(VTC News) - Tưởng như đã có được cuộc sống yên ổn cùng với Jesse James và đứa con riêng 5 tuổi của anh, “Hoa hậu FBI” Sandra Bullock lại đang phải đối mặt với nguy cơ mất con.
|
» "Hoa hậu FBI" rực rỡ trên Parade |

Sandra Bullock và Jesse James cưới nhau vào năm 2005. Đầu năm nay, hai người giành được quyền tạm thời nuôi bé Sunny, con chung của Jesse với vợ cũ của anh ta, siêu sao phim cấp 3 Janine Lindemulder.

Cuộc sống riêng tư hạnh phúc của Sandra Bullock có thể bị phá hỏng...
Mới đây, ngôi sao phim cấp 3 Janine Lindemulder, vợ cũ của Jesse James đã chính thức lên tiếng đòi lại quyền nuôi con sau khi đã mãn hạn tù vì tội trốn thuế. Nữ diễn viên đã từng đóng hàng trăm bộ phim cấp 3 cho rằng Sandra Bullock không có quyền được nuôi đứa con mà cô đã sinh ra. Trước những đòi hỏi từ phía Janine, “hoa hậu FBI” đã gửi một lá đơn lên toà án. Trong đơn cô viết “Dù không phải là người sinh ra bé Sunny, nhưng tôi đã cưu mang và nuôi dưỡng bé trong khi mẹ bé còn đang đắm chìm trong khói thuốc phiện”. Siêu sao Hollywood cũng cho rằng, những bộ phim cấp 3 của Janine Lindemulder cũng sẽ ảnh hưởng đến bé Sunny.

... bởi sao phim cấp 3 Janine Lindemulder...

... vợ cũ của Jesse James .
Tuy nhiên, mọi việc đang trở nên rắc rối khi Janine Lindemulder cho rằng, giờ cô đã là một người hoàn toàn khác và “rất muốn gặp Sandra Bullock để chứng minh cho cô thấy mình là người mẹ tốt nhất trên đời”. Với một kẻ đeo bám dai dẳng như Janine Lindemulder, có lẽ “hoa hậu FBI” sẽ phải nhờ đến phán quyết của toà án trong thời gian tới.
Sandra Bullock cưới Jesse James vào năm 2005, sau khi anh này vừa kết thúc 3 năm chung sống với siêu sao phim cấp 3 Janine Lindemulder. Đến tháng 1/2009, Sandra Bullock và Jesse James giành quyền tạm thời nuôi bé Sunny sau khi Janine Lindemulder bị kết án 6 tháng tù giam vì gian lận trốn thuế.
T.P (Dailymail)