàng Phúc đâu nha), mình biết một câu rất hay và mình nghĩ là trong trường hợp này là đúng, "mình phải như thế nào thì người ta mới làm như thế". Không có gì gọi là tự nhiên cả!

Chuyện riêng của họ, chúng ta không nên bàn nhiều!
Phan Văn Nhân - nhancd587@gmail.com - Từ Liêm- Hà Nội

Chuyện tình yêu là chuyện của họ, theo tôi ta cứ mặc kệ đi, nếu càng bàn tán nhiều thì càng tạo thêm ầm ĩ, mục đích của họ càng đạt được, và họ càng trở nên nổi tiếng hơn, mà thật ra là họ cũng nổi tiếng lắm rồi. Tôi không thích ai và cũng chẳng ghét ai, nhưng theo tôi đã là chuyện cá nhân thì không nên đem lên báo làm gì. Càng giấu kín càng tốt!

  Viết thảo luận về bài báo
   
 
 

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.