(VTC News) - Tối 28/11, show diễn mở màn Rockstorm 2010 được tổ chức hoành tráng tại Sân vận động Mỹ Đình đã làm thỏa "cơn khát rock" của hơn 20.000 rock fan Hà Nội.
Đây là năm thứ ba một tour trình diễn Rock được đánh giá là lớn nhất và đầu tư bài bản nhất từ trước đến nay cho hàng triệu khán giả yêu nhạc rock trên toàn quốc.
Show diễn mở màn với sự góp mặt của các tên tuổi lớn trong rock Việt như Ngũ Cung, Rosewood, Microware, ca sỹ Thái Thùy Linh và những rock band trẻ và đầy tiềm năng như Final Stage và Nuranium.
Sát cánh cùng Rockstorm 2010 năm nay trong vai trò đạo diễn là ca sĩ, nhạc sỹ Trần Lập, người đã gắn bó với Rockstorm trong suốt bao năm qua.
Cả sân khấu như bùng nổ khi Nuranium được vinh dự là ban nhạc mở đầu cho Rockstorm 2010 tại Hà Nội. Tuy mới lần đầu góp mặt nhưng ban nhạc đã hoàn thành suất sắc phần trình diễn của mình với các ca khúc: ‘Uranium 238’, ‘Light Road’, ‘Broken heart’ và ‘The world in the mirror’.
Thái Thuỳ Linh chọn cách kết hợp cùng Nuranium để mang lại 2 ca khúc của ban nhạc Gạt Tàn Đầy: ‘Chùm nho chín mong’ và ‘Đám cưới chuột’.
Sau Thái Thùy Linh, nhóm Rosewood, đánh dấu một hat-trick khi lần thứ 3 liên tiếp được tham dự Rockstorm.
Final Stage đã cháy hết mình với 3 ca khúc ‘Nỗi ám ảnh trên bậc cầu thang’, ‘Vãn hồi’ và ‘Sân khấu cuối cùng’. Đây là một món quà dành tặng cho người thủ lĩnh của ban nhạc Trần Việt Phương sắp tới sẽ tam rời band nhạc để sang nước ngoài du học.
Rocker Dzũng của final state.
Lần thứ 2 xuất hiện tại RockStorm, Ngũ Cung như đã tiếp thêm lửa cho khán giả bằng những ca khúc trong album 365000: ‘Lồng ngực tối’, ‘Nụ hôn trên đỉnh Phanxipang’, ‘Tuyết trắng và Đỗ quyên đỏ’ và ‘Đu Tiên’.
Cũng như Rosewood, đây là lần thứ 3 Microwave biểu diễn ở Rockstorm để “ cháy” cùng những tín đồ của rock qua các ca khúc như "Âm thanh thời gian" và "Điều còn mãi".
Với vai trò là tổng đạo diễn của chương trình, “thuyền trưởng” Trần Lập vẫn diễn hết mình trong 3 ca khúc đã quá quen thuộc : ‘Cây bàng’, ‘Người đàn bà hóa đá’ và ‘Đường đến ngày vinh quang’ thay cho một lời chia tay tới tất cả các fan hâm mộ.
Lần đầu tiên trong lịch sử nhạc rock tại VN sân khấu được thiết kế dọc sân, toàn bộ phần sân cỏ trở thành khu vực dành cho khán giả. Sân khấu được nâng lên cao nhằm phục vụ tầm nhìn của khán giả bên dưới, kèm theo hệ thống âm thanh được đầu tư tăng cường tối đa giúp các band tham gia và rock fan có một đêm "thăng hoa".
Những tín đồ của Rock có một đêm không ngủ.
Theo Rocker Mr Rainmax- quản trị diễn đàn rock3mien (rock3mien.vn) nhận xét: “ Show diễn năm nay đã thoả mãn được phần đông những tín đồ của rock, âm thanh và sân khấu cũng được chuẩn bị tốt hơn show Hàng Đẫy năm trước.” Có thể nói những tín đồ của Rock đã có một đêm “ cháy” hết mình cùng Rock.
Chùm ảnh "Chảo lửa Mỹ Đình" trong đêm Rockstorm 2010.
Nuranium mở màn đầy sôi động.
Thái Thuỳ Linh bốc lửa với "Chùm nho chín mọng" và "Đám cưới chuột".
Rosewood với "Điều còn mãi".
Microwave ấn tượng.
"Thuyền trưởng" Trần Lập vẫn mãnh liệt dù không còn Bức Tường.
Tuấn Khanh "Samurai" ấn tượng với mái tóc xoăn dài.
Tín đồ Rock Việt cháy hết mình.
Buổi biểu diễn kết thúc với lời hẹn trở lại hoành tráng hơn vào năm sau.