(VTC News) - Khán giả giật đồ ca sĩ, ca sĩ bị ép “cải” nghệ danh, ông bầu lừa khán giả: băng rôn điền tên ca sĩ kín mít đến không chèn thêm được một kí tự nhưng khi chương trình diễn ra chỉ có một hai gương mặt mới toanh… - Tuấn Phương, Phó trưởng đoàn ca Nhà hát Nhạc nhẹ VN, tiết lộ những chuyện dở khóc dở cười trong những chuyến diễn tỉnh.
Là trưởng đoàn ca NH Ca múa nhạc nhẹ TW, “rinh” được khá nhiều giải thưởng, Huy chương vàng- bạc trong các kỳ Hội diễn chuyên nghiệp nhưng Tuấn Phương vẫn cho rằng mình là kẻ “có tuổi mà chưa có tên”.
Tuy nhiên, để có được một lúc 2 Huy chương: Một Vàng, một Bạc tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn Quốc lần I diễn ra tại Nghệ An vừa qua, anh đã làm BGK và khán giả bất ngờ với sự sáng tạo mang tính thử nghiệm mạo hiểm của mình. Đặc biệt với ca khúc Son (Nhạc: Đức Nghĩa), Tuấn Phương đã chinh phục toàn bộ khán phòng với những tràng pháo tay vang dội bởi sự biểu diễn không những biểu cảm mà còn rất… lẳng của mình.

Ca sĩ Tuấn Phương
Còn với dòng nhạc thị trường thì cái tên Tuấn Phương cũng bắt đầu được chú ý và “tô đậm- vẽ to” trên các tờ rơi quảng cáo giới thiệu chương trình ở tỉnh lẻ cùng những ca khúc “hít” của anh như: Tình một đêm, Làm sao thứ tha, Khóc.
Điều khá thú vị là dù thuộc “cán bộ nòng cốt” của Đoàn Nhà nước nhưng Tuấn Phương cũng có nhiều thời gian lăn lộn, biểu diễn ở các tỉnh. Chính vì thế, anh có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm thú vị khi tham gia các chuyến biểu diễn ở tỉnh.
Mang đồ tẩy trang, túi ni- lông đen theo khi… diễn tỉnh
Nghe qua thì tưởng là phải mang giấy ướt tẩy trang và túi ni- lông để phòng khi say xe. Nhưng oái oăm, đây là kinh nghiệm “xương máu” mà Tuấn Phương luôn dặn dò những “đàn em” thân tín trước khi đi biểu diễn xa. Bởi lâu nay, sau khi biểu diễn xong, ra ngoài, văn nghệ sĩ bị “khán giả” giật đồ như: dây chuyền, di động thậm chí là cả móc ví vẫn thường xuyên diễn ra.
“Mà đặc biệt, càng những văn nghệ sĩ diện nguyên bộ biểu diễn đi ra càng bị “tăm tia, chôm chỉa. “Vụ” gần đây nhất mà Tuấn Phương biết, xảy ra tại Uông Bí (Quảng Ninh) vào tháng 9/2009 là “vụ” ca sĩ bị khán giả giật đồ ngay sau đêm biểu diễn. Trước đêm diễn, Tuấn Phương đã gọi điện cho cậu em, dặn đi dặn lại là phải nhớ mang giấy ướt tẩy trang cùng một túi ni lông đen. Biểu diễn xong thì lau mặt sạch, thay đồ diễn, cất vào túi bóng đen, mặc đồ thường vào. Bởi nếu không thì kiểu gì khi ra ngoài, lúc nhộn nhạo sẽ bị giật đồ.

Chụp cùng Thái Tài
Cậu đó không nghe lời và khi ra ngoài thì bị giật đồ thật, người bán vé còn bị giật nguyên cả túi tiền. Chuyện này vẫn thường xảy ra khi diễn ở tỉnh lẻ. Tuấn Phương nghĩ, đây là hành động của một số kẻ xấu, hành nghề cướp giật đã tranh thủ cơ hội, trà trộn vào khán giả tới xem biểu diễn, lợi dụng lúc nhộn nhạo để làm những chuyện xấu.
Việc giật đồ không chỉ sảy ra sau đêm diễn mà còn ở ngay tại sân khấu. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã không dám đeo đồ trang sức thật lên sân khấu. Bởi không ít người đang biểu diễn, được “khán giả” lên tặng hoa và tuốt luôn nhẫn, giật vòng cổ. Có chàng ca sĩ trẻ, đang hát sung, bị một “khán giả” giật điện thoại, đang cầm micro, chàng ta hét toáng luôn trong loa: "Trả di động lại cho tôi" rồi lập tức... lao theo.
Hai ca sĩ, hai tiết mục hài diễn kín… 3h đồng hồ
Đây là một trong những chương trình mà Tuấn Phương phải “kiêm” thêm những vai trò không có trong kịch bản: vừa là ca sĩ, vừa là MC vừa là… tên hề để lấp chỗ trống. Chương trình này được diễn ra tại Quảng Ninh năm 2005.
Mặc dù trên băng- rôn quảng cáo chương trình kín tên các ca sĩ và nghệ sĩ danh tiếng nhưng tới khi chương trình diễn ra thì chỉ có Minh Quân và Tuấn Phương, Minh Vượng biểu diễn. Hôm đó, Minh Quân phải hát 4 ca khúc, Minh Vượng biểu diễn một tiết mục hài còn riêng Tuấn Phương hát tới… 7 bài mà vẫn chưa thấy nhóm nhạc hay danh hài nào xuất hiện.
“Tuấn Phương đành phải lấy một bài hát mới ra hát để giao lưu với khán giả và mong khán giả… chỉ bảo, chỉnh sửa cho cách hát. Thậm chí, Tuấn Phương còn lấy cả ảnh tặng và phần biểu diễn của Tuấn Phương kéo dài 1h12 phút mới thấy một ca sĩ mới teo lò dò xuất hiện. Ca sĩ đó hát tới bài thứ hai thì bị khán giả la ó, mình lại phải ra sân khấu để “đỡ đòn” và hát song ca cùng. May mắn là khán giả ưu ái mình nên chấp nhận và mãi sau danh hài Hiệp gà mới tới.
Tuấn Phương nghĩ, lỗi của sự chậm trễ này không thuộc về các nghệ sĩ mà là do bầu sô. Chính sự gian dối và thiếu tôn trọng khán giả của một vài ông bầu ở tỉnh đã dẫn tới sự phản ứng mạnh từ phía khản giả, do vậy, có những địa phương, khán giả đã phẫn nộ bắt chấm dứt chương trình. Ví dụ như cũng vào năm 2005, một chương trình tại Thái Nguyên đã bị khán giả nơi đây phản ứng, nhảy lên phá sân khấu vì họ bị… lừa.
Dĩ nhiên, số bầu sô kiểu này không nhiều, chính vì thế mà vẫn có rất nhiều các chương trình biểu diễn ở tỉnh thu hút được đông đảo khán giả quan tâm, nhiều tên tuổi ca sĩ mới được biết tới và có rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, hải ngoại tham gia biểu diễn”, Tuấn Phương tâm sự.

Trong một tiết mục biểu diễn.
Bầu bắt ca sĩ… cải tên
Chuyện tên nghệ sĩ kín băng- rôn đến nỗi không thể chèn thêm một ký tự nhưng khi chương trình diễn ra chỉ có một vài nghệ sĩ thể hiện là thế, nhưng chuyện ca sĩ tên Tuấn Phương nhưng khi ra diễn bầu số bắt phải giới thiệu với khán giả là… Tuấn Hưng cũng không ít lần diễn ra.
"Dù Tuấn Phương chưa bị ép làm thế lần nào, nhưng thiếu ca sĩ trẻ đã bị ép như vậy, nếu không, sẽ không còn được mời biểu diễn nữa.
Nhưng chuyện mình không hề được mời, không biết có chương trình diễn ra nhưng tên mình vẫn nằm thù lù trên băng- rôn là có thật. Chuyện này mình vấp tới ba lần: một lần là chương trình diễn ra ở Thái Nguyên, một lần chương trình được diễn ra ở Thanh Hóa và một lần là diễn ra ở Quang Ninh.
Mình nhớ, một trong số ba chương trình đó, mình đang ở TP Hồ Chí Minh, có người bạn gọi vào hỏi có biểu diễn ở Quảng Ninh không, mình đã ớ ra. Khi gọi điện cho bầu sô, ông ta nói: à, xin lỗi, vì chương trình gấp nên lấy tạm băng- rôn… cũ. Tuấn Phương khẳng định chẳng có chuyện gấp gáp gì, đó chỉ là sự gian lận của bầu sô mà thôi”.
Cũng như thế, danh hài Vân Dung, ca sĩ Nhật Kim Anh, ca sĩ Phan Anh và một số ca sĩ, nghệ sĩ khác cũng bị rơi vào tình trạng trên như Tuấn Phương. Song họ chỉ “kêu la” khi tiện chứ không mấy người muốn “lật tẩy” các ông bầu.
Hiện tại, các cơ quan quản lý về biểu diễn cũng mới có những hình thức phạt nhẹ, không ảnh hưởng mạnh tới danh dự, uy tín hay tài chính của các bầu sô nên những chuyện tương tự như Tuấn Phương gặp phải vẫn diễn ra.
Được biết, sắp tới, Nghị định 56 sẽ có những sửa đổi để tăng mức phạt đối với việc “Nội dung quảng cáo không đúng với giấy phép”. Cục NTBD cũng sẽ tăng cường giám sát đối với các Sở VH và những bầu sô nhiều lần tái phạm sẽ bị tước giấy phép hoạt động.
Phan Cầm