Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Hồng Ngọc: Anh ấy ở bên cả lúc tôi… lâm bồn

(VTC News) - “Anh học thở cùng tôi trước khi sinh, lúc tôi vượt cạn anh ở bên hướng dẫn tôi… rặn đẻ. Anh khóc khi tôi quá đau và mặt mũi nhăn nhó xấu xí”, ca sĩ “Mắt nai” xúc động nói về chồng.

» Giao lưu trực tuyến với "mắt nai" Hồng Ngọc
» Hồng Ngọc sau hai năm “lột xác”
» Khang Việt không sợ là cái bóng của Hồng Ngọc
» Quang Hà – Hồng Ngọc: bị hủy show vì thanh toán cá nhân?

Với vẻ điềm đạm và từ tốn, anh Nguyễn Tâm, người chồng hiện tại của nữ ca sĩ “mắt nai” Hồng Ngọc điển trai và trẻ hơn so với những hình ảnh trên báo chí. Trở về VN lần này, anh “kiêm” thêm các vai trò: là người biên tập âm nhạc, người quản lý, nhà đầu tư và tổ chức các chương trình biểu diễn cho vợ.

 

Trò chuyện với phóng viên VTC News, Hồng Ngọc đã bộc bạch những tâm sự thương yêu và xúc động dành cho chồng mình. Chị cũng không giấu diếm khi tiết lộ kế hoạch đầu tư cho công việc sắp tới của vợ chồng chị cũng như lý do vì sao anh chị lại trở về làm việc tại VN trong khi các ca sĩ VN háo hức ra nước ngoài tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.


Hình ảnh "mắt nai" Hồng Ngọc trong bộ ba sản phẩm mới: album Quá khứ, Vết thương cuối cùng và album DVD Hồng Ngọc in Concert.

Không nghĩ mình lại may mắn đến thế!

 

- Dường như, sau những đổ vỡ của cuộc tình trước, chị vẫn còn bị ám ảnh và day dứt bởi và mỗi khi hát ca khúc “Quá khứ”, ca khúc được chọn làm tựa đề cho album mới phát hành, với những ca từ nói về trắc trở trong tình duyên của một cô gái, chị vẫn thổn thức khóc?

 

- Đây là ca khúc mà nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết tặng riêng cho Ngọc, nó là ca khúc nói về tình yêu và niềm tin của một cô gái dành cho người đàn ông mà cô ấy tưởng sẽ là bờ vai che chắn cho mình sau những sai lầm và cay đắng trong quá khứ. Nhưng thật đáng buồn là một lần nữa, cô ấy lại gặp đau khổ khi người đàn ông kia lại mang quá khứ của cô ra để dằn vặt. Đây là một câu chuyện buồn mà Ngọc nghĩ rằng, nếu nó rơi vào bất cứ người con gái nào thì người con gái đó cũng thật bất hạnh, đáng thương.

 

- Chị từng nói, nội dung ca khúc đó chất chứa tất cả nỗi niềm hạnh phúc, thăng hoa và cả thất bại, khổ đau… của chị trong quá khứ?

 

- Đúng vậy và đó là lý do mà Ngọc chọn ca khúc này làm tựa đề cho album của mình, Ngọc nói với anh Nguyễn Tâm rằng, em muốn một lần tổng kết lại tất cả và khép lại những gì thuộc về trước đây.

 

- Sau một thời gian dài êm ấm và đã có một mặt con với anh Nguyễn Tâm, chị vẫn nói như vậy, không sợ chồng chị chạnh lòng hay tự ái sao?

 

- Đó là niềm hạnh phúc và tự hào của Ngọc, bởi Ngọc không nghĩ mình may mắn đến thế. Ông trời mang đến cho mình nhiều điều tự nhiên, ví như khi gặp anh Nguyễn Tâm, anh ấy đã hiểu và chia sẻ với mình tất cả. Thậm chí, anh từng khóc cùng Ngọc khi nghe Ngọc hát ca khúc “Quá khứ”.

 

Anh không chỉ là một người bạn, một người có thể chia sẻ với Ngọc mọi gánh nặng trong sự nghiệp mà anh còn là một người chồng, một người cha luôn khiến Ngọc phải xúc động mỗi lần nhìn ngắm anh.


Hồng Ngọc hạnh phúc và tự hào khi luôn có chồng bên cạnh. 

- Có vẻ như chị không chỉ yêu mà còn rất ngưỡng mộ chồng, chị có thể bật mí những bí mật của gia đình Hồng Ngọc bên trong cánh cửa nhà?

 

- Thật thú vị! Đây là lần đầu tiên Ngọc tâm sự về những chuyện thầm kín nhất. Bởi không có người vợ nào lại không hãnh diện khi mình lo lắng và khi mình “một mình nhất”, xấu xí và tự ti nhất thì vẫn có người ở bên cạnh chia sẻ, yêu thương.

 

Lúc mang bầu, Ngọc hạnh phúc nhưng cũng có mất tự tin chút xíu vì khi đó mình rất nặng nề. Càng gần ngày sinh, tâm trạng Ngọc càng có nhiều xáo trộn. Nhưng Ngọc luôn có anh Tâm ở bên. Anh đã đi học thở cùng mình và khi lâm bồn, anh đã ở bên cạnh Ngọc. Lúc Ngọc gào thét, mặt mũi nhăn nhó và khó chịu nhất thì anh ấy vẫn ở bên động viên, hướng dẫn Ngọc rặn đẻ, lấy hơi một cách tận tình.

 

Khi Ngọc quá đau, không chịu nổi nữa, thì anh ấy bật khóc trước khi Ngọc trào nước mắt. Trời ơi, lúc đó Ngọc không còn nghĩ được gì nhưng biết chắc người phụ nữ vào thời điểm đó rất cực, thậm chí nếu không muốn nói là còn… dơ bẩn nữa. Nhưng anh Tâm đã không ngần ngại chuyện đó, anh đã ở bên hai mẹ con.

 

Sau này, khi Ngọc đi diễn, nhất là suốt ba ngày cuối tuần, một tay anh ở nhà chăm sóc con, dọn nhà cửa. Anh Tâm rất giỏi thay tã, cho con bú sữa bình và chăm sóc trẻ nhỏ.

 

Vì sao "Mắt nai" quyết định về nước?
 

- Rất nhiều người thắc mắc khi biết anh là người tổ chức chương trình còn chị là ca sĩ vẫn nhận đều đặn các show diễn ở hải ngoại lại trở về VN và chọn nơi đây để thực hiện các dự án âm nhạc lớn, ví như: cùng lúc cho ra ba sản phẩm đầy đặn và sẽ tổ chức các đêm nhạc hoành tráng cho sinh viên?

 

- Quả nhiên là Ngọc nhận được rất nhiều câu hỏi vì sao lại chọn VN làm thị trường âm nhạc trong khi bọn Ngọc sống khá ổn bên Mỹ. Ngọc phải thú nhận rằng, nếu bọn Ngọc làm các dự án âm nhạc với người nước ngoài thì rất tốn kém, hơn nữa, những người nước ngoài sẽ không dễ dàng hiểu được dụng ý của mình. Còn nếu làm với người Việt ở hải ngoại thì tại sao Ngọc không trở về VN trong khi bọn Ngọc có êkip anh em làm các dự án tại đây rất hiểu ý và cũng từng góp phần làm nên thành công cho Ngọc hôm nay.

 

Thêm vào đó, Ngọc có một lượng khán giả lớn trong nước đã cổ vũ và khích lệ để Ngọc phát triển sự nghiệp âm nhạc, bởi thế, VN vẫn là mảnh đất đầu tiên để Ngọc nghĩ tới khi bắt đầu thực hiện một dự án âm nhạc nào đó.


Hồng Ngọc luôn trẻ trung và xinh đẹp với tình yêu và hạnh phúc chị đang có. 
- Chồng chị, anh Nguyễn Tâm có hoàn toàn đồng ý khi “hộ tống” vợ và con trở về quê nhà làm ăn trong khi công việc của anh ấy cũng đang rất “chạy” tại Mỹ?

 

- Anh Tâm không chỉ là một người am hiểu và tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc từ rất lâu bên Mỹ mà anh ấy còn là một nhà kinh doanh. Việc kết nối các địa điểm và show diễn, làm việc với các “mối” ở hải ngoại đều do một tay anh ấy thực hiện, Ngọc chỉ đi diễn thôi. Chính bởi vậy, khi nhượng lại vũ trường cho người khác, thu xếp công việc và cùng Ngọc trở về quê nhà để làm các dự án âm nhạc mới, anh ấy đã cùng Ngọc bàn bạc kỹ và thống nhất sẽ đưa cả gia đình về. Trong vòng một năm tới, bọn Ngọc sẽ chỉ đầu tư và làm việc tại thị trường VN.

 

- Với tư cách là người quản lý, biên tập chương trình kiêm nhà đầu tư, liệu anh Nguyễn Tâm có nhanh chóng quen với thị trường trong nước và nắm bắt được thị hiểu của công chúng yêu nhạc VN để đưa ra những sản phẩm thực sự hiệu quả?

 

- Anh Tâm không đơn độc trong việc tổ chức và lên kế hoạch xây dựng các chương trình. Bởi từ khi ở Dallas - Texas (Mỹ), anh đã có mối quan hệ gắn bó với khá nhiều anh em nghệ sĩ VN, những người bạn thân của Ngọc như anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Lam Trường, anh Tuấn Hưng… cũng là những người bạn của anh Tâm. Anh cũng rất nhanh chóng thân thiết với êkip thực hiện các sản phẩm âm nhạc cho Ngọc. Bên cạnh công ty của anh Tâm và Ngọc thì công ty Tiếng hát Việt của anh Hưng (Đàm Vĩnh Hưng) cũng hỗ trợ rất nhiều. Chính vì thế mà Ngọc tin là bọn Ngọc sẽ được công chúng yêu nhạc trong nước ủng hộ.

 

- Việc chọn một số trường đại học ngoài bắc để tổ chức các show diễn miễn phí hoành tráng cho sinh viên có phải là một trong những cách để lôi kéo sự chú ý trở lại của công chúng yêu nhạc trẻ với “Mắt nai”?

 

- (Cười) Sinh viên với Ngọc luôn là lớp công chúng yêu nhạc máu lửa nhất. Chính bởi vậy mà Ngọc muốn dành sự quan tâm cho lớp khán giả này bằng những show diễn cũng máu lửa. Tới tháng 3 tới, Ngọc sẽ diễn tại ba trường ĐH: ĐH Quốc Gia, ĐH Hàng Hải (Hải Phòng), ĐH Vinh. Ngọc dự định sẽ tặng thêm 1 DVD và có những suất học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó.

 

- Cảm ơn chị!

 

Album “Quá khứ” lấy pop ballad làm chủ đạo. Trong album có những ca khúc mới như: Tiếng yêu mùa đông (ca khúc anh trai Hồng Ngọc viết tặng em gái), Như một giấc mơ tan (Nhạc sĩ Thái Thịnh viết riêng cho giọng hát Hồng Ngọc), Nếu như (tác giả trẻ Minh Sơn, đang là du học sinh), Hạnh phúc mơ hoang (nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết cho đôi song ca Hồng Ngọc- Đàm Vĩnh Hưng).

 

Album nhạc trữ tình “Vết thương cuối cùng” với 12 ca khúc do Hồng Ngọc và Nguyễn Tâm (bạn đời của chị) biên tập, chọn bài. Album có các ca khúc: Dĩ vãng, Định mệnh, Mắt lệ cho người, Phút cuối, Mưa hồng, Lặng lẽ nơi này…

 

Album DVD “Hồng Ngọc in Concert” với 21 ca khúc được ghi hình trên sân khấu do đạo diễn Xuân Phước thực hiện. Album do Hồng Ngọc biên tập. Có hai giọng ca khách mời: Đàm Vĩnh Hưng và Khang Việt (em trai Hồng Ngọc). Album mang màu sắc và không gian âm nhạc đa dạng, giới thiệu một Hồng Ngọc vừa trẻ trung, sôi nổi, vừa lắng đọng, dịu dàng như chính chị ngoài đời.

 

 

Thục Nhi (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng