Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Thành Long đến VN: "Tôi sẵn sàng bán mọi thứ..."

(VTC News) - Trở thành tâm điểm của cuộc họp báo, Thành Long đã chia sẻ nhiều cảm xúc về những hoạt động từ thiện của mình. Jackie cho biết, anh chưa từng mơ rằng mình giàu có nhưng đã có ý thức giúp đỡ những người khó khăn khi còn đi học dù nhà rất nghèo.

Ngay khi đặt chân lên Hà Nội vào khoảng 10h sáng 4/11, Thành Long, đại sứ cho tổ chức Operation Smile Vietnam cùng với Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đến thẳng Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba để thăm các em nhỏ bị hở môi, hở hàm ếch.

Đây là lần thứ hai Thành Long đến Việt Nam. Trước đó, vào tháng 4/2005, ngôi sao kungfu có mặt tại Hà Nội với tư cách đại sứ thiện chí của UNICEF/UNAIDS. Trong chuyến đi này, anh đã trực tiếp thăm các chương trình hỗ trợ trẻ em và gia đình có bệnh nhân AIDS.
Dù còn khá mệt mỏi sau chuyến bay nhưng Jackie tỏ ra khá hài hước trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với báo giới 

Anh chia sẻ, trong cuộc sống có rất nhiều người cần sự giúp đỡ mà Jackie thì chỉ có một nên tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể làm tốt nhất công việc ý nghĩa này. Jackie đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại quê nhà, nhưng những hành trình quốc tế thì chỉ khoảng 10 năm nay. Để minh họa cho tấm lòng sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Jackie đã kể một câu chuyện: “Người ta đã từng hỏi Jackie rằng anh có thể làm gì để giúp đỡ những người khó khăn. Tôi mỉm cười “Tôi có thể bán áo phông, bán mọi thứ để lấy 10 triệu đô la giúp các em bé không may mắn làm phẫu thuật”.

Dù là ngôi sao với rất nhiều kế hoạch công việc nối tiếp nhau nhưng Jackie Chan không bao giờ lơi là việc dạy dỗ con có tấm lòng từ thiện. Ngay từ nhỏ, con trai Phùng Tổ Minh của anh đã được cha dạy rằng phải biết chia sẻ thức ăn, quần áo với những người kém may mắn. Trong một lần đi Bangkok (Thái Lan), con trai anh đã dùng hết tiền để dành để mua máy vi tính và ô tô thể thao để góp hơn 300 ngàn đô chia sẻ khó khăn với người gặp nạn. Jackie cũng thường rủ bạn bè mang cả con cái đi làm những công việc ý nghĩa này. Jackie khẳng định đó là việc làm rất tốt để hướng bọn trẻ có một tâm hồn trong sáng.

Trước câu hỏi “Nếu một em bé sau khi được phẫu thuật mà có mong muốn nổi tiếng như Jackie Chan thì anh sẽ làm gì?”. Anh cho rằng, điều quan trọng là được làm chính mình chứ không phải là người khác. Nổi tiếng từ chính bản thân mình mới thực sự là khó. Khi còn nhỏ, rất nghèo, bắt đầu đến với nghề bằng những vai đóng thế, Jackie đã thực sự rất cố gắng để có chỗ đứng, làm quen với góc quay và rất nhiều công việc, kỹ năng khác.

Quá trình làm từ thiện của Jackie Chan cũng là một sự nối tiếp liên tục, cứ hết đóng phim lại đi làm từ thiện. Mới đây, sau khi đóng xong phim, anh cạo râu, lên đường đi Quảng Đông, Việt Nam, Thái Lan bắt đầu hành trình cùng Operation Smile để đem lại nụ cười cho các trẻ em thiệt thòi. Để chuẩn bị cho chương trình từ thiện này tại Việt Nam, Jackie Chan và Operation Smile Vietnam đã chuẩn bị mất 8 tháng và huy động đến 300 bác sỹ và tình nguyện viên. Tất cả đã làm việc hết sức mình.
 Dù là ngôi sao với rất nhiều kế hoạch công việc nối tiếp nhau nhưng Jackie Chan không bao giờ lơi là việc dạy dỗ con có tấm lòng từ thiện.

Trước khi kết thúc phần giao lưu, Jackie minh họa cho những chuyến đi từ thiện trên khắp thế giới bằng một video khoảng 15 phút. Đây là video ghi lại hầu như toàn bộ những chuyến đi từ thiện của ngôi sao Kungfu.

18h cùng ngày, Thành Long xuất hiện tại bữa tiệc tối cùng sự tham gia của đại diện các bộ ban ngành, các viên chức chính phủ Việt Nam và Mỹ, Mai Phương Thúy, Lý Nhã Kỳ cùng các khách mời - ca sĩ Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng - để vận động cho tổ chức từ thiện phi chính phủ Operation Smile Vietnam.

Ngày mai, 5/11, Thành Long sẽ tiếp tục thăm và động viên các em bị sứt môi, hở hàm ếch, điều trị nha khoa và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị bỏng, bị các dị tật ở vùng mặt trước khi kết thúc hành trình từ thiện tại Việt Nam.

Trần Lê
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng