Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Sao mai 2009 chuộng sắc đẹp hơn giọng hát

(VTC News) - Đó là kết luận của nhiều độc giả về kết quả chung kết Sao mai 2009 diễn ra đêm qua (20/12) tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

Sau một thời gian dài dồn sức cho cuộc thi, 9 thí sinh của chung kết Sao mai đã bước vào đêm diễn cuối cùng với sự tự tin và đỉnh cao của phong độ. Kết quả chung cuộc không quá bất ngờ với giải nhất Thính phòng thuộc về Lê Xuân Hảo (Thái Bình), Nhạc nhẹ thuộc về Hà Thị Hoài Thu (Quảng Ninh) và Bùi Lê Mận (Nghệ An) ẵm hai giải thưởng do khán giả bình chọn và nhất dòng dân gian.
Lê Xuân Hảo - Giải nhất dòng thính phòng. 

Nhiều người cho rằng, riêng kết quả dòng thính phòng không có gì cần bàn thêm khi giải thưởng lớn nhất thuộc về Xuân Hảo dù đêm diễn cuối cùng hát dưới phong độ của thí sinh này. Nhà báo Đỗ Huyền (Báo Văn hóa) chia sẻ “Tôi hài lòng nhất về kết quả của dòng thính phòng”.

Ở bảng nhạc nhẹ, sự lên ngôi của Hà Thị Hoài Thu được cho là đáng tranh cãi nhất. “Đó là sự lên ngôi của sắc đẹp hơn là giọng hát”, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (Tiền Phong) bày tỏ quan điểm của mình. Và nếu để lựa chọn thì Mỹ Như được anh chuộng hơn dù trong đêm 20/12 cô ỉ vào sức và hát thiếu phần tiết chế. Thực tế thì giải nhất của bảng này có lẽ đã nhỉnh hơn các vòng thi trước. Trong khi hai thí sinh còn lại cũng không đem lại cảm giác mới mẻ cho người nghe. Giá như, giải nhất có sự bứt phá mạnh hơn nữa sẽ tạo nên điều gì đó.
Bùi Lê Mận ẵm giải nhất dòng dân gian và giải do khán giả bình chọn. 

Ở bảng cuối cùng là dân gian, Lê Mận đã phát huy tối đa chất dân gian trong mình. Cô dành được thiện cảm khi hát càng ngày càng ngọt hơn, đằm thắm hơn. Một ứng viên khác, Ngọc Ký hát rất tiến bộ nhưng cách xử lý vẫn thiên về thính phòng.

Việc đổi mới trong chung kết Sao mai năm nay bằng cách thí sinh phải hát bắt buộc một ca khúc do BTC quy định xem ra cũng không đạt hiệu quả là mấy. Phần thì do thí sinh không thực sự thể hiện tốt nhất các ca khúc (có lẽ do thời gian chuẩn bị ngắn). Phần thì cũng chưa hẳn đã đặc sắc ngoài tính hình thức của nó.
Hà Thị Hoài Thu - Giải nhất dòng nhạc nhẹ. 

Vậy là đã kết thúc một mùa Sao mai nữa. Công bằng mà nói thì dường như cuộc thi này cũng dần mất dần đi sự quan tâm của công chúng. Ở đây, có thể do trong một năm có quá nhiều cuộc thi tài năng âm nhạc. Hơn nữa, điểm qua điểm lại thì trong số các thí sinh năm nay vào vòng chung kết, những gương mặt cũ nhiều quá cũng khó có thể thu hút được sự quan tâm nhiều hơn của công chúng. Bạn Lại Minh Khoa (TP.HCM) thẳng thắn, anh không còn quan tâm đến giải Sao mai nữa. Đồng quan điểm, Đỗ Linh (Hà Nội) thì cho rằng Sao mai giờ nhàt nhòa và thiếu sức sống quá. Xem ra đây cũng là điều đáng để BTC cuộc thi này suy nghĩ và đổi mới hơn nữa.

Một điều đáng nghĩ nữa là, việc lựa chọn ra những tài năng âm nhạc luôn là mong muốn của những người làm nghề và công chúng. Tuy nhiên, để có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng và phát triển được trong thế giới showbiz nhạt nhòa như hiện nay thì buộc các ca sĩ phải năng động hơn việc chỉ dựa vào danh xưng của một cuộc thi.

Gia Vũ
Ảnh: VnMedia
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng