Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Những "con hổ" trong làng giải trí Việt

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ca sĩ Hải Yến Idol, ca sĩ Lam Trường,... - những "con hổ" trong làng giải trí Việt nói gì về tuổi Dần vốn được các cụ cho là cao số, long đong...

Các cụ thường nói, người cầm tinh con hổ thường cao số, duyên phận long đong... Theo sách tử vi, thì người tuổi Dần là người nhạy cảm, đa tình, có đời sống nội tâm cao, quả cảm, kiên trì... nhưng có vẻ ích kỉ, thiển cận. Hổ vốn là con vật tượng trưng của quyền lực, là vương - tướng trên mặt đất.

Chính vì thế, người tuổi Dần là những người dũng cảm, mạo hiểm, độc đoán, luôn kiên trì với chủ kiến của mình. Họ cũng có tính độc lập rất cao, hiếu thắng. Dẫu vậy, đó chỉ là tử vi, còn cuộc đời của những nghệ sỹ nổi tiếng tuổi Dần thì phong phú hơn nhiều. Họ cùng nói về mình, như một sự sẻ chia những ngày đầu năm...

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: "Tôi làm việc khá hợp với người cùng tuổi"

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (Ảnh: TTOL). 
Tôi không rõ những người xung quanh mình cầm tinh con hổ thì như thế nào, nhưng tôi cảm thấy mình không sợ bất kỳ ai hay sợ điều gì trong công việc lẫn trong cuộc sống. Tôi quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, luôn đạt được những điều mình muốn. Ở độ tuổi này, tôi cảm thấy công việc của mình tiến triển khá tốt...Tôi làm việc khá hợp với những người cùng tuổi hổ.

Tôi cảm thấy thú vị khi làm việc những người cùng cầm tinh Dần với mình, như: Ca sĩ Lam Trường và đặc biệt là diễn viên Tăng Thanh Hà. Trong những bộ phim vừa qua và như phim Ngôi nhà hạnh phúc...ekíp của chúng tôi có khá nhiều người cùng tuổi hổ. Họ là những người rất khéo léo trong cách làm việc, trong các mối quan hệ cũng như giao tiếp.

Trong tình yêu, tôi là người khá nhạy cảm, nhưng duyên phận thì lắm long đong. Năm sau là năm tuổi, tôi vẫn làm việc bình thường và tiếp tục thực hiện các dự án phim mới.

Ca sĩ Hải Yến (Vietnam Idol 2008): "Lắm mối, tối nằm không..."

Ca sĩ Hải Yến. 
Yến không nghĩ là người tuổi hổ đa tình đâu, mà là cao só khó lấy chồng nhiều hơn. Có thể do Yến qúa bận rộn với công việc mà không để ý đến những điều xung quanh mình. Nhưng Yến không phải là người đa tình. Trong cuộc sống có nhiều mối tình thật đấy, nhưng nó như cơn gió, đến rồi lại đi.

Yến cũng cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình, nhưng bản thân mình không có một sự rung động nào, giống như câu "Lắm mối, tối nằm không" vậy! Cá tính chung của những người tuổi hổ là khá mạnh mẽ, năng động...Yến thấy mình cứng cáp. Gặp khó khăn, khi bắt đầu làm việc thì Yến đều cố gắng vượt qua. Có một điểm Yến thấy bản thân mình giống một con hổ.

Khi chuẩn bị làm một việc gì, săn mồi chẳng hạn, thì con hổ thường quan sát kỹ mục tiêu, rình mò... và rồi chộp đớp lấy con mồi với quyết tâm chiến thắng. Yến rất nóng tính. Nhưng làm việc gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng trước một quyết định nào đó.

Các ca sĩ khác vẫn nhận "sô" hát đến ngày 29, 30 tết...nhưng năm rồi Yến vẫn về Bắc sớm, chỉ mới 23 ngày ông Công ông Táo là đã trở về rồi. Năm nay Yến sẽ về cùng gia đình đón tết vào ngày 30. Năm 2009 cũng đánh dấu nhiều cột mốc trong công việc cũng như trong cuộc sống đối với Yến. Mọi người vẫn cho rằng, năm tuổi làm việc gì cũng không được suôn sẻ, năm tuổi là năm xung khắc...tuy không mê tín nhưng thật sự mình cũng cảm thấy hơi bất an.

Với Yến thì những công việc mình quyết định làm, đã lên kế hoạch thì không dừng lại. Năm 2010, Hải Yến sẽ cho ra mắt album Vol.2, mong là được sự đón nhận của khán giả. Cũng như thường lện, Yến sẽ đi lễ vào đầu năm. Nhưng năm nay sẽ đi lễ nhiều hơn, để mình may mắn hơn.

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn: "Đa tình nhưng cũng tùy đối tượng..."

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn. 
Sống ở nước ngoài nhiều năm, đón những cái tết cổ truyền xa quê hương, tôi không để ý rằng mình cầm tinh con gì. Tôi không bói toán nên không có điều gì phải lo âu...Tôi lập gia đình cũng thế. Chúng tôi yêu nhau và cảm thấy hợp, có thể cùng nhau xây dựng một gia đình thế là cưới nhau. Nhưng cuộc sống và tình yêu đều là duyên số. Có người bảo Trí hào hoa, đa tình...tôi khôngbiết là mình có hào hoa để số đông phái nữ yêu mình hay không?!

Nhưng trong chuyện tình yêu của Trí dành cho người khác thì không phải là đa tình. Không phải gặp ai Trí cũng yêu. Có thể là Trí đa tình nhưng cũng tùy đối tượng...Trong cuộc đời mình, tôi chỉ yêu vài người! Tôi học võ từ nhỏ, thân người cũng khỏe mạnh. Giờ để ý chuyện mình cầm tinh con hổ, tôi mới nghiệm ra mình có dáng nét giống hổ thật.

Khuôn mặt hơi "lạnh" nhìn giống một con hổ dữ... nhưng ngoài đời tôi rất hiền lành. Thật sự tôi bất ngờ khi năm nay là năm tuổi của mình. Trí vẫn sẽ sống và làm việc bình thường, cống hiến hết mình cho nghệ thuật!

Giáng Son giúp chồng khám phá Tết Việt

Nhạc sĩ Giáng Son. 
Tết Nguyên Đán năm nay là cái tết đầu tiên nhạc sỹ "Giấc mơ trưa" chia tay cuộc sống độc thân. Giáng Son thổ lộ những dự định sẽ thực hiện trong tết này. Chị cho biết: Đây là cái tết đầu tiên sau khi đám cưới của cả hai vợ chồng. Cảm giác là người tay hòm chìa khóa lo cái tết khi đã có chồng khác hẳn với khi còn độc thân, rất thú vị.

Giáng Son cũng sẽ sắm sửa những thứ cần thiết để đón một cái tết như bao gia đình Việt Nam khác. Vì ông xã là người nước ngoài nên bản thân nhạc sỹ cũng muốn ông xã hiểu hơn về ý nghĩa Tết của Việt Nam. Nick - chồng Giáng Son rất thích được về quê để thăm họ hàng, ngắm phong cảnh, gặp những người dân thật thà chất phác, tìm hiểu về đời sống, nghề nghiệp của họ. Mỗi lần được về quê để hòa mình vào thiên nhiên và cuộc sống dân dã, Nick đều tỏ ra rất thú vị. Tết năm nay, Giáng Son sẽ cùng Nick về quê để anh có thể tìm hiểu thỏa thích những gì mình muốn.

Không khí ấm cúng của đêm 30 tết quây quần bên mâm cơm giản dị và có ý nghĩa là điều nhạc sỹ Giáng Son thích nhất. Hàng năm, nhạc sỹ vẫn cùng mẹ đi sắm tết gồm bánh kẹo, đồ dùng, thức ăn và đặc biệt phải có một cành đào thật đẹp. Chị chia sẻ, hồi còn nhỏ, mỗi khi năm mới đến đều rất háo hức. Háo hức được quần áo mới, được ăn uống thỏa thích, được đi chơi và nhất là được mừng tuổi. Giờ khi đã lớn, mỗi năm mới đến đều có những cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa lo.

Vui vì nhìn mọi người ai cũng náo nức đón Tết, đón năm mới trong hy vọng và thành công. Lo vì mỗi năm qua đi bố mẹ, những người thân trong gia đình và cả mình nữa ngày àng lớn tuổi. Có những điều mong muốn đã làm được nhưng cũng có những mong muốn chưa làm được. Năm mới, Giáng Son cầu mong sức khỏe, hạnh phúc và bình yên cho mọi người.

Ca sĩ Lam Trường: Tôi đâu có "cao số"!

Ca sĩ Lam Trường. 
Lam Trường tươi cười bộc bạch: "Gia đình Trường người Hoa, làm việc gì cũng nghĩ "đức năng thắng số". Tuổi Dần cao số ư? Trường lập gia đình ở tuổi 30 (2004) là đúng năm tam thập nhi lập, chứ có cao số gì đâu!".

Năm vừa qua, lần đầu tiên Lam Trường tham gia phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc. Phim cũng nhận được nhiều lời khen, tiếng chê. Còn ý kiến của Lam Trường thế nào? Anh cười: "Khán giả có quan tâm thì mới khen chê. Đây là phim phiên bản Việt, nên cũng khó đòi hỏi phải giống phim gốc 100%. Thật sự, phim truyền hình dài tập lấy mất khá nhiều thời gian của Trường, nhưng đã một lần từ chối phim Bỗng dưng muốn khóc của Vũ Ngọc Đãng, nên nay được rảnh rỗi đôi chút, Trường cũng muốn thử sức mình xem sao".

Vào thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới, Lam Trường đã kịp đón mừng năm tuổi của mình bằng một album CD-DVD Con đường tình yêu và còn rất nhiều dự án cho 2010.

Diễn viên Tăng Thanh Hà: "Con hổ" bướng bỉnh

Diễn viên Tăng Thanh Hà. 
Bản tính của Thanh Hà ngoài đời cũng có đôi phần bướng bỉnh như các nhân vật cô đã đóng, nên năm "tuổi" cũng như các năm bình thường khác, Hà chỉ chú tâm vào công việc. Năm Sửu vừa qua, Hà tạm thời "án binh bất động" ở lĩnh vực nghệ thuật, chỉ tham gia chút xíu trong phim Ngôi nhà hạnh phúc vì tình nghĩa "thầy trò" với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Thời gian còn lại, cô tập trung cho việc học ở trường RMIT. Nhưng năm 2009 lại là năm Hà gặp nhiều cơ hội đối ngoại, được Tổng lãnh sự quán Australia tại Việt Nam mời làm Đạo sứ thiện chí. Ngoài ra, Hà còn làm Đại sứ cho hiệu xe Audi A6 và sở hữu luôn một chiếc mới cáu cạnh.

Theo Gia đình, Thế giới phụ nữ
 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng