Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Bức thư tuyệt vọng của mẹ ca sĩ nhảy lầu tự vẫn

(VTC News) - Sau bốn ngày chờ đợi thì nguyên nhân cái chết của ca sĩ top hit Trung Quốc một thời Trần Lâm cũng đã được công bố. Giám định pháp y kết luận cô chết do tự tử, xoá tan dư luận cho rằng có thể cô đã bị sát hại (căn cứ vào những vết xây xước trên cơ thể cô).

Mẹ của Trần Lâm đã có một bức thư đầy xúc động chính thức công khai thông báo về sự việc này:

Ca sĩ Trần Lâm. 
“Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến con gái tôi và kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm nay. Tôi đã nhận được kết quả giám định pháp y, không có điều gì bất thường, con gái tôi được xác nhận là tự sát. Những vết thương trên cổ nó có thể là những hành động thông thường trước khi tự tử. Tôi tin tưởng kết quả kiểm tra và chấp nhận.

Nỗi đau đến quá bất ngờ và tôi đang dần cảm thấy sự ra đi mãi mãi của con gái mình. Mấy ngày nay, tôi chờ đợi trong sự đau khổ tuyệt vọng tận cùng, con gái tôi vẫn không tỉnh lại. Nó vốn là đứa hiểu biết, nhạy cảm, kiên cường và trọng tình cảm nhưng cũng rất yếu đuối. Nó chọn kết cục này, tôi là người đau lòng nhất nhưng tôi không thể trách cứ nó, mong mọi người thứ lỗi cho đứa con gái không có cuộc sống may mắn như mong đợi.

Con đường âm nhạc mà Trần Lâm đã đi qua là vận may của cuộc đời nó, nếu không có mọi người ủng hộ và yêu mến, nó đã không có những ngày tươi sáng đã qua. Con gái tôi thực sự yêu âm nhạc, cảm ơn mọi người đã cho nó có được niềm vui tột cùng và cả sự hạnh phúc.

Việc Trần Lâm ra đi không chỉ là nỗi đau hơn cả vết thương bị xát muối đối với gia đình chúng tôi, mà những phán đoán nghi ngờ xung quanh đó cũng đã làm liên luỵ đến người thân và bạn bè, ảnh hưởng đến những người cô ấy yêu và những người yêu mến cô ấy. Đây có lẽ là điều mà nó không mong muốn, và hy vọng nó sẽ được yên bình chốn vĩnh hằng.

Chúng ta đều không thể hình dung được khoảnh khắc cuối cùng trước khi nó ra đi mang theo tâm trạng gì, là mẹ nhưng tôi cũng không có quyền biết được điều đó. Khi tôi đến đó nhìn thấy hiện trường tôi không thể tin nổi vào mắt mình, chắc chắn nó sẽ rất đau, nhưng không lẽ nó cho rằng nỗi đau đó nhẹ nhàng hơn nỗi đau cuộc sống hay sao?

Tôi cầu nguyện rằng nó đã bình an trong lúc ra đi, những người mẹ thật khó có thể ở bên cạnh con mình cả đời, đặc biệt là những đứa con gái cứ phải sống và làm việc nơi quê người đất khách. Nhân đây tôi cũng xin được nói thay lời những người mẹ có con khác: Những người già như chúng tôi đã phải vượt qua cuộc đời đầy sóng gió, khó khăn lắm mới có được niềm vui khi tuổi già, đừng để bố mẹ vì con mà chịu nỗi đau mất mát tột cùng như thế này”.

Bộ ảnh gần như cuối cùng mà Trần Lâm thực hiện trước khi chết là bộ ảnh có chủ đề Thiên ý. Tên bộ ảnh dường như một lời nhắn nhủ cho cái kết đau lòng của cô: đó là ý trời!

 
Vân Hồng (Tổng hợp)
Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng