(VTC News) - Đúng như cái tên của mình, bộ sưu tập Vượt vũ môn đã giúp Huỳnh Hải Long bỏ qua 19 thí sinh khác lọt của vòng chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Vietnam Collection Grand Prix 2009 diễn ra tối qua 21/11 tại SVĐ Quần Ngựa (Hà Nội) giành giải thưởng cao quý nhất.
Bên cạnh đó, anh chàng ngoại đạo, tốt nghiệp khoa Kịch nói (CĐ sân khấu Điện ảnh - TP Hồ Chí Minh) này còn đoạt thêm giải thưởng Màu sắc với tổng trị giá lên tới 70 triệu đồng.
Huỳnh Hải Long và BST Vượt vũ môn.
Sử dụng chất liệu da, nhung, lưới và cotton, với những họa tiết hoa, phượng mang màu sắc rực rỡ nổi bật trên nền trắng và các chi tiết táo bạo, Huỳnh Hải Long đem đến cho người xem có cảm giác anh là người thích khám phá cái mới nhưng lại có phần hoài cổ. Anh cho biết ý tưởng của bộ sưu tập (BST) này bắt nguồn từ vẻ đẹp của những người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, bản lĩnh nhưng vẫn hiền hoà, nữ tính.
Các giải thưởng còn lại chia đều cho hai thí sinh Võ Thị Quỳnh Như và Nguyễn Mạnh Hào.Trong đó Võ Thị Quỳnh Như với hai giải thưởng: Giải Nhà thiết kế tương lai và giải Chất liệu. Nguyễn Mạnh Hào với giải NTK trong năm và giải Ấn tượng.
Các thí sinh đoạt giảinhận quà và cúp từ BTC.
Nhìn chung, các BST của các thí sinh năm nay khá táo bạo và mạnh mẽ về ý tưởng. Ngoài cách nhìn có phần Tây thì một số BST đã sử dụng chất liệu và họa tiết dân tộc để làm nổi bật ý đồ sáng tạo của mình. Nhiều sưu tập đạt đến trình độ kỹ thuật tinh xảo với những chi tiết nhỏ, cầu kỳ. Việc giải thưởng năm nay chỉ tập trung vào ba người có thể khiến cho nhiều người tiếc nuối vì những BST khác cũng đạt được tiêu chí sáng tạo và “thỏa con mắt”.
Trong đêm chung kết cũng có sự trình diễn BST của những nhà thiết kế đã đoạt giải của cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2008 như Lương Thị Minh Hoa (đoạt Giải thưởng Lớn) với Con đường và Trần Thị Thu (Giải Nhà Thiết kế tương lai) với Sang Mùa; và các BST của Công ty May Đồng Nai, Công ty May Việt Thắng.
Một số hình ảnh đêm chung kết Vietnam Collection Grand Prix 2009: